Một tập đoàn lãnh đạo làm ô nhục đất nước

15 Tháng Tám, 2018 | Bình Luận
Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên truyền hình Việt Nam sau khi bị bắt cóc về từ Đức. Photo Courtesy: REUTERS/Kham/File Photo

Sau gần một năm trốn tránh và thỉnh thoảng xuất hiện trên báo chí Việt ngữ ở Đức qua hình ảnh hay những lời phát biểu có vẻ như trêu chọc, thách thức và thậm chí đe dọa sẽ cho nổ tung chuyện thâm cung bí sử của tập đoàn lãnh đạo cũng tham nhũng như mình, bỗng nhiên Trịnh Xuân Thanh biến mất một cách khó hiểu vào ngày 23.7.2017.

Nhưng chỉ một tuần sau, vào ngày 31.7, có tin Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú với cơ quan an ninh tại Hà Nội! Nhưng qua ngày 2.8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức và việc này vi phạm luật pháp Đức và quốc tế và ra lệnh tùy viên đại sứ quán Việt Nam phải rời khỏi Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Vì thế trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời hãng tin AFP Việt Nam có xác nhận cáo buộc của Đức hay không, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói: “Tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2.8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. Thông báo của Bộ Công an đã được báo chí đăng tải, theo đó, ngày 31.7, ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú ở Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức”.

Để bác bỏ lời cáo buộc của Đức, qua ngày 3.8 Việt Nam đã cho báo chí đăng đơn  xin tự thú của Trịnh Xuân Thanh, đồng thời cho Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên đài truyền hình VTV1 với vẻ mặt hốc hác  bơ phờ, nói trước ống kính thu hình một cách rụt rè và sợ hãi:

“Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong việc thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn ở lại Đức. Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh, luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình và bạn bè tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật”.

Và cái gọi là pháp luật của Việt Nam đã “khoan hồng” cho Trịnh Xuân Thanh với hai bản án chung thân. Trong khi đó tại Berlin, phiên xử Nguyễn Hải Long, bị cáo tham gia vào hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Đức và tiếp tay cho mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bắt đầu từ tháng 6 và dự trù kéo dài đến tháng 8 với  18 phiên xử.  Phiên tòa với các nhân chứng đã tiết lộ nhiều chuyện động trời về hoạt động gián điệp của Việt Nam giống như thời chiến tranh lạnh.

Lần lượt lộ danh tánh và hành động của các viên chức an ninh cao cấp nhất của nhà nước Việt Nam   dính líu trực tiếp đến vụ tổ chức bắt cóc gồm Thượng tướng Tô Lâm, bộ trưởng Công an và Trung tướng Đường Minh Hưng, phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Mặc dầu Đức trục xuất các nhân viên tòa đại sứ, Việt Nam không trả đũa. Đức tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược và sau đó bồi thêm  trừng phạt khác bằng cách ngừng luôn hiệp định miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức. Nhưng Việt Nam vẫn im re!

Sau mười mấy phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hải Long đã nhận tội và bị tòa phạt 3 năm 10  tháng tù giam, kết thúc một vụ án làm hình ảnh của nhà nước Việt Nam vốn đã không được thiện cảm của thế giới vì vi phạm nhân quyền và tham nhũng, càng thêm xấu xa vì các hành động côn đồ, coi thường luật pháp của những quốc gia nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ và viện trợ cho họ.

Trịnh Xuân Thanh không nhận tội trong các phiên tòa ở Hà Nội. Trong khi đó tòa án ở Đức nói phiên xử Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội là không có giá trị bởi ông này bị tước đoạt sự tự do và bị đưa về nước một cách bất hợp pháp. Bằng chứng là Nguyễn Hải Long đã nhận tội tham gia vào vụ bắt cóc và đã ăn mừng điệp vụ thành công với Trung tướng Đường Minh Hưng tại Nhà hàng Sen ở thủ đô Praha của Tiệp.

Báo chí Đức gần đây tiết lộ Đức đã từng ra lệnh truy nã  Đường Minh Hưng từ tháng 10 năm 2017. Nếu Đức cương quyết làm cho ra lẽ thì cấp lãnh đạo Việt Nam sẽ lấy mo che mặt chứ không thể dày mặt để thế giới khinh bỉ vì hành động côn đồ của họ. Đám lãnh đạo ở Ba Đình đã làm dơ bẩn hai chữ Việt Nam!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1688 phát hành ngày 01.08.2018)