Bệnh viện sai lầm, cô gái trẻ bị… ướp sống

10 Tháng Tư, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Cô Ekaterina đã bị truyền chất ướp xác. Photo Courtesy: East2West News

Một phụ nữ Nga 27 tuổi đã mất mạng sau khi bị truyền vào mạch máu chất sử dụng để ướp xác thay vì dung dịch muối và nước.

Mẹ cô Ekaterina Fedyaeva, bà Galina Baryshnikova, cho rằng đây là một vụ giết người bởi vì chất đó hủy hoại cơ thể con gái bà từ bên trong. Bà quả quyết các bác sĩ biết có chuyện gì đó không ổn xảy ra với con bà nhưng đã không cứu giúp cô.

Tháng trước, trong một cuộc phẫu thuật thông thường tại một bệnh viện ở TP Ulyanovsk, các bác sĩ đã truyền cho cô Ekaterina chai formalin – chất cũng còn được sử dụng như một loại thuốc tẩy uế.

Bà mẹ nạn nhân kể cô gái đau đớn và bị co giật trong suốt 2 ngày trước khi chìm vào hôn mê và khi đó, cô mới được chở đến một bệnh viện ở Moscow. Tại đây, người ta đã sử dụng máy duy trì sự sống để cứu Ekaterina nhưng cuối cùng cô đã tắt thở vì trụy tim và nội tạng bị tê liệt.

Cuối cùng, một bác sĩ can dự trong chuyện nhầm lẫn tai hại này đã phải thừa nhận: “Đó không phải là dung dịch muối và nước bình thường, cô đã được truyền formalin”.

Ekaterina đã được chôn cất hôm 7-4 nhưng cuộc điều tra hình sự hiện vẫn đang tiếp diễn. Tên của bệnh viện đã xảy ra chuyện nhầm lẫn về y khoa khủng khiếp kể trên đã không được tiết lộ và lý do vì sao người phụ nữ trẻ này phải trải qua phẫu thuật cũng chưa rõ.