Thất nghiệp, người đàn ông ăn đào đường nhựa đi bán kiếm tiền

05 Tháng Hai, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Đoạn đường 800m bị đào hết các khối bê tông bên trên chỉ sau một đêm. Photo Courtesy: Weibo

Người đàn ông Trung Quốc đã dùng xe đào đường để phá hủy đường đi của dân làng, lấy các khối bê tông đi bán.

Theo Channelnewsasia, sự việc được người dân ở một thị trấn nhỏ, tỉnh Giang Tô, phát hiện ra vào sáng ngày 24/1. Tất cả đều ngạc nhiên khi con đường nhựa dài tới 800m, rộng 3,5m biến mất, chỉ còn lớp đất đá sau một đêm.

Nhiều người nghĩ rằng nhà nước cải tạo đường, nhưng một số người nghi ngờ có điểm bất thường khi không thấy chính quyền thông báo gì trước đó.

Dân làng đã đi báo cảnh sát, vụ việc nhanh chóng được điều tra. Cảnh sát không khó để phát hiện ra ông Zhu, một người dân trong làng, đã thuê một người ra đào và phá đường, dùng xe tải vận chuyển các khối bê tông đến một nhà máy sản xuất vật liệu đá để kiếm tiền.

Ông Zhu, hiện thất nghiệp, còn hợp lý hóa hành động của mình khi cho rằng đoạn đường này đã cũ, cần phải được làm lại.

“Không có ai đi con đường đó cả nên tôi mới đào nó lên, bán đống xi măng lấy tiền”, ông Zhu nói. Theo điều tra, ông Zhu đã đào trộm được 500 tấn bê tông, và bán với giá 795 đôla.