Mỹ có ra khỏi đêm tối của đại dịch và chia rẽ không?

11 Tháng Mười Một, 2020 | Bình Luận
Bỏ phiếu sớm tại Miami, Florida, ngày 19/10/2020. Photo courtesy: Reuters

Khi số báo này đến tay những độc giả đầu tiên thì ở Hoa Kỳ, người dân Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu. Ngày 3 tháng 11 năm 2020 là một ngày quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua đối với cử tri Mỹ bởi vì họ phải chứng kiến một cuộc bầu cử sôi nổi nhất, ồn ào nhất, lăng mạ nhau nhất, bạo động nhất trong việc chọn người đứng đầu hành pháp trong bốn năm sắp tới.

Đã có tranh cử là có tranh luận, tranh giành để chiếm cái mà người tranh cử muốn mang về cho mình. Nhưng năm 2020 khác với mọi năm trước bởi có nhiều thế lực xen vào để hưởng lợi và làm giảm uy tín cũng như quyền lực của cường quốc số 1 thế giới. Thế lực đó là những ai?

Không khó khăn gì để nhận diện ra, đó là phe cấp tiến và cánh tả trong cộng đồng doanh nhân, truyền thông Hoa Kỳ. Các tỉ phú, đại triệu phú muốn duy trì nền kinh tế toàn cầu để họ được hưởng lợi khi làm ăn với nước ngoài nhất là với một Trung Cộng có dân số đến 1.4 tỉ người. Họ đã hưởng lợi cả mấy chục năm qua kể từ khi Hoa Kỳ bán đứng đồng minh Đài Loan và bắt tay với Trung Cộng. Một nước Mỹ “America First” sẽ gây thiệt hại cho họ nên họ đã đứng về phe chống đối Tổng thống Donald Trump, ủng hộ cựu Phó Tổng thống hết mình.

Một thế lực khác tuy không có sức mạnh đồng tiền nhưng sự ủng hộ của họ còn có tác động mạnh hơn đồng đô-la, đó là giới truyền thông. Những bài tường thuật, bình luận của họ đưa ra hình ảnh một nước Mỹ bạo động, kỳ thị, bất công và có đến 9 triệu người bị nhiễm virus Vũ Hán và 230 ngàn người chết là do Tổng thống Trump không biết cách điều hành, kiềm chế con virus nguy hiểm này. Truyền thông cấp tiến và cánh tả hàng ngày cứ ra rả “covid, covid, covid” như Tổng thống Trump than phiền, gây sự hoảng sợ trong dân chúng và tạo cảm tưởng là chỉ có ông Biden mới có thể cứu họ ra khỏi đại dịch này, một đại dịch đã có trên 45 triệu người nhiễm và 1.2 triệu người trên thế giới chết.

Cả hai thế lực này đã giúp ông Biden, một người tương đối già cả, yếu đuối về thể chất và tinh thần, nhiều tháng sống trú ẩn dưới hầm   vì sợ lây bệnh, đã trở thành một ứng viên có thể đánh bại một đương kim tổng thống đã hoàn tất những lời hứa khi tranh cử năm 2016.

Và một thế lực khác không kém quan trọng và là tác nhân của đại dịch đã làm đảo lộn trật tự thế giới, gây cho Âu Châu và sau đó là Hoa Kỳ phải trải qua nhiều đợt lây nhiễm dịch, phải đóng cửa nền kinh tế, gây cuộc khủng hoảng kinh tế và tâm thần mà con người hôm nay chưa bao giờ thấy xảy ra trong đời họ. Thế lực đó là ai nếu không phải là Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của một nhà độc tài máu lạnh Tập Cận Bình.

Ai gây ra nạn đại dịch hiện nay? Nếu con coronavirus không bị thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán thì nó phải xuất phát từ chợ động vật hoang dã Vũ Hán, một điều mà Tổ chức Y tế Thế giới ban đầu nghĩ như thế và sau này nước Úc đã vận động với Liên hiệp quốc để buộc Trung Cộng phải chấp nhận một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc con coronavirus. Chính Tổng thống Trump đã gọi con virus này là China virus và rất nhiều lần ông nói nó đến từ Trung Cộng và Trung Cộng cố tình giấu giếm để  người dân Trung Cộng xuất ngoại, mang virus này đi khắp thế giới.

Vậy mà truyền thông cánh tả cũng như Biden hằng ngày buộc tội Tổng thống Trump đã gây nên sự phát tán virus vì không chịu đóng cửa kinh tế, không giữ đúng sự giãn cách và nhất là không mang mặt nạ.

Những cuộc thăm dò mấy tháng qua và trong những ngày còn lại trước bầu cử nếu đúng, thì ông Joe Biden sẽ là vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ông có thể mang biệt danh Tổng thống Joe Covid. Bởi ông thắng cử nhờ Covid của Trung Cộng và các thế lực tài phiệt và truyền thông.

Nếu quả  như thế thì Hoa Kỳ sau một sáng thức dậy vẫn còn chìm trong bóng tối của tranh kiện về kết quả bầu cử cho đến khi Tối cao Pháp viện phán quyết ai đích thực là người thắng cử. Nhưng cho đến lúc đó, Mỹ sẽ đối đầu với hiểm họa của Trung Cộng đánh Đài Loan hay một trận chiến giới hạn ở Biển Đông.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1806 phát hành ngày 04.11.2020)