Cộng đồng mạng giải mã bí ẩn người mất tích 65 năm trên dãy Alps

31 Tháng Bảy, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Henri le Masne, vận động viên trượt tuyết người Pháp mất tích trên núi Matterhorn ở Italy 64 năm trước. Ảnh: Italian State Police.

Danh tính một vận động viên trượt tuyết mất tích trên dãy Alps tại Italy vào năm 1954 được hé lộ sau khi cảnh sát đăng tin lên Facebook.

Cảnh sát Quốc gia Ý năm 2005 phát hiện thi thể một người đàn ông vùi trong tuyết trên đỉnh núi Matterhorn, thuộc dãy Alps, ở độ cao hơn 3.000 m so với mực nước biển. Ván trượt tuyết, đồng hồ, quần áo và cặp kính của nạn nhân cũng được tìm thấy gần đó, nhưng cảnh sát không thể xác định được danh tính của người đàn ông, Fox News đưa tin.

Tới năm 2017, bằng kỹ thuật xét nghiệm ADN, giới chức xác định nạn nhân được tìm thấy là một người đàn ông cao khoảng 1,75 m, trong độ tuổi 30-35, qua đời vào thập niên 1950 và có thể là người Pháp.

Vì người này không mặc quần áo ấm quá dày, các chuyên gia cho rằng ông gặp nạn và thiệt mạng vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân. Tuy nhiên, những phát hiện này vẫn không giúp cảnh sát Italy xác định được danh tính người này.

Manh mối về vụ mất tích bí ẩn này tưởng chừng đi vào bế tắc cho đến khi một công tố viên Italy đăng kết quả điều tra lên Facebook và nhờ cộng đồng chia sẻ thông tin hồi tháng trước, theo Guardian. Tài khoản Facebook của cảnh sát Italy cũng chia sẻ thông tin này và liên hệ với các đồng nghiệp người Pháp.

Bài đăng về thân phận bí ẩn của vận động viên trượt tuyết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông. Chỉ sau vài giờ, Emma Nassem, một phụ nữ người Pháp, đã phản hồi trên trang Facebook của cảnh sát Italy rằng người đàn ông đó có thể là Henri le Masne, người bác mất tích năm 1954 của bà.

Nhờ Nassem, cảnh sát liên lạc được với ông Roger le Masne, người bố 95 tuổi của bà và là em trai của Henri le Masne. Ông đã cung cấp mẫu nước bọt để giải quyết bí ẩn kéo dài nhiều thập kỷ.

Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận hài cốt chính là của Henri le Masne, người qua đời trên núi Matterhorn vào ngày 25/3/1954, đúng sinh nhật 35 tuổi của ông. Le Masne từng làm việc tại Bộ Tài chính Pháp và đam mê trượt truyết. Hai năm trước khi qua đời, ông đã sống sót sau một tai nạn cũng trên dãy Alps.

“Ông ấy yêu sự đơn độc của những ngọn núi mà ông thường mạo hiểm tới đó để đi bộ đường dài hoặc trượt tuyết”, cảnh sát Italy cho biết. Ông thường nói với em trai mình rằng ông không sợ những nguy hiểm trên ngọn núi.

Công nghệ ADN đang dần được chứng minh đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ các sự kiện trong quá khứ, đồng thời là công cụ đắc lực giúp nhận dạng hài cốt lính tử nạn trong chiến tranh và giúp tìm hiểu sâu hơn về thế giới cổ đại.

Theo VNE