Dương Tử Quỳnh qua Việt Nam phát động chiến dịch đội mũ bảo hiểm

18 Tháng Ba, 2008 | Điện ảnh

Sáng ngày 16.3, Dương Tử Quỳnh và đại diện Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, FIA đi thăm nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Protec. Chiều cùng ngày, cô đã có cuộc gặp mặt gia đình cháu Lê Xuân Hân, một nạn nhân tai nạn giao thông.


Sáng 17.3, Dương Tử Quỳnh đi thăm trẻ em bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương. Chiều cùng ngày, cô đã tham dự buổi tọa đàm về an toàn giao thông cho trẻ em tại trường PTTH  Hà Nội – Amsterdam và gặp gỡ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam.








Dương Tử Quỳnh và các học sinh tại Hà Nội

Sáng 18.3, tại trường Tiểu học Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Dương Tử Quỳnh trao tặng 1,400 mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Tiếp đó, cô tham dự buổi thảo luận về an toàn giao thông cho trẻ em. Chương trình do Nhóm khuyến khích đội mũ bảo hiểm Việt Nam, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và FIA tổ chức.


Cô cho biết sẽ trở lại Việt Nam, nhưng kế hoạch này không thể thực hiện được trong vài tháng tới. Sau khi rời Hà Nội vào ngày 19.3, siêu sao này sẽ trở về quê hương Mã Lai, tới Nam Phi, Ấn Độ để quay phim cho chiến dịch Đường bộ an toàn.


Dương Tử Quỳnh sẽ  phát biểu tại phiên họp về an toàn giao thông đường bộ tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, vào ngày 31.3.


Trong một cuộc họp báo, Dương Tử Quỳnh tỏ ra bối rối và bất ngờ khi nhận được câu hỏi về chuyện cô không đội mũ bảo hiểm khi quay phim James Bond năm 1997. Cô cười: “Các bạn đừng bắt chước những cảnh hành động trên phim ảnh”.


 


Tại cuộc họp báo sáng nay tại Hà Nội, Dương Tử Quỳnh luôn giữ nụ cười tươi, kể lại chuyện đã tới Hà Nội và Sài Gòn  cách đây 10 năm và vẫn giữ nguyên vẹn những kỷ niệm về lần viếng thăm đó. Với cô, lần trở lại trong những ngày tháng 3 năm nay cũng mang lại không ít cảm xúc.


Cô bất ngờ với sự đổi thay của Hà Nội: lưu lượng giao thông tăng đột biến, dân cư đông đúc hơn, du khách cũng nhiều hơn. Cô thú nhận chưa từng ngồi lên xe máy để đi trên đường phố Hà Nội, bởi quá sợ kiểu lái xe của người dân nơi đây.


Cô bẽn lẽn: “Tôi đã đóng nhiều cảnh mạo hiểm trong phim hành động, nhưng lái xe máy ở VN thì không dám. Khi ghi hình bên hồ Hoàn









Dương Tử Quỳnh bên Hồ Gươm Hà Nội, phát run khi băng qua đường một mình


Kiếm, tôi phải đi bộ một mình và băng qua đường. Trong 5 giây, tôi cảm thấy thấy run và thực sự muốn không đi lại một lần như thế này nữa”.


Lần tới VN này cũng để lại cho Dương Tử Quỳnh lẫn lộn cảm xúc buồn vui. Cô vui vì được chào đón, được mọi người nhận ra, xin chữ ký và chụp ảnh cùng tại bất cứ nơi đâu cô đến. Nhưng với mục đích “đến Việt Nam để chia sẻ kiến thức”, cô được xem nhiều cuốn băng tư liệu, nghe nhiều câu chuyện thương tâm về tai nạn giao thông ở VN. 


 


Dương Tử Quỳnh bày tỏ sự bất bình: “Tôi phát sợ và vô cùng giận dữ trước cảnh các em chỉ đội mũ lưỡi trai. Cha mẹ nào cũng yêu con cái nhất trên đời, vậy sao họ không cho chúng đội mũ bảo hiểm? Chẳng lẽ họ tưởng đầu chúng cứng hơn đầu mình hay sao? Tôi phản đối kiểu suy nghĩ này. Nếu không may bị ngã, họ có mũ che đầu, còn con họ chẳng có gì bảo vệ cả”.


 


Khi kể lại câu chuyện thương tâm của một người mẹ mất con cách đây 6 tuần vì tai nạn giao thông, Dương Tử Quỳnh suýt khóc và giọng cô trầm lắng hẳn. Cô nói như van xin các bậc cha mẹ hãy yêu thương các con mình đúng cách, đừng chiều theo ý thích nhất thời của trẻ nhỏ, như khoe mái tóc đẹp trên đường, để rồi phải ân hận suốt đời khi điều không may xảy ra.


Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh châu Á, được biết đến qua các phim Hồi ức của một geisha, Ngọa hổ tàng long, Hoắc Nguyên Giáp, Xác ướp 3, Chị em nhà họ Tống… Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh thành công nhất ở thể loại phim hành động, đặc biệt là Chuyện cảnh sát 3 (năm 1992) đóng chung với Thành Long.


Ngoài việc đóng phim, cũng như ngôi sao hành động Thành Long, Dương Tử Quỳnh tham gia nhiều tổ chức từ thiện như Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, Quỹ chống ung thư, Quỹ từ thiện AIDS. Hiện nay, cô còn đảm đương vai trò nhà sản xuất phim.








Dương Tử Quỳnh và người chồng Pháp sắp cưới Jean Todt

Củng Lợi, Chương Tử Di và Dương Tử Quỳnh hiện là ba ngôi sao sáng trên nền trời điện ảnh Á Châu.


Dương Tử Quỷnh đang hạnh phúc với vị hôn phu tương lai người Pháp tên Jean Todt, cô không giấu diếm về một đám cưới rất gần. Tiệc cưới sẽ dự trù được long trọng tổ chức ở  Ý, Hồng Kông và Mã Lai.