Duterte “xoay trục”, Phi đứng bên bờ vực

12 Tháng Mười Một, 2016 | Bình Luận
Tổng thống Rodrigo Duterte (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải). Photo Courtesy: Getty

Chỉ sau ba tháng lên cầm quyền, Tổng thống Rodrigo Duterte đã làm cho Phi Luật Tân trở thành một quốc gia được thế giới chú ý bởi vì chính sách và lời ăn tiếng nói của ông ta. Duterte đã từng gọi Đức Giáo hoàng Francis là “đứa con của mẹ đĩ” rồi xin lỗi. Mới đây ông cũng gọi Tổng thống Mỹ  Barack Obama là “đứa con của mẹ đĩ” và sau đó nói hối hận vì cái lối chửi thề đó. Và sau khi công du Việt Nam trở về, ông tuyên bố sẵn sàng làm như Hitler và sẽ “hạnh phúc” nếu “diệt” ba triệu con buôn và kẻ nghiện ma túy. Và lại xin lỗi.

Cách so sánh khập khiễng này chỉ cho thấy  ông tổng thống Phi muốn gây sốc cho các tổ chức nhân quyền và sự sợ hãi cho  dân ma túy nhưng lại gây sự tức giận trong cộng đồng Do Thái khắp thế giới, nạn nhân của trùm Đức Quốc xã đã giết sáu triệu người Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến. Thật ra, ông Duterte mới chỉ chịu trách nhiệm về việc đã ra lệnh tàn sát khoảng 3,500 tay buôn và nghiện ma túy trong ba tháng cầm quyền. Chừng đó đủ  Liên hiệp quốc lên án và đồng minh Hoa Kỳ lo ngại vì sự vi phạm nhân quyền của Tổng thống Duterte. Người ta lo ngại 700,000 tay buôn và con nghiện đã trình diện hay tự thú chưa chắc đã thoát khỏi chính sách diệt tội phạm của ông tổng thống thích dùng bạo lực này. Đó là  chỉ nói về chuyện nội bộ.

Về mặt đối ngoại, trong khi Tổng thống Obama muốn “xoay trục” qua Á châu, Tổng thống  Duterte đã cho thấy ông muốn “xoay trục” qua Trung Cộng. Giữa tuần qua một lần nữa Ông Duterte nguyền rủa Ông Obama đáng “xuống địa ngục” bởi vì tiếp tục chỉ trích ông trong chiến dịch diệt tội phạm ma túy. Ông cho rằng Mỹ không phải là đồng minh đáng tin cậy vì không chịu bán vũ khí cho Phi. Ông cũng tuyên bố là cả Nga và Trung Cộng đã nói với ông họ sẵn sàng bán bất cứ  thứ vũ khí gì mà Phi cần.

Chưa hết, ông Duterte tuyên bố  chuyến tập trận chung giữa Mỹ và  Phi trong tháng 10 này là lần cuối cùng trong thời gian ông làm tổng thống, đòi các cố vấn quân sự Mỹ rút khỏi đảo Mindanao ở phía nam nơi Mỹ giúp Phi chống phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf, và sẽ ngừng hiệp ước hợp tác quốc phòng Mỹ-Phi ký cách đây hai năm. Thái độ và ngôn từ chống Mỹ của ông Duterte ngày càng gia tăng mạnh mẽ trước ngày ông lên đường công du Trung Cộng lần đầu tiên.

Phi là đồng minh truyền thống và thân thiết của Mỹ, nhưng nay lại muốn làm bạn với Trung Cộng, đối thủ của Mỹ và của Phi ở Biển Đông. Cựu Tổng thống Benigno Aquino đã mất ba năm để kiện Trung Cộng tại Tòa án Trọng tài Quốc tế The Hague về tranh chấp ở Biển Đông, được quốc tế ủng hộ, làm gương cho các nước trong vùng có tranh chấp và Phi đã thắng nhưng nay ông Duterte lại muốn xóa bàn cờ qua chiêu bài chống Mỹ.

Với chính sách “xoay chiều” của Tổng thống Duterte, Phi Luật Tân đứng trước hố thẳm:  bàn tay sắt máu và sự ngạo mạng của một lãnh tụ sẽ đưa đất nước này trở lại thời kỳ khủng hoảng của những thập niên trước đây như dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos, để rồi nếu không bị đảo chánh thì cũng sẽ bị buộc từ chức.

Đại tá nhà báo mất chức tổng biên tập

Tại Việt Nam, mấy ai được làm xếp một tờ báo thơm như báo Petro Times của tập đoàn dầu khí Việt Nam? Từ  phó tổng biên tập báo Công An Nhân Dân, Đại tá công an Nguyễn Như Phong được chuyển sang làm tổng biên tập báo Petro Times.

Trong đời làm báo của viên đại tá công an, ông này đã đánh rất nhiều người nhưng nay chỉ vì Petro Times đăng lại một bài phỏng vấn của blogger Người Buôn Gió ở Đức liên quan đến vụ chạy trốn của Phó Chủ tịch  Tỉnh Hậu Giang kiêm đại biểu quốc hội Trịnh Xuân Thanh, ông đại tá liền bị cách chức tổng biên tập và bị rút  cả thẻ nhà báo.  Không biết Phong cho đăng hay ai đó tự ý đưa bài lên mạng, nhưng rõ  ràng đây là dấu hiệu đấu đá giữa các phe phái mà người ta nghi là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Nhà báo công an mất chức còn may, vì có thể đi tù hay thậm chí mất mạng nữa. Cộng sản là thế!

(Xã luận báo in TVTS số 1594  phát hành ngày 12.10.2016)