Truyền thông Mỹ hư đốn, hủ hóa

28 Tháng Mười, 2020 | Bình Luận
Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Joe Biden. Photo courtesy: Reuters

Cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai dự tính vào ngày 16 tháng 10 vừa qua đã bị hủy bỏ đúng hai tuần lễ sau khi Tổng thống Donald Trump bị nhiễm virus Vũ Hán. Mặc dù ông Trump đã hồi phục, được bác sĩ của Tòa Bạch Ốc xác nhận không gây nguy cơ lây bệnh cho người khác, cựu Phó Tổng thống Joe Biden vẫn đòi hỏi ông Trump phải được chứng nhận âm tính thì ông Biden mới tiếp tục duy trì cuộc tranh luận mặt đối mặt đã được lên chương trình. Nếu không thì ông Biden đề nghị hai người sẽ tranh luận qua màn ảnh để bảo đảm không bị lây nhiễm. Nhưng ông Trump trả lời rằng hoặc tranh luận mặt đối mặt hoặc không, chứ không muốn đứng tranh luận trước cái máy computer.

Những tưởng là cuộc tranh luận lần thứ hai sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn, nhưng rồi hai ứng viên chấp nhận thay thế bằng hai cuộc tranh luận riêng biệt ở hai hội trường của hai thành phố bởi hai đài truyền hình được cho là đối thủ của nhau. Ông Biden “tranh luận” tại hội trường thành phố ở Philadelpia, Pennsylvania do phóng viên George Stephanopoulos của đài ABC điều hợp. Ông Trump “tranh luận” tại hội trường thành phố Miami, Florida do nữ phóng viên Savannah Guthrie của đài NBC làm điều hợp viên.

Điều kỳ quặc là cả hai cuộc tranh luận đều diễn ra cùng lúc vào tối Thứ Năm lúc 8 giờ địa phương. Kết quả của cuộc tranh luận song song tại hai địa điểm do hai phóng viên của hai đài truyền hình thực hiện đã làm cho những người bàng quan sau đó phải thốt lên: tranh luận kiểu gì vậy?

Tổng thống Trump đã bị nữ ký giả Guthrie vặn hỏi liên tục 20 phút trước khi dành thời gian cho cử tọa trong hội trường đặt  câu hỏi. Bà hỏi về tiền đóng thuế và nợ nần của ông Trump mà báo New York Times đã tố cáo trước đây, việc ông Trump có giấu bệnh không khi tranh luận trực tiếp với ông Biden vào cuối tháng vừa qua và ông Trump có lên án những tổ chức, nhóm kỳ thị của người da trắng không.

Tromg mỗi câu hỏi, ông Trump trả lời tương đối trực tiếp và đầy đủ, nhưng bà Guthrie cứ nói chặn họng, nói chồng, hỏi lui hỏi tới với giọng điệu bắt nạt chứ không còn là một người điều hợp cuộc tranh luận. Rõ ràng bà Guthrie không công bằng với ông Trump, đừng nói gì có chút lịch sự đối với một vị tổng thống.

Trong khi đó, ông phóng viên Stephanopoulos tỏ ra rất nhẹ nhàng, hòa nhã với ông Biden, đặt những câu hỏi chỉ có lợi cho ông Biden như về nạn dịch Vũ Hán.

Về câu hỏi hiện đang được bàn tán thật nhiều là nếu thắng cử ông Biden có nhét đầy người vào Tối cao Pháp viện không (tức bổ nhiệm thêm 4 chánh án để phía cấp tiến sẽ có đa số), phóng viên Stephano-poulos đã để cho ông Biden tránh né khi trả lời ông “không ham có thêm chánh án”.

Bởi vậy có người cho rằng NBC tổ chức một cuộc thẩm vấn còn ABC tổ chức một buổi picnic. Ai có dịp xem hai chương trình này sẽ thấy có sự thiên vị rõ rệt.

Mà không chỉ hai đài truyền hình NBC và ABC. Các cơ quan truyền thông xã hội như Twitter và Facebook cũng đã có sự đối xử khác biệt đối với ông Trump và ông Biden.

Tuần qua, xảy ra sự kiện một tiệm sửa máy computer ở Delaware cho biết ông Hunter Biden vào tháng 4 vừa qua đã đem cái laptop đến nhờ sửa nhưng thấy lâu không tới nhận nên do hiếu kỳ ông mở xem hard-drive  và phát hiện nhiều chuyện kinh hoàng nên đã đưa cho FBI, đồng thời cũng làm bản sao  đưa cho ông Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Trump. Trong ổ cứng này có những emails ông Hunter Biden liên lạc với các công ty Ukraine và Trung Cộng. Một email của ông Vadym Pozharskyi, cố vấn cho ban giám đốc công ty năng lượng Burisma của Ukraine cám ơn ông Hunter đã giới thiệu ông với Phó Tổng thống Mỹ hồi đó là Joe Biden.

New York Post là tờ báo đầu tiên đưa tin này. Nhưng khi tùy viên báo chí Tòa Bạch ốc Kayleigh McEnany chia sẻ bài của New York Post trên mạng xã hội của cô thì Twitter chận, gỡ xuống, nói rằng vi phạm quy định của họ vì tin này chưa được kiểm chứng. Facebook cũng cá mè một lứa. Trước đó, New York Times đưa tin  ông Trump trả thuế chỉ $750 Mỹ kim, nợ hàng trăm triệu thì chẳng sao.

Truyền thông cấp tiến, khuynh tả của Mỹ bây giờ đã trở nên hư đốn, hủ hóa. Của đáng tội, họ không thể trách ông Trump cứ dùng từ fake news để gọi họ!

 

(Trích từ báo in TVTS số 1804 phát hành ngày 21.10.2020)