Cô gái phải được 50 cú sốc điện mỗi ngày để chống lại bệnh động kinh

01 Tháng Sáu, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
April Coxon – nữ hoàng sắc đẹp miền Đông Bắc nước Anh năm 2018. Photo Courtesy: Twitter

Một cô gái gây bất ngờ khi tiết lộ mình có 2 thiết bị trong não và tim, gây ra 50 cú sốc điện mỗi ngày để chống lại bệnh động kinh.

Cô April Coxon (21 tuổi), cựu sinh viên của Gateshead College, người vừa được chọn làm đại diện miền Đông Bắc đi thi Miss Teen Anh quốc, tiết lộ với báo giới rằng cô đã được chẩn đoán mắc bệnh động kinh từ năm 11 tuổi.

Đến năm 2017 khi cô 20 tuổi, thậm chí bác sĩ không cho phép cô tắm một mình mà không có ai canh chừng bởi cô có thể chết bất đắc kỳ tử vì hàng chục cơn động kinh mỗi ngày. Một cơn động kinh nặng có thể khiến bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở.

“Thật khó để vượt qua mỗi ngày. Đi bộ trên đường trở nên nguy hiểm. Bạn không thể đi xe đạp, không thể lái xe hơi, không thể đi ra nước ngoài” – cô kể. Cô sống với ông bà và họ luôn phải túc trực bên cô 24/24.

Cuộc đời cô gái trẻ đã thay đổi khi các bác sĩ ở Bệnh viện Hoàng gia Victoria (Newcastle, Anh) quyết định giúp cô bằng một phương pháp khá mới mẻ. Hai thiết bị được cấy ghép vào tim và não của cô trong cuộc phẫu thuật vào năm ngoái.

Thiết bị trong não sẽ nắm bắt ngay lập tức các tín hiệu cho thấy bộ não bắt đầu hoạt động sai lệch và cơn động kinh sắp xảy ra.

Khi đó, thiết bị trong ngực, vừa là một chiếc máy tạo nhịp tim giúp nạn nhân không bị ngưng tim, vừa kết nối với một nam châm điện cầm tay để tạo ra cú sốc điện nhằm kích thích dây thần kinh phế vị (dây thần kinh số 10) và chặn cơn động kinh lại, hoặc ít ra làm nó nhẹ đi.

Cô gái cũng có thể tự mình tạo ra cú sốc điện bằng cách điều khiển thanh nam châm nếu cảm thấy cơn động kinh sắp đến.

Cô Coxon cho biết cô có thể cảm thấy rõ những cơn điện giật chạy qua người mình. Ban đầu cô sợ hãi nhưng rồi vô cùng hạnh phúc vì nhờ đó mà cô được tự do. Lần đầu tiên trong đời, cô có thể bước ra đường đi học một mình hay ra quán cà phê ngồi cùng bạn bè.

Điều duy nhất cô cần chú ý là không ngồi gần ai mỗi khi cảm thấy mình sắp vào cơn động kinh. Khi thiết bị tạo ra cú sốc điện, người ngồi cạnh có thể bị điện giật nhẹ. Tuy nó không gây chết người nhưng chắc chắn là trải nghiệm không mấy thú vị.

Cô gái cho biết mình phải trải qua khoảng 50 cú sốc điện mỗi ngày và cho rằng đó là một cái giá nho nhỏ để cô có thể sống cuộc đời bình thường.

Sau khi được giải phóng khỏi căn bệnh động kinh, cô gái đã có cuộc sống phong phú hơn, dành nhiều thời gian tập thể thao và trở nên vô cùng xinh đẹp. Cô trở thành một người mẫu và đăng ký thi Miss Teen Great Britain như một cách để động viên chính mình và truyền tải thông điệp tới mọi người về căn bệnh động kinh, vốn ảnh hưởng đến rất nhiều người lớn và trẻ em toàn thế giới.

Theo NLĐ