Đấu tranh đòi lại đất giáo xứ Thái Hà: máu đã bắt đầu đổ

29 Tháng Tám, 2008 | Tin Việt Nam

 


Theo dòng sự kiện:


 > Biến chuyển mới: Công an đã “khởi tố hình sự”


 > Sau Tòa Khâm sứ đến Giáo xứ Thái Hà


 









Bà Bùi Thị Kén, phụ nữ người Mường bị đánh 


 


(TH) Sau lệnh “khởi tố hình sự” những giáo dân biểu tình phản đối bằng cách tụ họp cầu nguyện, gọi những người này là gây rối loạn, phá hoại tài sản, nhà cầm quyền quận Đống Đa đi thêm một bước nữa là dùng cảnh sát di động trang bị roi điện đánh đập những người biểu tình bằng hình thức đọc kinh cầu nguyện. Một số giáo dân đã bị thương.


 


Thông tấn xã Công giáo VietCatholic đưa tin như sau:


 


Tối 28/8/2008, khoảng năm trăm giáo dân sau khi cầu nguyện tại khu đất bị nhà nước chiếm đoạt, đã cùng nhau đến hiệp thông cầu nguyện với khoảng vài trăm người đang cầu nguyện suốt ngày hôm nay trước Công an Quận Đống Đa.


 


Họ tập trung cầu nguyện ở đây để phản đối việc nhà nước đã khởi tố trái hiến pháp và pháp luật vụ án mới được khởi tố các giáo dân cầu nguyện. 4 giáo dân đã bị bắt sáng 28/8/2008


 


Sau khi giáo dân xếp hàng 1 đi trên vỉa hè đến địa điểm bà con đang cầu nguyện cách nhà thờ khoảng 1km, công an đã tập trung thêm hàng trăm cảnh sát các loại để đàn áp số giáo dân này. Khoảng gần 20 giờ, số công an nhiều hơn số giáo dân đang cầu nguyện.

Mấy phút sau, Hàng loạt công an trang bị đầy đủ công cụ đã ra tay bằng xe bắt người, dùi cui điện, đàn áp giáo dân dã man. Một số người đã bị đánh đập máu me đầy mặt và đầy người.


 


Có những người bị đánh ngất ngay vệ đường Thái Hà, chưa biết sống chết ra sao. Có những người bị ngất ngay giữa đường Thái Hà khi cảnh sát có năm sáu người cùng lao vào đấm, đá, dùng dui cui điện và gậy đánh đập họ.


 


Một chị người Dân tộc Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tên là Bùi Thị Kén đã bị đánh vỡ mặt. Công an đã bắt đi thêm một số người ngay trong đêm, trong đó có anh Huy, người đang chụp hình. Một thầy dòng của Dòng Chúa cứu thế đã bị đánh trọng thương.


 









Phụ nữ này (đứng giữa) cũng bị đánh ê bầm người 


 


Rất nhiều người đã bị thương, bị đánh đập dã man. Công an đã dùng dùi cui điện lùa đám đông, đi về phía nhà thờ. Giáo dân vừa đi vừa hát Kinh Hòa Bình.

Khi bị đàn áp, giáo dân vẫn hết sức kiềm chế trước sự ngạc nhiên của nhiều người đi đường. Một đoạn đường bị tắc nghẽn và nhiều người khác trên các hè phố bên kia, trong các ngôi nhà dọc phố Thái Hà đã chứng kiến và hết sức phẫn nộ trước sự dã man hung tàn của công an Cộng sản Hà Nội.

Suốt ngày hôm nay, giáo dân và tu sĩ Dòng Chúa cứu thế, Thái Hà đã kiên trì ngồi cầu nguyện trong ôn hòa bên lề đường Thái Hà, việc này đã làm cho nhiều người đi lại trên con đường chú ý. Họ vui mừng trước sự can đảm của người công giáo đối mặt với bạo quyền.


 


Việc công an Hà Nội đã đàn áp người giáo dân vào ban đêm đã làm rất nhiều người dân xung quanh bức xúc, họ cho là nhà nước đang cắn trộm giáo dân ôn hòa.
 


 









Giáo dân cầu nguyện ngày hôm nay, sau cuộc đàn áp tối qua 



Sau đêm cảnh sát đàn áp dã man giáo dân Thái Hà cầu nguyện, đánh đập và bắt người đưa đi, nhưng sự đàn áp, bắt bớ đó đã không làm cho giáo dân sợ hãi, trái lại càng làm cho lòng tin của họ càng vững mạnh.


 


Sau thánh lễ sáng 29/8, giáo dân vẫn tiếp tục ra linh địa Đức Bà cầu nguyện.


Tại nhà xứ Thái Hà, vẫn nhộn nhịp với nhiều phái đoàn giáo dân từ các nơi kéo đến. Bên cạnh đó cũng thấy có một đoàn cán bộ tới làm việc. Nghe nói đó là đoàn cán bộ của phường Ô Chợ Dừa.

Tại sân nhà Dòng, có hai cha và một thầy mặc tu phục đứng với một nhóm giáo dân, nghe nói là họ chuẩn bị đi ra Công an quận Đống Đa để trao đổi về sự kiện bắt người đêm qua.