Tà đạo, ma đạo ở Chùa Ba Vàng và… Ba Đình

17 Tháng Tư, 2019 | Bình Luận

Một vụ xì căng đan đầy tai tiếng của một ngôi chùa ở tỉnh Quảng Ninh đã làm người dân Việt Nam hầu như quên đi những chuyện quan trọng khác trong đời sống của họ và vận mệnh dan tộc, từ việc phản đối thu phí BOT, cưỡng chế đất đai đến chủ quyền lãnh thổ, Luật An ninh Mạng và cái thây ma Dự luật Đặc khu đang được chỉnh lý để chuẩn bị đưa ra quốc hội thông qua.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, tục danh Vũ Minh Hiếu, 52 tuổi, bắt đầu đi tu sau khi đã tốt nghiệp đại học kinh tế, dạy học, làm cán bộ. Nhưng chỉ 20 năm sau, trở thành một tu sĩ nổi tiếng được kính trọng hàng đầu đối với tín đồ Phật giáo (dù phẩm chức chỉ là đại đức) và có uy tín bậc nhất đối với cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nổi tiếng và kính trọng vì Chùa Ba Vàng của Đại đức Thái Minh trở thành một nơi du lịch tâm linh, thỉnh vong giải nghiệp, cúng oan gia trái chủ với hàng ngàn, hàng chục ngàn người đến một lúc để được nghe giảng dạy, tu tập và chữa bệnh. Uy tín vì đây là nơi các lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước thường viếng thăm như Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ  Chính trị Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính và đặc biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là những những người có hình ảnh trong “bảng phong phần” chụp với Đại đức Thái Minh.

Công việc hoằng pháp của Đại đức Thái Minh rất suông sẻ từ ngày nhà sư về trị trì chùa Bảo Quang Tự  và sau đó biến ngôi chùa nhỏ vô danh trên núi Thành Đẳng thành Chùa Ba Vàng nguy nga, to lớn, lộng lẫy với Đại hùng Bảo điện lớn 4,500 mét vuông, được xem là một chánh điện lớn nhất Đông Dương. Nhưng đến ngày 20.3.2019, báo Lao động chạy bài phóng sự với tít giật gân “Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu hàng trăm tỷ” với lời mở đầu: “Mọi bệnh tật xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phảitrả nợ’ cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) – một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc”.

Cùng với bài viết, có những video clip quay phim, phỏng vấn đã khiến nhiều báo đăng lại bài của Lao động hay cùng nhập cuộc. Cho đến nay, tờ Lao động đã đăng vài chục bài báo về hoạt động buôn thánh bán thần của chùa Ba Vàng cũng như phản ứng của nhà cầm quyền và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tức GHPG quốc doanh). Ban trị sự Giáo hội PGVN đã tạm đình chỉ mọi chức vụ của Thích Trúc Thái Minh và nhà cầm quyền cho biết đang mở cuộc điều tra.

Ngay sau bài viết của báo Lao động, Thích Thái Minh đã cho tổ chức cuộc pháp thoại, chỉ trích các nhà báo Lao động không chuyên nghiệp vì đã không nói chuyện với sư hay cảnh báo vài lần trước khi cho đăng bài và làm những clip giựt tít rất rùng rợn. Sư nói có những đối tượng ghen ghét đố kỵ, những kẻ ngoại đạo, tà đạo và có khi có cả những thế lực thù địch tìm cách bôi nhọ, phá hoại chùa. Theo báo VietNamNet, một vài thượng tọa trong ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết Đại đức Thái Minh đã nhiều lần được nhắc nhở, khuyên giải, bắt sám hối nhưng đâu lại vào đó.

Trong buổi pháp thoại, nghe nhà sư nói đạo Phật (của sư) xứng đáng là quốc đạo thì người ta có thể nghi đây chính là một người cộng sản đội lốt sư. Không có gì mà người cộng sản không làm được. Họ tự xưng thuộc giai cấp vô sản chuyên chính nhưng bây giờ họ trở thành những nhà tư bản đỏ. Họ xưng vô thần, coi tôn giáo là liều thuốc phiện nhưng nay họ đầu tư xây chùa như Chùa Ba Vàng (viết tắt của Ba Đình và Sao Vàng?). Nếu không thì tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại chùa này lúc đang xây? Tà ma ngoại đạo, thế lực thù địch phá hoại Phật pháp và đất nước không ở đâu xa, ngay chính Chùa Ba Vàng và  Ba Đình nơi hiện đang có tranh chấp và báo Lao động được bật đèn xanh để gây xì căng đan Chùa Ba Vàng.

(Trích từ báo in TVTS số 1723 phát hành ngày 3.4.2019)