Tài xế xỉn, bệnh nhân chết vì bị văng khỏi xe cứu thương

12 Tháng Ba, 2008 | Tin Việt Nam

Con của bà Thoa đã chết cách đây 4 ngày vì tai nạn xe cộ, nhưng mọi tiếp xúc với người mẹ đều bị hạn chế tối đa. Cả bệnh viện lẫn gia đình bà Thoa đều không muốn tin xấu đến với bà trong thời điểm này, vì lo ngại cú sốc có thể khiến bà bị tai biến hậu sản, ảnh hưởng đến tính mạng.


Câu chuyện như sau.  Bệnh viện Gia Định cho xe cấp cứu chuyển cháu bé gấp sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. Trên đường đi, xe cứu thương chở bé do tài xế Bùi Văn Tân điều khiển đã đâm vào xe taxi khiến bé văng khỏi xe, chết. 


Bùi Văn Tân cho biết, hôm 9.3.08  anh vô tình gặp lại 2 người bạn cũ đang nuôi người nhà nằm viện. Tối đó, bụng đang đói vì chưa ăn cơm, nghe bạn rủ mua “mồi” uống lai rai vài chai, Tân bằng lòng. Đang trong giờ trực, không dám bỏ vị trí, Tân cùng bạn ngồi luôn tại nhà xe để nhậu. Đến gần 11 giờ đêm, có lệnh chở bệnh nhi đi cấp cứu, không thể khai là đã “xỉn” nên Tân đành lên xe.


Theo lời khai của gia đình cháu bé với cơ quan công an thì khi chở bệnh nhân, tài xế này say đến mức đang lái xe đi bỗng cho quay đầu chạy ngược về điểm xuất phát khiến người nhà phải nhắc nhở mới chịu quay trở lại đúng đường. Sau này Tân giải thích, tưởng phải đến bệnh viện Nhi Đồng 1 chứ không phải Nhi Đồng 2, nên mới cho xe quay đầu.


Theo công an cho biết,  xe chở 4 người gồm cháu bé sơ sinh, một nữ điều dưỡng, bà nội và người thím của cháu.  Đến ngã tư Mạc Đĩnh Chi – Lê Duẩn, chỉ cách Bệnh viện Nhi Đồng 2 gần 500 mét, xe cứu thương đâm vào xe taxi đi trên đường Lê Duẩn. 


Cú va đập mạnh đã khiến chiếc taxi bị hất văng vào lề đường, còn xe cứu thương bị đánh bạt ra xa cách điểm va chạm khoảng 100 m. Cửa kính xe cấp cứu đã không được đóng kín trong lúc lưu thông khiến cháu bé bị văng ra rơi cách xe gần 30 mét.


Trước đó, theo gia đình nạn nhân, khi di chuyển, cháu bé được đặt nằm trong nôi, vị trí giữa xe cấp cứu. Bà nội nói:  “Cú va mạnh đến độ chúng tôi bị đánh văng mỗi người một góc, thậm chí cháu bị văng ra xe tôi cũng không biết”.


Tân là một trong 4 tài xế xe cấp cứu của bệnh viện đã hành nghề tại đây được 4 năm. Từ ngày nhận việc đến khi xảy ra tai nạn, Tân chưa có sai phạm cũng như bị kỷ luật.


Giám đốc Bệnh viện Gia Định là  Bác sĩ Đỗ Hoàng Giao cho biết, sau tai nạn, Tân thừa nhận hành vi uống bia trong giờ làm việc và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.  Theo bác sĩ Giao, người nhà cháu bé bị tử vong, sau cơn thịnh nộ ban đầu, nay có ý muốn giảm nhẹ quyết định kỷ luật cho tài xế này.


Công an quận 1 vẫn đang tiến hành cuộc điều tra.