Nhà văn Sơn Nam đã qua đời, thọ 82 tuổi

13 Tháng Tám, 2008 | Tin Việt Nam

 









Bà Quách Thu Nguyệt, Giám đốc NXB Trẻ trong dịp tổ chức lễ mừng thọ cho nhà văn Sơn Nam. Ảnh: Anh Vân


 


(TH – 14.3.08) Sơn Nam, một nhà văn tên tuổi của Miền Nam đã qua đời vào ngày hôm qua. Từ cuối tháng 7, ông đã bị bệnh nặng và phải vào bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị sau một cơn đột quỵ. Sau khi trở về nhà, ông lại phải vào bệnh viện vì các bệnh khác như suy thận, suy tim và huyết áp tụt thấp.


 


Con gái nhà văn Nam Sơn cho biết nhà văn đã đi vào cõi vĩnh hằng vào trưa ngày 13.8. Vậy là từ nay, văn đàn miền Nam vắng bóng dáng hình quen thuộc của ‘Ông già Nam Bộ’.


 


Theo báo VnxPress:


 


Nhà văn Sơn Nam vốn từ lâu đã phải bỏ thú ngao du, lang thang phố xá Sài Gòn và nằm liệt một chỗ hoặc ngồi xe lăn vì một tai nạn giao thông vào năm 2005. Sau tai nạn này, sức khỏe của nhà văn Sơn Nam cũng vài lần lâm vào tình trạng nguy kịch, dù vậy, ông đều vượt qua trong sự vui mừng của bạn bè, người thân.


 


Nhưng trong lần nằm viện cuối cùng, ông đã từ biệt cuộc đời ở tuổi 82. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình cho rằng, sự ra đi của Sơn Nam đã để lại một khoảng trống lớn trên văn đàn phía Nam.


 


Nhà văn Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tày, sinh ngày 11/12/1926, tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ông có nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu thích như: Chuyện xưa tích cũ; Tìm hiểu đất Hậu Giang; Hương rừng Cà Mau; Chim quyên xuống đất; Hình bóng cũ; Bà chúa hòn; Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Bến Nghé xưa, Xóm Bàu Láng …


 


Năm 2003, NXB Trẻ đã mua toàn bộ tác quyền của nhà văn Sơn Nam, nhằm giúp bạn đọc cả nước được tiếp cận trọn vẹn với các tác phẩm của cây bút đặc biệt này. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam có trường hợp một NXB mua tác quyền trọn đời của một nhà văn.