Tu Viện Quảng Đức tổ chức văn nghệ để gây quỹ

29 Tháng Mười, 2017 | Người Việt đó đây
Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương phát biểu trên sân khấu của đêm gây quỹ. Photo Courtesy: TVTS

Trong vòng hai năm qua, Tu Viện Quảng Đức ở vùng Fawkner phía Bắc Melbourne đã có vài lần tổ chức văn nghệ chủ đề “Đạo Tình và Quê Hương” với mục đích gây quỹ xây dựng nhà bếp của tu viện. Buổi văn nghệ vào cửa tự do và đóng góp tùy tâm. Ngoài hai ca sĩ từ Hoa Kỳ như Đan Nguyên và Mai Thiên Vân, còn có các ca sĩ ở Melbourne như Đoàn Sơn và Thái  Thanh. Âm thanh ánh sáng do Anh Bằng phụ trách với ban nhạc quen thuộc là Viễn Phương trong đó có sự góp mặt của tay keyboard và saxophone nổi tiếng ở Melbourne là Bình Cadillac. Hai MC của chương trình văn nghệ là cô Kim Phương và Kiều Oanh.

Mở đầu chương trình cô Kiều Oanh đã rất duyên dáng với những câu thơ mang tính thiền và nhà Phật để gợi lòng từ tâm và quảng đại của khán thính giả trong việc đóng góp quỹ xây cất cho tu viện.

Cô Kim Phương đi vào chi tiết hơn, cho biết trong buổi văn nghệ hôm nay ngoài việc gây quỹ để hoàn thiện những công trình còn lại như nhà bếp, khu vệ sinh công cộng, trai đường, buổi văn nghệ hôm nay còn gây quỹ để sửa chữa khu đậu xe đã hư hại lâu đã ngày và mong quý đạo hữu gieo duyên để tu viện có thể hoàn thiện cơ sở hầu phục vụ đạo pháp và đạo hữu. Cô Kim Phương xin sự đóng góp tùy tâm, như người ta thường nói:

“Một ngày làm phước trăm đường an lành

Một ngày làm thiện đời sẽ an vui”.

Và cô Kim Phương hy vọng với sự hỗ trợ của những người hiện diện, công trình sẽ hoàn tất vào dịp tết năm tới.

Ca sĩ Đan Nguyên và Mai Thiên Vân tham gia buổi ca nhạc gây quỹ. Photo Courtesy: TVTS

Sau đó, cô Kiều Oanh chia sẻ một chút kỷ niệm mà cô gọi là nhân duyên với tu viện, về một vị tu sĩ trẻ của cái ngày bắt đầu xây tu viện này (tu sĩ từ mái ngói nhà chùa bước xuống sau buổi lao động), đó là Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương hiện nay. Và hai cô đã mời thầy viện chủ lên sân khấu để có đôi lời với chư phật tử. Thầy Tâm Phương kể rằng có một gia đình phật tử lâu ngày không đi chùa, đến Tu Viện Quảng Đức thấy ngôi chùa thì khen chùa lớn và đẹp, nhưng thầy cho rằng chùa lớn chùa đẹp không quan trọng bằng cái tâm lớn và tâm đẹp, vì chùa lớn chùa đẹp chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh, có tâm lớn và tâm đẹp, tâm từ bi hỉ xả thì mới có thể “đưa thầy trò chúng ta về một nơi an lành vĩnh cữu”.

Nhân dịp này, Thượng Tọa Tâm Phương mời lên sân khấu một trong những khuôn mặt đóng góp và ủng hộ cộng đồng và các chùa như Hoa Nghiêm, Quang Minh và Quảng Đức, đó là ông Dũng Lê, chủ nhân của Hollywood Nail. Thầy Tâm Phương nói mỗi năm Tu Viện Quảng Đức tổ chức vài buổi văn nghệ và đều được ông Dũng Lê bảo trợ. Thượng tọa cho biết các công trình tu sửa và nhất là dự án xây cất cư xá Quảng Đức phía sau tu viện hy vọng sẽ hoàn tất vào năm 2020, đó cũng là lúc kỷ niệm 30 năm thầy có mặt ở Úc xây dựng Tu Viện Quảng Đức và làm phật sự ở xứ Úc này.

Người đến tham dự buổi gây quỹ. Photo Courtesy: TVTS

Sau phần trình diễn của các ca sĩ Thái Thanh và Đoàn Sơn, các ca sĩ Mai Thiên Vân và Đan Nguyên vừa hát vừa cầm thùng quyên tiền đến từng khán thính giả và chụp hình với họ. Khán thính giả vừa bỏ tiền vào thùng quyên vừa chụp hình lưu niệm với các ca sĩ mà họ ái mộ. Không khí rất là vui nhộn.

Nhưng có lẽ cảm động nhất là câu chuyện một thành viên trong Ban Đạo Ca, hôm nay vắng mặt trên sân khấu vì trọng bệnh làm ban đạo ca hụt hẫng, nhưng cũng đến dự với tính cách khán thính giả, nhưng các thầy Tâm Phương và Nguyên Tạng đã mời anh lên sân khấu để chia sẻ với đạo hữu.

Anh Ngọc Quân là người hướng dẫn nhạc cho ban đạo ca tu viện và là người ca sĩ nam duy nhất của ban đạo ca. Anh mới phát giác bị ung thư 3 tuần và bác sĩ cho biết anh chỉ còn sống tối đa 6 tháng.

Nhưng anh trưởng ban đạo ca mặc dầu trông rất yếu vì bệnh hoạn, nhưng đã làm cho mọi người cảm động và khâm phục thái độ của anh trước cơn bệnh ngặt nghèo và cái chết gần kề. Anh tỏ ra an nhiên với cuộc sống và cái chết, vì như anh nói anh đã ngộ được sự vô thường của cuộc sống, có sinh có tử, chỉ là khi nào, có lúc mình biết và có khi hoàn toàn không biết…

Mà nói cho cùng, như câu chuyện mạn đàm văn nghệ với chủ đề “Nhìn lại đời người” trên tvtsonline.com.au thì:

Trăm năm một kiếp làm người

Hôm nay còn đó mai thời ra đi

Hỉ nộ ái ố sân si

Buông tay trời gọi thôi thì… cứ vui

(TiVi Tuần-san)