Đạo diễn ‘Guardians of the Galaxy’ tái xuất với phim kinh dị

11 Tháng Mười Hai, 2018 | Điện ảnh
Đạo diễn James Gunn mất hợp đồng với Disney vì những câu đùa về chuyện ấu dâm và cưỡng hiếp. Photo Courtesy: Reuters

Đạo diễn James Gunn là nhà sản xuất của phim “BrightBurn”, ra mắt mùa hè năm sau.

BrightBurn là một trong những dự án phim kinh dị nổi bật của hãng Sony trong năm 2019. James Gunn, người từng sản xuất các phim kinh dị như Dawn of the Dead, Slither… trở lại với câu chuyện rùng rợn về “tội ác thiên bẩm”.

Phim nói về cặp vợ chồng hiếm muộn Kyle (David Denman đóng) và Tori (Elizabeth Banks thủ vai) nhiều năm khao khát có một đứa con. Cuối cùng, trong một đêm xuất hiện nhiều hiện tượng đặc biệt, lời thỉnh cầu của họ được đền đáp. Tori và Kyle tìm thấy một đứa bé sơ sinh trong rừng, họ đem về nuôi và đặt tên là Brandon. Càng lớn, Brandon càng thể hiện tâm lý quái dị và khả năng khác thường. Cậu bé phát triển tính bạo lực, khát máu và đe dọa tính mạng những người xung quanh.

Trong trailer mới nhất, BrightBurn hé lộ cuộc sống của Brandon, một vài phân đoạn ly kỳ khi Brandon đuổi giết những người vô tội. Tình yêu thương của Tori và Kyle cũng không thể cảm hóa được ác quỷ.

BrightBurn do em trai của James Gunn – Brian Gunn – viết kịch bản. Vị trí đạo diễn được giao cho David Yarovesky, từng nổi tiếng với phim kinh dị The Hive (2015).

Hồi tháng 7, Disney sa thải James Gunn sau khi phát hiện những câu đùa của đạo diễn về chuyện ấu dâm và cưỡng hiếp nhiều năm trước. Dù James Gunn xin lỗi và khẳng định chỉ đùa chứ không có ý xấu, danh tiếng của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Bộ phim BrightBurn vì thế cũng phải lùi lịch phát hành từ tháng 11 năm nay sang tháng 5/2019. Theo Hollywood Reporter, hãng phim sợ tiếng xấu của Gunn ảnh hưởng đến doanh thu phim.

Theo VNE