Văng khỏi bụng mẹ trong tai nạn giao thông, em bé sống sót kỳ diệu

30 Tháng Bảy, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Em bé sống sót kỳ diệu, không bị thương. Photo courtesy: Metro

Em bé sống sót kỳ diệu sau khi bị văng ra khỏi tử cung của người mẹ trong một vụ tai nạn giao thông rùng rợn.

Trang Metro ngày 28-7 đưa tin vụ việc hy hữu nói trên xảy ra trên đoạn đường gần Cajati, giữa Sao Paulo và Curitiba, phía đông nam Brazil hai ngày trước đó.

Theo đó, người phụ nữ mang thai là hành khách đi nhờ trên một chiếc xe tải chở gỗ. Khi tài xế mất lái khiến chiếc xe bị lật trên đường, bà bầu tội nghiệp đã bị văng khỏi khoang lái và bị những thanh gỗ trên xe đè lên người. Tử cung của người mẹ bị vỡ vàthai nhi trong bụng văng ra.

Khi tới hiện trường, các nhân viên cứu thương phát hiện người mẹ đã tử vong dưới lớp gỗ đè và một bé gái sơ sinh đang nằm khóc cách đó vài mét.

Tình trạng của em bé sơ sinh khiến nhiều người khó có thể tin nổi. Dù phần dây rốn bị tổn thương nhưng sức khỏe của bé rất tốt, cơ thể không bị thương.

Hiện bé được chăm sóc đặc biệt trong khoa nhi của bệnh viện khu vực Pariquera-Acu.

Cảnh sát và các nhân viên dịch vụ xã hội đang nỗ lực xác định danh tính người mẹ. Được biết, nạn nhân mang thai 39 tuần và không mang theo giấy tờ tùy thân.

Ông Elton Fernando Barbosa – nhân viên cứu thương đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, kể lại với báo A Tribuna của Brazil: “Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong. Khi đến hiện trường, tôi nhìn thấy tài xế xe tải bị thương và đó cũng là người đầu tiên đội cứu hộ phát hiện…”

“Khi tôi nhìn thấy nạn nhân thiệt mạng, cô ấy nằm dưới đống gỗ và tôi nghe tiếng trẻ con khóc. Điều đó thật lạ thường bởi trước đó không có báo cáo về nạn nhân thứ ba…”

Theo lời của nhân viên y tế này, ông tìm thấy đứa bé cách mẹ vài mét và nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa bé tới bệnh viện.

Solange Batista, một y tá ở bệnh viện Pariquera-Acu, cho hay bé gái nặng 2,9 kg được đặt tên là Giovanna, nghĩa là “được Chúa che chở”.

“Cô bé rất bình tĩnh, không khóc, thậm chí còn cười khi bạn trêu đùa”- nữ y tá cho biết thêm.

Trong khi đó, viên tài xế xe tải tên là Jonathan Ferreira đã xuất viện sau khi được các bác sĩ chữa trị vết thương. Ông này bị cáo buộc tội ngộ sát.

Theo NLĐ