Johnny Depp bị kiện vì hành hung, ngang ngược với nhân viên đoàn phim

11 Tháng Bảy, 2018 | Điện ảnh
Johnny Depp trong buổi trình diễn tại Pháp hôm 22.6.2018. Photo Courtesy: Reuters

Mới đây tờ Variety đăng tải chi tiết thông tin liên quan đến vụ hành hung của tài tử Johnny Depp đối với nhân viên đoàn phim chỉ vì người này đề nghị anh tạm hoãn quay hình.

Ngày 9/6, theo tờ Variety, tài tửJohnny Depp bị một nhân viên kiện vì hành động hành hung người này trên phim trường đoàn phim City of Lies.

Nhân viên tên Gregg Brooks đâm đơn cáo buộc vụ việc trên xảy ra vào 13/4/2017, khi Johnny Depp đang quay phim ở ngoài khách sạn Barclay, trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.

Theo lời Brooks ghi trong đơn kiện, bên phía sản xuất đã được phép quay phim bên ngoài khách sạn lúc 19h và đến 22h bên trong khách sạn. Brooks nói rằng anh đã được yêu cầu đi xin phép kéo dài thời hạn quay phim vì Johnny Depp muốn cảnh của anh được quay kéo dài hơn để có được thước phim ưng ý.

Sau khi xin được tới 23h cùng ngày, họ bị đại diện thành phố yêu cầu phải lập tức thu dọn đồ và rời đi. Brooks nói rằng khi đó anh đã đến nói với đạo diễn Brad Furman là việc quay phim sẽ phải dừng lại. Nhưng Furman chỉ trả lời rằng: “Tại sao anh không đi nói điều đó cho Johnny Depp?”.

Brooks tiếp tục khai báo rằng anh đã đến nhờ một cảnh sát đang ở hiện trường giúp anh nói thông tin này với Johnny Depp. Tuy nhiên, ngay sau đó Depp đã đến gần anh túm lấy áo và hét lớn: “Anh là thằng quái nào? Anh không có quyền nói chuyện ở đây”.

Brooks đã cố gắng giải thích rằng với tư cách là người chọn bối cảnh, anh phải đảm bảo việc quay phim phải tiến hành đúng với sự cấp phép của thành phố. Nhưng nam diễn viên 55 tuổi đã quát nạt: “Tôi không quan tâm anh là ai và anh không thể nói tôi phải làm gì”.

Không chỉ vậy, tài tử Cướp biển Caribê được cho là đánh hai cú thật mạnh vào ngực của Brooks. Sau đó, anh còn tỏ ra hống hách và hét lớn: “Tôi sẽ cho anh 100.000 USD để đấm vào mặt tôi ngay bây giờ”.

Các vệ sĩ của Depp sau đó đã phải can thiệp và kéo anh ta ra xa khỏi Brooks. Brooks còn khai anh có thể ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của Depp. Nhân viên chọn bối cảnh cho biết 3 ngày sau sự việc này diễn ra, anh đã bị đoàn phim sa thải. Lý do xuất phát từ việc từ chối không ký một bản thỏa thuận về việc sẽ không đâm đơn kiện Johnny Depp.

Nguồn tin cho biết diễn viên Cướp biển vùng Caribbean đã hút thuốc và uống rất nhiều rượu trước đó dẫn đến việc không thể kiểm soát hành động. Trong lúc xảy ra vụ việc, Brad Furman, đạo diễn của bộ phim cũng có mặt. Furman đã lên tiếng bảo vệ nam diễn viên 54 tuổi.

Bộ phim City of Lies dựa trên nguyên tác tiểu thuyết được viết bởi Randall Sullivan và kể lại những vụ điều tra của cảnh sát về cái chết của hai người Tupac Shakur và Biggie Smalls. Phim dự kiến sẽ ra mắt vào 7.9.

Thời gian gần đây, Johnny Depp liên tiếp dính vào các cáo buộc bất lợi. Ngoài sự việc hành hung kể trên, anh còn vướng vào đơn kiện chưa thanh toán tiền lương cho nhân viên cùng với vụ kiện tài chính lên đến 25 triệu Mỹ kim với quản lý cũ. Họ cho rằng Depp đã chi tiêu quá mức dẫn đến cạn kiệt ngân sách khiến họ phải chịu thiệt hại.

Theo The Zing