Ngày 7.12: có người vui nhưng lắm người buồn!

27 Tháng Mười Hai, 2017 | Bình Luận
Không khí vui vẻ chúc mừng sau khi dự luật chấp nhận hôn nhân đồng giới được phê chuẩn. (Photo courtesy: AAP/Mick Tsikas/via Reuters)

Thứ Năm tuần qua, các kiến nghị tu chính nhằm bảo vệ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, quyền của phụ huynh đối với dự luật hôn nhân đồng tính Dean Smith đã bị một số dân biểu Tự do đứng về  phe Lao động, đảng Xanh và dân biểu độc lập để thẳng thừng bác bỏ như đã xảy ra tại thượng viện tuần lễ trước đó.

Những  người đứng đầu phe NO như cựu Thủ tướng Tony Abbott cũng đã chấp nhận “thua cuộc” và “kính trọng” phán quyết của đa số cử tri, nhưng ông cũng như vài dân biểu khác vẫn còn tìm cách trì hoãn cuộc bỏ phiếu để tranh luận thêm, hy vọng kèm điều khoản bảo vệ các quyền tự do về tôn giáo, ngôn luận và quyền phụ huynh trước khi “ván đã đóng thuyền” cùng với hôn nhân đồng tính sẽ có hiệu lực ngày hôm sau.

Dự luật được giữ y chang  từ thượng viện đưa xuống đã được biểu quyết khoảng 6 giờ tối.  Tin cho hay chỉ có bốn dân biểu bỏ phiếu chống gồm dân biểu độc lập Bob Katter và ba dân biểu Keith Pitt, David Littlepround và Russell Broadbent của Liên đảng. Bốn dân biểu vừa nói có thể gọi là chống đến cùng, dù có chết (về mặt chính trị vì mất ghế) cũng chống.

Các dân biểu bảo thủ nổi tiếng khác như  cựu Thủ tướng Tony Abbott, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison, Andrew Hastie, Michel Sukkar, Kevin Andrews, Alex Hawke, George Christensen và Rick Wilson bỏ phiếu trắng (tức không tham dự bỏ phiếu). Các vị này “khôn ngoan” biết “gặp thời thế thế thời phải thế” để còn được lòng cử tri bỏ phiếu NO.

Thủ tướng Malcolm Turnbull mặt mày rạng rỡ như chưa từng thấy với thành quả này, một thành quả mang dấu ấn của ông trong lịch sử Úc, đã đấm tay vào không khí gọi “đây là một ngày trọng đại, một ngày thuộc về mọi người Úc”. Ông Turnbull nói: “Nước Úc đã làm chuyện này. Đây là một ngày của tình yêu, bình đẳng và sự kính trọng. Ngày này thuộc về tất cả chúng ta. Đây là nước Úc -công bình, đa dạng, yêu thương tràn đầy sự kính trọng đối với mỗi một người trong chúng ta. Đây là một ngày trọng đại, một ngày đoàn kết trong lịch sử chúng ta”.

Thủ lãnh Đối lập Bill Shorten dù trước đây chống trưng cầu dân ý, chống bỏ phiếu qua bưu điện, cũng đã nức lòng với phe chính phủ, nhận mình được “đặc ân” để là một thành viên trong ngày này. Ông Shorten nói: “Đây không phải là chuyện của tôi hay của 150 thành viên quốc hội, đây là chuyện của người Úc, nước Úc, cộng đồng LGBTIQ và gia đình họ và bạn tình của họ. Chúng ta nói với họ: chúng tôi yêu các bạn, các bạn được bình đẳng”.

Các nhà chính trị –cầm quyền cũng như đối lập– nhiều lúc cả vú lấp miệng em. Ngày này (7/12) thuộc về mọi người Úc, ngày đoàn kết trong lịch sử chúng ta? Xin lỗi quý vị, có khoảng 5 triệu cử tri chống, khoảng  3 triệu không buồn có ý kiến về chuyện hôn nhân đồng tính. Và trong số khoảng 8 triệu cử tri bỏ phiếu YES cho câu hỏi “Luật có nên thay đổi để cho phép các cặp đồng tính lấy nhau không” có bao nhiêu người không ngờ câu hỏi khá mơ hồ và chung chung này đã khiến tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, quyền phụ huynh đã không được các vị dân cử bảo vệ khi thông qua tuốt tuồn tuột dự luật với thời hạn đặt ra trước lễ  Giáng sinh.

Ngày Thứ Sáu tuần qua, Toàn quyền Peter Cosgrove đã ký thông qua dự luật và luật hôn nhân đồng tính có hiệu lực ngay và như thế  những cặp đồng tính nào đăng bạ ngay để kết hôn thì có thể chính thức cưới nhau vào đầu năm tới. Đúng là ngày lịch sử đối với những người đồng tính, với một cộng đồng mà dân biểu điếc không sợ súng Bob Katter mô tả trước khi bỏ phiếu “L-G-B-T, nó là cái quái gì vậy… Tôi hoàn toàn không hiểu nó là cái gì… quý vị có lẽ nên thay đổi nó đi. Tôi từ chối dùng từ g-a-y”.

Người đồng tính được lấy nhau hợp pháp là điều đa số người Úc chấp nhận (Vote YES) . Nhưng cũng chắc chắn đa số người Úc muốn bảo vệ tự do tôn giáo, ngôn luận và quyền phụ huynh trái với các chính trị gia ở Canberra. Vì vậy ngày 7/12 là ngày 5 triệu cử tri Úc buồn, và hầu như hơn nửa dân Úc không vui. Hình ảnh các chính trị gia và một số người ôm nhau khóc cười trong ngày 7/12 chỉ nói lên một phần bức tranh!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1655 phát hành ngày 13.12.2017)