Chồng lừa bán thận của vợ vì ấm ức được ít của hồi môn

07 Tháng Hai, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Chị Rita Sarkar lấy chồng từ lúc 16 tuổi và suốt hơn chục năm luôn bị chồng và gia đình anh chì chiết vì không đáp ứng được yêu cầu về của hồi môn khi cưới. Ảnh: Hindustan Times.

Chị vợ Ấn Độ bị mất một quả thận sau khi nghe lời chồng tới phòng khám tư để mổ chữa viêm ruột thừa.

Chị Rita Sarkar, 28 tuổi, ở bang Tây Bengal, cho biết chồng và gia đình chồng từ lâu đã luôn hạnh họe chị khi về gia đình họ làm dâu mà không có khoản 200,000 rupee hồi môn như yêu cầu.

Hai năm trước, chị hay bị đau bụng quằn quại. Chồng chị đã đưa vợ tới một phòng khám tư và tại đó cả anh ta lẫn nhân viên y tế đều nói với chị rằng mọi việc sẽ ổn sau khi phẫu thuật cắt viêm ruột thừa. “Chồng cảnh báo tôi không được tiết lộ về ca mổ với bất cứ ai. Mổ xong tôi còn đau hơn nên năn nỉ chồng đưa đến bệnh viện nhưng anh ta phớt lờ”, người vợ kể.

Ba tháng trước, Rita được người thân bên ngoại đưa tới bệnh viện. Sau khi khám, các bác sĩ thấy thận bên phải của chị không còn. Quá sốc, Rita tìm tới phòng khám tư đã mổ cho mình và biết rằng họ đã cắt đi một bên thận của chị. “Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao chồng bắt mình giữ bí mật về ca mổ. Anh ta đã bán thận của tôi chỉ vì gia đình tôi không đáp ứng được yêu cầu về của hồi môn”, chị nói.

Rita đã báo cảnh sát. Chồng và em chồng chị bị bắt hôm 5.2. Người chồng thừa nhận đã bán thận của vợ cho một doanh nhân.

Ấn Độ có luật chống lại nạn thách cưới, yêu cầu của hồi môn cao. Tuy nhiên, bạo lực gia đình và những vụ phạm tội tàn ác với phụ nữ vẫn phổ biến ở nhiều nơi liên quan đến vấn đề này, nhất là tại các vùng nông thôn, nơi mà một cô gái bị coi như món nợ.

Theo VnExpress