Thêm một cô dâu Việt bị chồng giết chỉ sau 2 tháng đến xứ Hàn

08 Tháng Ba, 2012 | Tin Việt Nam

 


 








Cô dâu xấu số Phạm Thị Loan cùng chú rể Hàn Quốc trong ngày cưới tại Việt Nam. Ảnh do gia đình cung cấp


 


Cái chết của cô dâu Phạm Thị Loan tại Hàn Quốc một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo cho những phụ nữ lấy chồng ngoại qua mai mối.



Ngày 8-3, Hội LHPN TP Cần Thơ gấp rút phối hợp với các cơ quan chức năng tại TPHCM làm các thủ tục cần thiết để giúp vợ chồng chị Phạm Thị Lan, em của cô dâu bị chồng sát hại Phạm Thị Loan (Báo Người Lao Động ngày 8-3 đã thông tin) sang Hàn Quốc đem hài cốt nạn nhân đưa về Việt Nam.


 


23 giờ cùng ngày, vợ chồng chị Phạm Thị Lan cũng đã lên máy bay sang Hàn Quốc.


 


Đau lòng mất con


 


Ngôi nhà của ông Phạm Văn Ri tại khu vực Thới Hòa 2 (phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) nhuốm một màu tang thương. Người chị của ông Ri bị tai biến cứ luôn miệng kêu tên chị Loan, còn ông Ri đau xót chờ  tin tức về người con xấu số của mình.


 


Loan là người con thứ 4 trong gia đình nghèo có 8 anh chị em. Nhờ chăm chỉ nên Loan đã mở được tiệm hớt tóc ở huyện Cờ Đỏ. Tuy đã 38 tuổi nhưng Loan vẫn chưa lấy chồng. Trong thời gian làm ở tiệm hớt tóc, chị Loan quen với một người tên Hương.


 


Sau đó, Hương đi lấy chồng Hàn Quốc. Trong một lần về thăm quê, Hương đã tìm chị Loan và gợi ý sẽ làm mai chị cho ông Eom Yang Ock (SN 1963, ngụ tại hạt Jeongseon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc), một hàng xóm của Hương.


 









Ông Phạm Văn Ri bất ngờ và đau xót trước cái chết của con gái mình


 


Tuy chỉ liên lạc qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng nghĩ mình đã 38 tuổi nên chị Loan đã đồng ý và sau đó đi làm giấy tờ để đăng ký kết hôn.


 


Ông Dương Chánh Trị, cán bộ hộ tịch phường Thới Thuận, cho biết: “Khoảng tháng 8-2011, Loan có đến phường làm giấy chứng nhận độc thân. Tôi có khuyên Loan đừng nên lấy chồng Hàn Quốc vì đã có một số trường hợp đáng tiếc về cô dâu Việt ở xứ người nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi”.


 


Đến ngày 20-8-2011, chị Loan kết hôn với ông Eom Yang Ock. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, chú rể Hàn Quốc đã chi 10.000 USD cho một người môi giới tên Hà để lo đám cưới. Thực tế, gia đình chị Loan chỉ nhận được 10 triệu đồng, chị Loan phải bỏ tiền túi chi trả cho đám cưới.



Ngày 21-1-2012 (tức 28 tháng chạp), chị Loan đã theo chồng sang Hàn Quốc và chưa đầy 2 tháng, chị đã chết nơi đất khách quê người.


 


Cái chết của cô dâu Phạm Thị Loan tại Hàn Quốc một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo cho những phụ nữ lấy chồng ngoại qua mai mối.


 


Chưa rõ nguyên nhân cái chết


 


Cách nay 3 ngày, một người hàng xóm bên Hàn Quốc của chị Loan gọi về cho gia đình báo tin chị Loan bị chồng giết chết.


 


Ông Ri đau xót nói: “Hiện gia đình cũng chưa rõ nguyên nhân cái chết của Loan, chỉ biết con tôi bị chồng giết và chồng nó cũng đã tự tử. Nghe tin này, tôi muốn chết theo con”.


 


Chị Phạm Thị Nhung, em của chị Loan, kể trong nước mắt: “Ngày đám cưới, ai cũng nghĩ chị Loan có chồng tốt vì nghe đâu anh ấy làm nghề liên quan đến xây dựng. Rồi khi sang Hàn Quốc, chị gọi về nói chồng sắp mua nhà riêng, ai cũng mừng cho chị. Tướng mạo cao ráo, nhìn rất đường hoàng, nào ngờ chính người này lại giết chết chị tôi”.


 


Thông tin từ Hàn Quốc thông báo về cho gia đình chị Loan là gần đây, Eom Yang Ock bị bệnh trầm cảm. Theo chị Nhung, có lần Loan điện thoại về cho biết chồng đang bị bệnh phải điều trị nhưng không nói là bệnh gì. Còn ông Ri chỉ mong được đem hài cốt con về quê và yêu cầu gia đình chồng trả lại số vàng mà Loan mang sang Hàn Quốc làm ăn (gần 1 lượng vàng).


 


“Con tôi có nghề hớt tóc nên nó mang vàng theo để qua đó mở tiệm, có tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Nhưng không ngờ nó ra đi rồi không về nữa”, ông Ri nghẹn ngào.


 


Ca Linh (theo báo Người Lao Động)