Tiểu thuyết gia vĩ đại Philip Roth qua đời ở tuổi 85

23 Tháng Năm, 2018 | Điện ảnh
Tiểu thuyết gia vĩ đại của thế kỷ 20 mất tại một bệnh viện ở Manhattan (Mỹ) hôm 22.5 vì suy tim. Photo Courtesy: Reuters

Nhà văn Judith Thurman – bạn thân của Philip Roth – xác nhận thông tin trên New York Times. Cuối đời, Roth sống tại nhà riêng ở New York và Connecticut. Ông tuyên bố ngừng viết từ năm 2012. Tiểu thuyết cuối cùng trong sự nghiệp của ông là Nemesis, phát hành năm 2010.

Sinh năm 1933 ở New Jersey, Mỹ, Roth bắt đầu sự nghiệp viết lách từ năm 1959. Tiểu thuyết đầu tay của ông – Goodbye, Columbus – đoạt giải Sách Quốc gia Mỹ. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, ông nhiều lần được vinh danh ở các giải thưởng uy tín.

Ông giành giải Pulitzer cho tiểu thuyết American Pastoral năm 1997. Cuốn The Human Stain (2000) nhận giải WH Smith Literary Award của Anh. Năm 2001, ông nhận giải Franz Kafka tại Cộng hòa Czech. Ngoài ra, ông còn giành giải Man Booker, PEN/Faulkner (ba lần), National Book (hai lần), giải National Book Critics Circle (hai lần). Một số tác phẩm được yêu thích của ông là The Human Stain, Portnoy’s Complaint và Goodbye, Columbus…

Tiểu thuyết của Roth thường đề cập đến cuộc sống của những người Mỹ gốc Do Thái hậu chiến tranh, qua đó phản ánh những góc khuất trong đời sống xã hội Mỹ. Giáo sư Đại học Oxford – Hermione Lee – nhận xét tác phẩm của Roth phơi bày sự thật trần trụi đằng sau “giấc mơ Mỹ”. Thế hệ của Roth lớn lên cùng sự phân biệt chủng tộc và khao khát đưa nước Mỹ trở thành bá chủ thế giới. Tuy nhiên, sau hai cuộc chiến tranh thế giới, họ nhanh chóng vỡ mộng.

Theo VnExpress