Lại thêm bí ẩn với việc tìm công lý kiểu này

24 Tháng Năm, 2017 | Bình Luận
Ông Nguyễn Thanh Tú tại cuộc họp báo ở Little Saigon hôm 18 Tháng Ba. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Sau khi cuốn phim “Khủng bố ở Little Saigon” được phát hành, đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Kẻ bênh người chống. Nhiều người lên tiếng ca ngợi hay ủng hộ phóng viên AC Thompson, các nhà sản xuất Frontline và ProPublica và đài truyền hình PBS đã có công lật lại hồ sơ 5 ký giả người Việt Nam bị giết trong thập niên 1980, dù vụ án xảy ra đã qua lâu và bằng chứng cũng có thể đã bị tiêu hủy hay phai mờ với thời gian.

Tuy nhiên cũng có những người phản đối cho rằng AC Thompson và các nhà sản xuất, phát hành đã làm việc thiếu lương thiện trong việc phỏng vấn, cắt xén, dựng lên không những hình ảnh bạo động của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và đảng Việt Tân mà còn cho thấy cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng hèn nhát, run sợ trước bạo lực của khủng bố.

Phía nào cũng có lý lẽ của họ để bênh và chống, nhưng mũi dùi đáng lẽ phải chĩa về phía chính quyền Mỹ, những người có nhiệm vụ bảo vệ người dân và thi hành luật pháp. Vì có đến 5 nhà báo bị giết, gây chấn động dư luận thời đó mà FBI và Bộ Tư pháp phải chào thua! Thủ phạm là ai? Mặt Trận, CIA, Việt Cộng, tư thù hay lý do khác? Hay cũng như vụ giết Tổng thống John F. Kennedy mà nghi can là có thể cộng sản, thế lực tư bản nhưng rồi cuộc điều tra đã được xếp lại.

Hồ sơ cái chết của ông Nguyễn Đạm Phong (cựu nhân viên CIA, theo lời người con), đang có mòi sẽ được mở lại.  Nguyễn Thanh Tú, được nhiều người ca ngợi là đứa con hiếu thảo, đi tìm công lý cho người cha.  Khen là phải, vì ông Tú đã bỏ thời gian để tìm tài liệu, điều tra và hợp tác với nhà báo AC Thompson để truy cho ra manh mối, ai  đã giết ký giả  Đạm Phong và 4 ký giả kia.

Hình ảnh của Nguyễn Thanh Tú trả lời các nhà báo Việt ngữ, trong thời gian đầu, trông rất đáng yêu vì sự can trường vượt khó khăn của thời gian  để tìm công lý cho người cha. Những thông báo của ông trong thời gian qua đã được người ta theo dõi và giúp ông có thêm thông tin hòng sớm tìm ra thủ phạm.  Nguyễn Thanh Tú đã phổ biến trên hai chục thông báo trên mạng. Nhưng chính hai cuộc họp báo của Nguyễn Thanh Tú trong năm nay mới gây sự chú ý của công luận. Trong các cuộc họp báo này Nguyễn Thanh Phong có mời vài người Mỹ đến dự, họ là nhà báo hay cựu viên chức chính quyền.

Trong cuộc họp báo ngày 17.3 tại Quận Cam, ông Nguyễn Thanh Tú cáo buộc Việt Tân/ Mặt Trận là tổ chức dính dáng đến các vụ giết các ký giả, khủng bố trong cộng đồng. Ông gọi Việt Tân là “Việt Tân Ma”, lừa đồng hương, quyên tiền bỏ túi không khai báo, do đó ông sẽ nhờ Sở Thuế đánh con bạch tuộc Việt Tân và những người  liên hệ như Nguyễn Văn Khanh của Đài Á châu Tự do, Trịnh Hội của VOICE v.v… Ông cho biết vì “Việt Tân Ma” làm ăn không lương thiện, không đăng ký tên, nên ông đã đăng ký tên Việt Tân và cấm từ nay  đảng “Việt Tân Ma” không được dùng tên Việt Tân cũng như cấm báo chí không được nói đến tên Việt Tân nếu ông không cho phép, bằng không thì ông sẽ kiện!

Nhưng điều quá đỗi ngạc nhiên, đó là  Nguyễn Thanh Tú khẳng định ông biết người đã giết cha ông, nhưng ông tha vì người này đã già rồi, mà ông thì chỉ cần triệt hạ đảng “Việt Tân Ma”. Ông nói người Mỹ diệt các bố già mafia bằng Sở Thuế, nay ông cũng làm như vậy và cảnh cáo ngày tàn của “Việt Tân Ma” đã kề. Cuộc họp báo ngày 29.4 cũng chẳng đưa ra điều gì mới lạ, lặp lại chuyện cũ, chỉ có khác  là ông  nói “Việt Tân Ma” kiện ông tiếm danh là đi vào cái bẫy của ông!

Có vẻ càng ngày Nguyễn Thanh Tú càng trở nên cao ngạo với quyền lực hoang tưởng, trọng nhà báo Mỹ, khinh nhà báo Việt- mục hạ vô nhân! Ông đánh học giả Nguyễn Thông Minh ở Tokyo, rồi cả Luật sư Nguyễn Tâm ở San Jose, là những người đã rời Mặt Trận từ lâu hay đã đối đầu với Mặt Trận qua một vụ  kiện lớn. Mặt Trận không phải là một tổ chức được mọi người yêu mến và ủng hộ bởi trong quá khứ họ đã có những sai phạm trầm trọng như ông Tâm nói. Nhưng đi tìm công lý, biết rõ ai đã giết cha mình, tại sao “tha” người đó? Thêm một bí ẩn nữa! Hay là một sự bất bình thường?

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1624 phát hành ngày 10.05.2017)