Trả lời độc giả Jen Trương, Việt Nam: Nhất Duyên, nhì Mệnh, tam Phong Thủy, tứ Âm Đức, ngũ Độc thư

29 Tháng Sáu, 2010 | Phong thủy

 * Trả lời cô Jen Trương từ Việt Nam qua TiVi Tuần-san chuyển đến Tử vi Gia Thiên Phúc

 

Cô thật là thông minh và khôn ngoan đã nhìn ra giá trị của khoa Tử Vi Đông Phương. Phải nói là cô có “Duyên may” khi tình cờ đọc được những thông tin về tôi trên Website. Nhưng cũng phải nói ngay vì cô mặc dù có trình độ tốt nghiệp đại học mà còn bán tín bán  nghi nghe lời mấy thày bà bói toán lăng nhăng là không khá được!?…

 

“Đời ta do ta xây dựng, lý số chỉ như Kim La Bàn hướng dẫn ta đi trên đường tới mà thôi. Chớ nghe bọn bất học vô thuật mà hỏng đại sự”.

 

Giáo sư Vương Ngọc Đức, một học giả Trung Quốc sau 50 năm nghiên cứu về Dịch Lý Số đã phát biểu như sau:

 

Dịch Lý số Đông Phương với người theo nghiệp học (Học giả) tìm thấy ở đó ánh hào quang của vũ trụ bao la, người làm chính trị lãnh đạo quốc gia tìm ra phương thức hành động để đoạt quyền trong thiên hạ; người thương nghiệp  kinh doanh lấy ở đó  muôn vàn của cải. Còn kẻ mê tín di đoạn chỉ nhận được một sợi giây oan nghiệt buộc vào cổ mình mà thôi!?...

 

Tôi lắng nghe và suy nghĩ suốt đời về lời dạy bảo trên đây. Và tôi cũng cần nói thêm không chỉ cho riêng cô mà còn cho tất cả những ai trước nay đã tin dùng Dịch Lý Số để thăng tiến thành công suốt đường đời.

 

Cũng sau năm chục năm học hỏi và thực tập, viết được vài ba quyển sách lưu lại cho đời sau, tôi rất kính trọng kiến thức của tiền nhân và nhất là các bậc danh sư ngoài cha chú trong gia đình Nho Y Lý Số  Phúc Lộc Đường, Nam Định VN; tôi rất  mang ơn cố giáo sư Anh Việt, Trần Việt Sơn, tác giả sách Từ Điển Tử Vi, bản thảo chép tay đã trích một phần đăng trên tuần báo Khoa Học Huyền Bí, Sàigòn VN trước năm 1975; cố Lý Số gia Thiên Lương Lê Hữu Khải, tác giả sách Tử Vi Nghiệm Lý đã tâm truyền cho tôi những kinh nghiệm giải đoán mà tôi may mắn có được ngày hôm nay.

 

Tôi xin lỗi dài dòng! Xin trở lại với mấy câu hỏi thiết thực cho cô như sau:

 

– Qua ngày giờ sinh của cô cho đầy đủ. Cô cũng may mắn sinh ra đời vào năm Qúy Hợi (1983). Tuy sinh năm con Lợn (Heo). Lợn trong rừng (thuận mệnh

 

Thủy trong Ngũ hành) loại lợn rừng rất dũng mãnh, đánh nhau cả với hổ (chúa sơn lâm). Vậy cô không phải là thứ lợn nuôi trong chuồng, có nghĩa về tính tình cô không nhút nhát lắm đâu?!…

 

Có thể nói “Cô hiền như ma soeur cũng đúng?”

 

Cô có được văn bằng tốt nghiệp đại học và có được công ăn việc làm vững vàng hôm nay là do sự chuyên cần và cũng do số mệnh. Vì cô sinh vào mùa Hạ bởi mùa sinh nên cuộc đời cô tiền vận thường phải tự lực cánh sinh, nhưng đường đời sẽ gặp trở ngại từ tiền vận đến hậu vận. Quý Hợi có đầy đủ hai tính chất của Thiên Can “Quý”: Trầm lặng nhiều cảm xúc, ngay thẳng, gặp thời biến hóa như rồng. Địa chi “Hợi”: tính tình ngay thẳng, phóng khoáng và có lý tưởng. Thời tuổi trẻ cũng gặp khó khăn, nhưng ham học, ham hiểu biết, có khiếu văn chương và khoa học.

 

Nếu tôi được nhìn hình ảnh của cô về tướng thuật thấy tam đình cân xứng, ngũ quan đầy đặn, cũng là mẫu người thành công trong mọi ngành nghề. Tuy nhiên vì Lộc Tồn (Lộc trời) và Đào Hoa (tình duyên), đều gặp cả Tuần lẫn Triệt nên tiền bạc khó tích lũy và mặt tình cảm thường có nhiều rắc rối! Do đó, khoa tử vi ra đời để mách bảo cho cô “cải số” tốt là vậy.

 

– Cô muốn hạnh phúc một chồng một vợ thì tử vi mách bảo cho cô nên chọn tuổi hợp trước khi tiến tới hôn nhân. Cô nói trong thư đã gặp một người bạn trai quen biết nhau từ 5 năm nay. Nhưng lại nghe người ta nói “tụi cháu không hợp nên sợ rằng lấy nhau không tốt…?

 

– Về so đôi tuổi thì cô tuổi Qúy Hợi lấy chồng tuổi Mậu Ngọ (26.2.1978) chồng lớn hơn vợ 5  tuổi. Sống với nhau gặp số Tam tinh hiển”.  Hòa hợp, chung sống với nhau làm nên sự nghiệp.

 

Vậy thày bà nào nói hai tuổi này kỵ là sai! Có thể đã do một vài quyển sách tam sao thất bổn nào đó mà thầy học chưa tới. Cứ sách nói sao thì nghe làm vậy. Cho nên chính quyền cấm đoán cũng có lý do của họ.

 

Nào Trần Đoàn, Tử Bình, Tứ Tự

 

Đọc càng nhiều trí lự hoang mang!

 

Cho nên ở tuổi thiếu niên

 

Ta không tin tưởng những môn học này.

 

Từ ngày ra hải ngoại đến nay, tôi mới sưu tập được nhiều sách Dịch Lý số đủ loại bằng chữ Hán và đọc được một luận văn tốt nghiệp tại Đại Học Đài Loan, một luận văn tốt nghiệp tại Đại Học Paris, một luận văn Cao học Triết tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn càng làm cho tôi suy nghĩ bỏ hết thì giờ tìm đọc các loại sách chuyên ngành qúy giá này.

 

Tôi càng tin tưởng hơn nữa khi đọc L’astrologie Chinoise của tác giả Eulalie Steen. Bà lấy bằng Tiến sĩ tại Đại Học Bắc Kinh với luận án  La Divination par les cing planètes”… Giáo sư Nguyễn Hữu Lượng, Đại Học Văn Khoa Saigon với luận văn Cao Học Triết Đông “Kinh dịch với vũ trụ quan Đông Phương” v.v…

 

Nay tôi cũng phụ họa với các bậc thày, bậc đàn anh mạo muội tán tụng Dịch Lý số mà rằng: “Đời có hai việc quan trọng cho sự sống còn: Bệnh hoạn phải đi gặp thày thuốc chữa trị lành bệnh; Muốn thành công sự nghiệp vẻ vang phải nắm được Thiên thời, Địa lợi và Nhân hòa”. Tử vi hướng dẫn đường đời là vậy.

 

Quả thật cô đã nhìn ra giá trị của Khoa Tử vi Đông Phương. Vì thì giờ eo hẹp! Xin hẹn một dịp khác sẽ trở lại luận giải về lá số tử vi của cô  sau. Tử vi không sai, chỉ có những quan niệm sai lầm vì không hiểu tử vi mà thôi!… Nhất Duyên, nhì Mệnh, tam Phong Thủy, tứ Âm Đức, ngũ Độc thư.

 

Duyên may đứng hàng đầu, tài học và bằng cấp kiếm cơm tụt xuống hàng thứ năm là sao?!…

 

Nghĩ ta ta đã học thông đâu nào?

 

Giáo sư Thiên Phúc, Vũ Tiến Phúc

Tác giả Lịch Sách Tử Vi Giảng Minh và Câu Chuyện Tử Vi