Bị trục xuất từ VN về Anh, sau 3 ngày

20 Tháng Tám, 2008 | Tin Việt Nam

 


 









Gary Glitter bị áp tải rời Việt Nam



 


(TH) Tối Thứ Ba vừa qua, ca sĩ Gary Glitter được đưa ra khỏi nhà tù Z30D ở tỉnh Bình Thuận về Sài Gòn để đón máy bay trở về nguyên quán. Chuyến bay quá cảnh ở phi trường Thái Lan, nhưng Glitter đã từ chối lên máy bay ở Bangkok để sang Luân Đôn, trái lại xin được ở Thái để chữa bệnh. Cuối cùng Thái Lan đẩy Glitter lên máy bay sang Hồng Kông vào tối Thứ Tư, nhưng ở đây cơ quan Di trú Hồng Kông từ chối cho Glitter nhập cảnh, lại bị buộc trở về Thái Lan.  Cuối cùng chàng ca sĩ 64 tuổi chấp nhận lên máy bay Thái về Anh hôm Thứ Sáu.


 


Gary Glitter tên thật Paul Francis Gadd, là ca sĩ nhạc rock nổi tiếng một thời tại Anh và được công chúng Anh yêu mến trong ba thập niên.  Ông ta bị bắt hồi tháng 11.2005, tại Vũng Tàu và bị kết án 3 năm tù hồi vì tội “dâm ô với trẻ em”. Ngoài hình phạt tù giam, ca sĩ này còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung là “buộc trục xuất ngay ra khỏi Việt Nam”.


Cuộc trục xuất của giới chức Việt Nam đối với cựu ca sĩ người Anh này đã diễn ra bí mật.  Lệnh buộc phải rời khỏi VN trong ngày 19.8, sau khi thụ án. Glitter vẫn giữ nguyên quan điểm không muốn về Anh, nơi mà ông đã từng gây dựng sự nghiệp và có gia đình đang sinh sống. Phía những người thân của ca sĩ này cũng hoàn toàn không có liên lạc, hỏi thăm Glitter trong thời gian ông ở tù.


 


Theo luật sư Lê Thành Kính, thân chủ của ông rất mong muốn một ngày nào đó sẽ trở lại Việt Nam và sống nốt phần đời còn lại của mình tại đây. Khoảng 11 giờ đêm Gary Glitter lên máy bay qua Thái Lan.


 









Gary Glitter trên máy bay đi Bangkok. Hình Daily Mail


 


Theo VnExpress, ngay từ hôm 18.8, hàng chục hãng thông tấn trên thế giới và cả các báo trong nước đã cho người “phục kích” tại cổng trại giam Z30D (Bình Thuận) để “săn” bằng được hình ảnh của ca sĩ Gary Glitter được phóng thích.


 


Đến đầu giờ chiều ngày 19.8 hàng chục phóng viên trong nước và quốc tế đã chờ sẵn tại các cổng ga đi quyết “chận đầu” nhân vật đặc biệt này.


 


An ninh tại các cửa ngõ hàng không đi quốc tế cũng được xiết chặt hơn hàng ngày. Các nhân viên an ninh túc trực không cho phép một phóng viên nào được lọt vào trong phòng kính.


 


Cuối cùng, vài hãng thông tấn nước ngoài đã quyết định mua vé máy bay đi cùng chuyến bay của hãng hàng không Thai Airway sang Bangkok với Gary Glitter để có cơ hội “chộp” được ảnh và chứng kiến cuộc “đào thoát” báo chí của ông này.


 


Sau khi đến Thái Lan, Gary Glitter không muốn tiếp tục bay tới Luân Đôn, viện cớ bị bệnh cần ở lại Thái Lan để chữa bệnh, nên cảnh sát nước này đã đe dọa sẽ trục xuất ông ta trở lại Việt Nam.


 


Nhân viên Đại sứ quán Anh tại đây đã thuyết phục công dân của họ lên máy bay trở về Anh nhưng mọi cố gắng đều thất bại.


 


Cuối cùng họ đưa Gary Glitter lên máy bay đi Hồng Kông. Nhưng ca sĩ người Anh này đã kẹt tại phi trường Hồng Kông nhiều tiếng đồng hồ khi cơ quan Di trú từ chối cho ông ta xuống lãnh thổ này. Hồng Kông cho biết có thể đưa Gary Glitter trở lại Thái Lan, nơi đã từ chối cho ông ta ở lại.


 


Nhưng Tướng Chatchawal Kuksomchit, tư lệnh cảnt sát phi trường Thái cho biết luật lệ của Thái cấm những người bị kết án tội ấu dâm ở ngoại quốc được vào Thái Lan.


 


Một viên chức khác cho biết ông vừa nhận được điện văn từ Việt Nam và của cảnh sát quốc tế Interpol yêu cầu không cho Gary Glitter được vào Thái Lan.


 


Nhưng rồi Gary Glitter bị đẩy lên máy bay trở về Bangkok vào chiều hôm qua, Thứ Năm. Tại đây chính quyền Thái Lan vẫn duy trì lập trường không cho chàng ca sĩ một thời lừng danh nhập cảnh.


 


Vậy thì Gary Glitter sẽ đi về đâu khi ông không muốn trở lại cố hương?


 


Hôm nay báo chí Anh như tờ Daily Mail chạy tin “Ai muốn ông ta? Chẳng có nước nào có đầu óc đàng hoàng muốn một tay hư hỏng như thế này được thả lỏng ngoài xã hội”.


 


Bộ trưởng Nội An Anh quốc Jacqui Smith vừa đưa ra những biện pháp chặt chẽ nhằm kiểm soát những người từng bị buộc tội ấu dâm.


 


Nếu Gary Glitter trở về Anh, ông ta sẽ được cảnh sát đón ở phi trường và sẽ đưa ông ta vào danh sách những người từng phạm tội tình dục (sex offenders registry). Và như vậy, mỗi khi Glitter muốn ra ngoại quốc, phải có phép mới đuợc đi.


 


“Bảng phong thần” này đã có tên tuổi của khoảng 30,000 nhân vật.


 








Gary Glitter tới phi trường Heathrow ở Luân Đôn

 




Tin giờ chót: Sau khi trở lại Thái Lan lần thứ hai và thương lượng với giới chức của phi trường Bangkok, Gary Glitter đã đồng lên chuyến bay  TG910 của Thi Airways để đi Luân Đôn và đã tới phi trường Heathrow hôm Thứ Sáu.