Người đẹp Thiên Lý và những thất vọng trong cuộc thi Miss World 2008 ở Nam Phi

04 Tháng Mười Hai, 2008 | Điện ảnh

 








Chiếc váy của ban tổ chức làm khó cho Thiên Lý vì chiều cao khiêm nhượng của cô

 


Từ ngày lên đường vào phút chót để tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Nam Phi, người đẹp Thiên Lý đã phải thất vọng vì chưa được một giải bên lề nào cả, trừ có dịp đi chơi miễn phí. Ngoài nét mặt bầu bĩnh, Thiên Lý rất ít có hy vọng với ngoại hình của cô, kể cả chiều cao. Bởi vậy đã có ít kiến cho rằng nếu để người đẹp Thùy Dung dự thi, Hoa hậu Việt Nam 2008 rất có hy vọng vào TOP 5.


 


Trong cuộc thi ngày 28.11.08, Thiên Lý đã không lọt vào danh sách 25 thí sinh chung kết vào giải Nguời Đẹp Bãi Biển.


 


Theo tin tức trên VnExpress thì Thiên Lý đã không hài lòng với chiếc váy xám.


 


Theo báo này, người đẹp Việt Nam chia sẻ rằng chiếc váy màu xám, kín cổng cao tường cô mặc trong phần thi Top Model là của Ban tổ chức. Cô đã thiếu may mắn khi không được phát những bộ trang phục nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.


 


Thiên Lý được nhà thiết kế Công Trí chuẩn bị cho rất nhiều váy dạ hội, nhưng theo quy định của Ban tổ chức Miss World, các thí sinh đều phải mặc trang phục của các nhà thiết kế Nam Phi trong phần thi Hoa hậu Thời trang.


 


Thiên Lý được phát chiếc váy xám màu, xòe rộng, càng làm giảm chiều cao của cô. Hơn thế, phần đuôi và phần cổ của thiết kế này không ăn nhập gì với nhau.


 


Thiên Lý cho biết: “Chiếc váy màu hơi tối, lại được may bằng chất vải thô, cứng nên rất nặng nề khi di chuyển”.


 


Sau khi theo dõi phần thi của con gái qua thông tin trên báo chí, bà Mỹ An – mẹ của Thiên Lý – tâm sự với VnExpress.net: “Lý có bờ vai và vòng một đẹp, đáng lẽ cháu nên được mặc những bộ váy nhấn vào lợi thế này. Âu đây cũng là chuyện hên xui”.


 


Bộ đầm dạ hội “Chiếc áo tình yêu” của nhà thiết kế Công Trí sẽ được Thiên Lý mặc trong đêm chung kết. Còn trong đêm đấu giá từ thiện ngày 6/12, người đẹp sẽ diện áo dài của Sỹ Hoàng. Món quà Lý mang đến buổi đấu giá là một bức tranh thêu phong cảnh.


 









Thiên Lý và mẹ (phải) ngày lên đường sang Nam Phi


 


Tuy chưa đạt thành tích gì trong hai phần thi phụ vừa qua, nhưng Thiên Lý vẫn tỏ ra thoải mái về tâm lý.


 


Cô gái 20 tuổi không ngớt lời ca ngợi cảnh đẹp của Nam Phi và tỏ ra thích thú với những chuyến tham quan cùng các thí sinh khác.


Liên lạc với gia đình, Thiên Lý cho biết, kỷ niệm vui nhất với cô đến nay là buổi thi đấu Miss World Golf nằm trong chuỗi hoạt động ngoài trời của cuộc thi.


 


Người đẹp kể, hôm đó, 5 thí sinh chơi golf giỏi nhất (Anh, Đức, Scotland, Việt Nam và Paraguay) được Ban tổ chức chở bằng trực thăng lên đỉnh núi “trổ tài”. Miss Paraguay đoạt giải Nữ hoàng sân Golf, còn Thiên Lý là người có cú đánh xa nhất với đường bóng dài hơn 400 yard (khoảng 360 m). Xúc động nhất là từ trên đỉnh núi, Thiên Lý nghe thấy các thí sinh khác dưới chân núi cổ vũ mình nhiệt liệt bằng cách hô vang: “Việt Nam, Việt Nam”.


 


Ngày 10.12.08, bố mẹ Thiên Lý sẽ bay sang Nam Phi thăm và động viên con gái. Bà Mỹ An cho biết, Thiên Lý rất mong có cơ hội được dẫn bố mẹ đi thăm thú cảnh đẹp đất nước nằm ở cực nam châu Phi.


 


Trong khi đó, Nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008  khẳng định, họ trao vương miện cho cô gái Đà Nẵng để nhắm tới cuộc thi Miss World, và nếu Thùy Dung đi thi thế giới, cô chắc chắn sẽ đạt thành tích cao-  ‘Thùy Dung sẽ vào top 5 nếu thi Miss World’


 








Khổ vì chưa tốt nghiệp trung học phổ thông! Hoa hậu Thùy Dung làm việc từ thiện tại Quảng Nam

 


Trả lời VnExpress, trưởng ban tổ chức cuộc thi gây tai tiếng vừa qua nói như sau.


 


Thưa ông, kết quả cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã được xác định ra sao?


 


– Tôi nghĩ với những gì báo chí thông tin thời gian qua, điều mà dư luận quan tâm là có tước danh hiệu Hoa hậu của Trần Thị Thùy Dung hay không? Điều này thì đã được trả lời rất rõ trong văn bản gần đây của BTC cuộc thi mà nhiều tờ báo đã đưa tin. 100% thành viên BTC dự họp đã nhất trí không tước vương miện Hoa hậu của thí sinh Trần Thị Thùy Dung. Vậy thì theo bạn, còn gì để thắc mắc nữa?


 


Dư luận cho rằng, dù không có quyết định tước vương miện Hoa hậu của Trần Thị Thùy Dung thì trong lòng công chúng cô ấy cũng không còn là Hoa hậu nữa, vì cô ấy chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông nghĩ sao về ý kiến đó?


 


– Trước hết, tôi muốn nói rằng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ khi được báo Tiền Phong khởi xướng năm 1988 đến nay, nó là hoạt động văn hóa quần chúng. Vậy thì cuộc thi đến được với đông đảo nhân dân càng nhiều càng tốt. Tôi không tổ chức cuộc thi chỉ cho những người “ăn trắng mặc trơn”, mà Hoa hậu VN phải đến được với cả vùng sâu, vùng xa góp phần định hướng về vẻ đẹp cho thanh niên. Quy chế thi người đẹp từ năm 1989 đến 2005 do báo Tiền Phong soạn thảo, được Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) ban hành, không có quy định thí sinh thi hoa hậu phải tốt nghiệp THPT. Cho đến giờ, tôi vẫn bảo vệ quan điểm cá nhân rằng, không nên đưa ra tiêu chí thí sinh hoa hậu phải tốt nghiệp THPT.


 


Đương kim Hoa hậu VN không có cơ hội để dự thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Nam Phi mà thay vào đó là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 – Dương Trương Thiên Lý. Ông nghĩ sao về điều này?


 


– Tôi thấy thực sự đáng tiếc cho sắc đẹp VN. Thùy Dung có vẻ đẹp hồn nhiên, số đo hình thể khá chuẩn. Chúng tôi chọn Thùy Dung để nhắm tới cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Tôi dám chắc, nếu Thùy Dung đi thi thì sẽ vào Top 5.


 


Trở lại cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Anh năm 2007 và năm nay là Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu. Là giám khảo của cả 2 cuộc thi này, ông ấn tượng ở điều gì?


 


– Cuộc thi có quy mô toàn châu Âu nên thí sinh đa dạng về vẻ đẹp và cả tính cách. Điều đặc biệt, tất cả thí sinh đều nói được tiếng Việt, kể cả những cô sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Năm 2007, tại cuộc thi Hoa hậu người Việt năm 2007 ở Anh có nhiều thí sinh rất đẹp, nhưng đáng tiếc lại không nói được tiếng Việt. Tôi có nói chuyện với Á hậu 2 Lê Xuân Mai đến từ nước Pháp, cô ấy cho biết đã quyết tâm học tiếng Việt để chuẩn bị tham dự cuộc thi này. Thí sinh dự thi cũng đã dành thời gian tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Trong mục sở thích, nhiều người đã nêu những món ăn rất Việt: phở, bún riêu… Một chuyện nhỏ nhưng cũng rất vui là tại cuộc thi này tôi đã gặp lại Á hậu Thế giới người Việt Teresa Sam, cô ấy đã quyết tâm học và nói được nhiều câu tiếng Việt.