Băng đảng lộng hành ở Thành phố Melbourne

24 Tháng Một, 2018 | Bình Luận
Mọi người đi bộ trên đường Swanston Street ở thành phố Melbourne. (Hình: TVTS)

Melbourne trong bảy năm liên tiếp được bình chọn là thành phố dễ sống nhất thế giới (the world’s most liveable city). Nhưng trong hơn một tuần lễ qua, chính thành phố này đã bị báo chí đưa tin có vấn đề trầm trọng với băng đảng, không phải mới đây mà cả hai năm vừa qua. Sự việc này đã khiến vài bộ trưởng Tự do cao cấp thuộc các đơn vị bầu cử ở Tiểu bang Victoria lên tiếng với chính phủ liên bang yêu cầu can thiệp.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng vấn đề tội phạm băng đảng thuộc lãnh vực của tiểu bang nhưng ông hứa sẽ cứu xét bằng việc tăng cường sự hỗ trợ của cảnh sát liên bang (AFP) với cảnh sát Tiểu bang Victoria. Tuy nhiên thủ tướng Úc cũng đã chỉ trích Thủ hiến Daniel Andrews đã không làm đủ trách nhiệm của mình để người dân Victoria phải thất vọng.

Bộ trưởng An ninh Nội chính Peter Dutton nguyên là một cảnh sát trước khi trở thành dân biểu, đã phát biểu trên một đài phát thanh rằng người dân Victoria vì quá lo sợ nên ban tối không tới các nhà hàng ăn uống vì họ bị những băng đảng gốc Phi châu đi theo về nhà họ. Bị chất vấn và đòi trưng bằng chứng, ông bộ trưởng nói ông không muốn người ta bị tổn thương hoặc bị bám theo tận nhà và ông muốn nhấn mạnh chỉ một thiểu số trong cộng đồng Phi châu gây ra vấn đề mà thôi.

Ông Bộ trưởng Nội an có thể đã hơi quá lời khi nói người Melbourne sợ băng đảng Phi châu đến độ không dám đi ăn tối, nhưng nhiều giới chức chính phủ và cảnh sát Victoria trong hai năm qua đã tránh né nói tới các băng đảng gốc Phi châu đã làm mưa làm gió trên đường phố và xóm giềng các ngoại ô đông và tây Melbourne. Tuy nhiên những vụ hỗn chiến ở Quảng trường Liên bang có bóng dáng của các thanh niên gốc Phi châu. APEX là một băng  đảng nổi tiếng ở miền đông nam Melbourne gây khiếp sợ cho cư dân qua những vụ đột nhập nhà cửa, đánh cắp xe hơi và cướp cửa tiệm.

Tại miền tây Melbourne những vụ quậy và phá hoại tài sản nhà cho thuê đã gây kinh hoàng cho người hàng xóm. Các thành viên băng đảng MTS quả là một mối đe dọa cho xã hội đúng như tên viết tắt bằng Anh ngữ của chúng. Nhưng một vụ tấn công bạo động đối với một cảnh sát ở Trung tâm Thương mại Highpoint thuộc miền tây Melbourne đã là ly nước tràn ly. Vào ngày Boxing Day một cảnh sát trong khi thi hành nhiệm vụ bắt và khống chế một thanh niên ăn cắp đồ xuống đất đã bị một thanh niên có vóc dáng Phi Châu bất ngờ nhảy tới đá vào đầu ông làm ông bị thương. Vụ tấn công cảnh sát này đã bị máy camera an ninh ghi lại và thanh niên này đã bị bắt giữ.

Mặc dầu Phó Giám đốc Cảnh sát Victoria, ông Andrew Crisp nói không có bằng chứng hay tình báo để cho rằng tiểu bang đang có những băng đảng sau vụ các thanh niên Phi châu phá hoại nhà trọ ở vùng Tarneit, chính phủ tiểu bang  không còn nói quanh co về tội phạm chung chung hay tránh nói thẳng về một sắc tộc nào đó vì ngại bị mang tiếng có thành kiến hay kỳ thị.  Bộ trưởng Cảnh sát Tiểu bang Victoria, bà Lisa Neville đã nhìn nhận hiện có những  tội phạm do những nhóm băng đảng nhỏ gây ra và chúng làm cư dân địa phương khiếp sợ. Ra vẻ nhà chức trách tiểu bang bây giờ không còn xem những vụ  tấn công người dân tiểu bang là chuyện thường ngày ở huyện, mà là một cuộc khủng hoảng  về trật tự và an toàn công cộng cần phải mạnh tay ngăn chận.

Giữa tuần qua có tin thanh niên 17 tuổi đá vào đầu cảnh sát được tòa cho tại ngoại nhưng lại vi phạm điều kiện tại ngoại và một nhóm thanh niên Phi châu đột nhập nhà một phụ nữ trung niên có chồng đang nằm bệnh viện, đánh đập, cướp máy vi tính bà dùng để liên lạc với chồng, rồi hình như nhóm này đêm đó tấn công và cướp máy điện thoại của một thiếu niên đi đường. Sẽ còn bao nhiêu vụ thanh niên gốc Sudan gây khiếp sợ cho dân Melbourne?

Ông Kel Glare, cựu giám đốc Cảnh sát Victoria nói rằng chính trị thời thượng đã khiến cảnh sát ngần ngại gọi bọn côn đồ đường phố là băng đảng (gangs). Như ông Bộ trưởng Nội an Dutton nói, phải mạnh tay với loại tội phạm này: nhốt chúng trong nhà tù, bất kể chúng thuộc sắc tộc nào.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1659 phát hành ngày 10.01.2018)