Thấy gì qua việc Tổng-Tịch Trọng “mất tích”

15 Tháng Năm, 2019 | Bình Luận
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Photo Courtesy: TPO

Quả là một chuyện hiếm thấy khi người lãnh đạo cao nhất nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và có uy quyền nhất chế độ sau Hồ Chí Minh lại bị “mất tích” trong ngày sinh nhật 75 tuổi của ông ta (14/4). Cái ngày đáng lẽ ra Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước (Tổng-tịch) Nguyễn Phú Trọng đã được đảng và nhà nước tổ chức mừng tuổi thọ.

“Mất tích” ở đây được đồ đoán là bị bệnh nặng. Nhưng vì không có tin tức chính thức của đảng và nhà nước, 800 cơ quan truyền thông lề đảng không dám đề cập đến sức khỏe lãnh tụ nên mạng xã hội và giới truyền thông hải ngoại hàng ngày bàn tán về sự sống chết của ông. Tổng-tịch công tác tại Kiên Giang trong hai ngày 13 và 14/4/2019 nhưng qua ngày sau thì được cho là bị đột quỵ nên phải đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Qua ngày 16/4 được đưa về Hà Nội và nằm trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Khoa A11 nơi điều trị tích cực cho những quan lớn bị bệnh nặng trong đó hiện đang có cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh nằm bấy lâu.

Trong nhiều ngày tên Nguyễn Phú Trọng được tìm nhiều nhất trên mạng và tin đáng tin cậy là ông bị đột quỵ, không đi không nói được. Cũng có tin ông hồi phục dần nhưng lại cũng có tin sức khỏe tệ trở lại. Ngoài ra có những tin loại thuyết âm mưu của cha con Nguyễn Tấn Dũng hay những đối thủ khác muốn hại ông. Đó là chưa kể có thể là âm mưu của Tàu hay Mỹ. Trước những tin đồn phần nhiều thất thiệt gây hoang mang cho dân chúng, một nhóm trí thức trong nước công khai đòi đảng và nhà nước phải công bố tình trạng sức khỏe của ông Trọng.

Chuyện hiếm thấy khác là suốt một thời gian dài không thấy bóng dáng hay lời nói của người cầm đầu đảng và nhà nước, nhưng nhà nước vẫn đều đều công bố điện văn chúc mừng và chia buồn đến các lãnh đạo trên thế giới. Chỉ trừ không có lời chia buồn của tổng-tịch đến đồng chí cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh nằm ở khu kế cạnh vừa mới chết. Và một người sẽ được hưởng “quốc tang” chết đã gần 3 ngày mà vẫn chưa có ngay danh sách ban tổ chức tang lễ như đối với Trần Đại Quang và Đỗ Mười cách đây khoảng nửa năm. Lúc đó một câu hỏi đặt  ra liệu người cộng sản dối trá sẽ tạo ra  bức điện được gởi từ… âm phủ? Vì có gì mà họ không dám làm?  Họ đã buộc Hồ Chí Minh phải để xác trưng bày trong lăng thay vì hỏa thiêu như trong di chúc của Hồ. Họ đã chẳng bịa ra ngày chết của họ Hồ đó sao?

Tất cả những thắc mắc đó đã được giải đáp một phần nào đúng 13 ngày sau Trọng bị “mất tích”  khi các phóng viên ngoại quốc hỏi về tình  trạng của tổng-chủ trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao chiều Thứ Năm 25/4. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói: “Cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường”.

Thế là tổng-chủ còn sống! Trả lời của bộ ngoại giao đã giúp giải quyết phần nào thắc mắc đợi quá lâu của người dân, đặc biệt là giải quyết việc có tham gia hay không vào ban tang lễ mà một tổng bí thư đảng hầu như phải có mặt trừ trường hợp bệnh nặng. Thế là phải đến 13 ngày mới hết đường giấu giếm. Dù bà Thu Hằng nói Trọng “sẽ sớm trở lại làm việc bình thường” nhưng bệnh tổng-tịch nặng hay nhẹ, vẫn còn là bí mật quốc gia. Ngày 27/4 Trung ương đảng CSVN thông báo tổng-chủ sẽ làm trưởng ban lễ tang Lê Đức Anh vao các ngày 3 và 4/5 nhưng Trọng có đi dự không lại là chuyện khác.

Tại những nước dân chủ, việc một  nhà lãnh đạo tối cao không thi hành nhiệm vụ nếu không có lý do chính đáng là điều không chấp nhận được. Cử tri bầu họ lên, đóng thuế trả lương cho họ, cử tri có quyền biết người lãnh đạo có làm việc hay không, có đủ sức khỏe để lãnh đạo  và bảo vệ đất nước hay không.

Nhưng ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản độc tài độc đảng, những người lãnh đạo không do dân bầu lên nên người dân không có quyền biết những việc lãnh đạo làm, thậm chí cả tiếp tay với kẻ thù hay bán đứng đất nước qua những hiệp ước bí mật. Cho nên, chỉ có cách đứng lên lật đổ chế độ cộng sản như họ đã cướp chính quyền hợp pháp của Miền Nam vào ngày 30.4.1975.

(Trích từ báo in TVTS số 1727 phát hành ngày 1.5.2019)