Con rể trộm xác mẹ vợ từ trung tâm tổ chức tang lễ

04 Tháng Chín, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Vụ việc éo le nhưng hoàn toàn có thật diễn ra ở Kent, Anh

Con rể đã đột nhập vào trung tâm tang lễ đang bị phá sản, lấy trộm xác chết của mẹ vợ mà không nói với vợ mình bất cứ lời nào.

Do không thể liên lạc với người đảm nhiệm dịch vụ tang lễ và sợ không thể đưa xác mẹ vợ kịp thời tới một trung tâm tổ chức tang lễ khác nên người đàn ông đã đưa ra quyết định táo bạo là đi trộm xác. Khi mang cái xác đến trung tâm tổ chức tang lễ khác ở Rochester, Kent, người chồng tiết lộ là vẫn chưa nói gì với vợ.

“Tôi không có sự lựa chọn. Tôi phải lấy cơ thể của mẹ vợ ra ngay lập tức”, người đàn ông nói.

Người đàn ông này đã yêu cầu những thương nhân gần khu đó trông chừng giúp trong khi đột nhập vào phòng tang lễ đánh cắp cái xác rồi mang ra xe tải. Phi vụ trộm cắp được tiến hành ngay giữa ban ngày, chỉ vài ngày sau khi anh ta thất bại trong việc liên lạc với chủ sở hữu của trung tâm dịch vụ tang lễ đang phá sản. Người chủ ở đó đã không chịu nghe điện thoại và cũng không chịu gặp mặt.

Anh con rể đã đột nhập vào tòa nhà thông qua một cánh cửa trong con hẻm rồi đặt cái xác lên một chiếc xe đẩy bốn bánh để dễ dàng vận chuyển. Anh cũng thuê một chiếc xe tải để chở xác mẹ vợ đi đến địa điểm tổ chức tang lễ khác ngay sau khi ra ngoài.

“Tôi thậm chí đã tốn hai ngày tại đồn cảnh sát để được gặp chủ nhân khu tang lễ nhưng không thể liên lạc với cô ấy được. Tôi đã tự mình thực hiện hầu hết các khâu tổ chức và không muốn làm phiền vợ tôi vào lúc này. Đến ngày hôm nay, cô ấy vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra và tôi vẫn sẽ không nói với vợ”, người chồng kể.

Người trông chừng cho biết cháu trai của người quá cố cũng tham gia vào phi vụ đánh cắp của bố. Ngoài ra, giám đốc của trung tâm tang lễ là Parlor Karen Calder 44 tuổi, bị cấm sử dụng dịch vụ hỏa táng trong vùng vì chưa thanh toán các hóa đơn. Công ty tang lễ đó cũng đã ngừng tiến hành các giao dịch từ vài tuần trước.

Theo Dân trí