BÉ XUÂN MAI: hiện tượng hay thần tượng

10 Tháng Chín, 2012 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

 

Bé Xuân Mai

 

 

Từ khi lên 5, vào đầu năm 2000, cô bé nhi đồng nhỏ xíu có tên Xuân Mai đã trở thành một hình ảnh rất quen thuộc trong các gia đình người Việt ở trong nước và cả ở hải ngoại.  Nếu gọi bé Xuân Mai là thần tượng của các cô nhóc, chú nhóc cũng không có gì quá đáng nếu người ta biết được mỗi chương trình ca nhạc trên DVD với sự xuất hiện của bé Xuân Mai là cả một sự thu hút mãnh liệt với các em nhỏ.

 

Những DVD mang chủ đề  «Con Cò Bé Bé» đã là phần thưởng quí giá mà các bậc cha mẹ dùng để khuyến khích con em mình mỗi khi thực hiện được những điều hay, việc tốt.  Bé Xuân Mai thật sự đã trở thành một cái gì không thể thiếu trong đời sống của các em nhi đồng.

 

Riêng tại hải ngoại, bé Xuân Mai được coi như một thí dụ tốt cho các  cháu nhỏ trong việc trau dồi tiếng Việt với một  giá trị về giáo dục qua nội dung các ca khúc như «Mẹ Yêu Không Nào», «Cả Nhà Thương Con», «Ba Thương Con», vv… Không những là một thần tượng của các em nhỏ, bé Xuân Mai còn đáng được coi như một hiện tượng  trong lãnh vực nghệ thuật với  khả năng đặc biệt của em.

 

Với bé Xuân Mai, năm nay 12 tuổi,  chỉ biết là tự mình biết hát và nhất là bố của bé là một ca sĩ  tên Tuấn Cảnh, là người bé cho là đã khám phá ra mình.

 

Thật sự muốn biết rõ ràng câu chuyện về bé Xuân Mai, không gì bằng căn cứ trên  lời kể của người gần gũi nhất với bé là chị Thu Thu, mẹ của bé hiện cùng bé và em trai tên Rich Anh Tuấn cư ngụ tại nam California mà người viết đã có được một buổi nói chuyện rất cởi mở và lý thú.

 

Bé Xuân Mai họ Dương, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1995 tại Sài Gòn.  Nhưng có điều ít người biết là bé đã được mang quốc tịch Hoa Kỳ với tên  Sabrina Xuân Mai ngay sau khi mở mắt chào đời. Vì mẹ bé, chị Thu Thu, là một Việt Kiều, sang Mỹ từ năm 1979…

 

Được biết từ khi được 1 tuổi bé Xuân Mai vẫn thỉnh thoảng cùng mẹ đi đi, về về giữa Mỹ và Việt Nam. Cho đến lúc bé bắt đầu đi học ở Việt Nam tại các trường ABC International và British International với sức học rất khá, nhất là về toán,  thì một năm vào dịp hè mới trở về Mỹ một lần.

 

Chị Thu Thu, mẹ của bé, cũng từng là một nhạc sĩ biết sử dụng một số nhạc khí như  guitar, Hạ Uy Cầm và trống.  Khi  về thăm Sài Gòn vào đầu thập niên 90, chị gặp Tuấn Cảnh, một ca sĩ từ miền Bắc vào đây lập nghiệp và họ quyết định cùng nhau chung sống.  Từ đó trở đi, Thu Thu gần như ở hẳn tại Việt Nam, mỗi năm chỉ trở về Mỹ một hai lần.  Thời gian còn lại ở Sài Gòn, chị và Tuấn Cảnh điều hành một phòng thu thanh lấy tên Thu Thu Studio ngay tại nơi cư ngụ trên đường Trần Bình Trọng.  Và chính trong bối cảnh đó, bé Xuân Mai đã mở mắt chào đời, «thành ra cháu nó nghe nhạc từ hồi ở trong bụng mẹ», như chị nói.

 

Và bé Xuân Mai đã lớn lên cùng những năm tháng đầu đời với khả năng ngôn ngữ  được nhận ra ngay từ khi mới  được 6 tháng. Nhờ biết nói sớm nên khi 2 tuổi bé Xuân Mai đã bập bẹ hát theo những nghệ sĩ tới nhà thu thanh hoặc trong những lần được bố dẫn theo khi đi hát. Và đó cũng là khi Thu Thu và Tuấn Cảnh phát  hiện ra khả năng của con mình.  Hai người đã mua một số DVD Karaoke của những nhóm thiếu nhi như Mắt Ngọc, Mây Trắng, vv… với  những nhạc phẩm dành cho thiếu nhi cho bé Xuân Mai xem.

 

Bé Xuân Mai với mẹ Thu Thu và em Rich Anh Tuấn

 

Để trắc nghiệm khả năng của con, nhiều lần bố mẹ bé tắt phần tiếng hát của máy Karaoke và chỉ để nhạc và chữ.  Nhưng bé Xuân  Mai cũng vẫn cầm micro hát theo được. Khi thấy chữ chạy thì hát, còn không thì ngừng,  mặc dù không biết đọc!  Sau đó Thu Thu nhận thấy gia đình sẵn có điều kiện là phòng thu thanh nên nẩy ra ý định thực hiện cho bé Xuân Mai một DVD để làm kỷ niệm khi bé mới được hơn 2 tuổi!  Nhưng “làm xong nhạc rồi mới suy nghĩ không biết làm sao mà dạy cho cháu nó biết  chỗ nào ra, chỗ nào vô. Đâu có đi học đâu mà biết nhạc! Với lại cả chữ cũng không biết luôn. Thành ra bé Mai vô phòng thâu trong khi bố với mẹ ngồi ở ngoài thì bố hát một câu, bé Mai nghe theo hát một câu. Thâu chừng khoảng 5,  6 lần là bé Mai thuộc luôn bài đó!”

 

Cuốn DVD đầu tiên này với tiếng hát của bé Xuân Mai mang tựa đề “Con Cò Bé Bé” 1 với những bài hát dành cho nhi đồng quen thuộc được hoà âm và phối khí lại. Sau khi phát hành, bố mẹ Xuân Mai đã không ngờ DVD đó lại gặt hái được một thành công không ngờ với rất nhiều gọi điện thọai tới hỏi khi nào sẽ phát hành tiếp DVD “Con Cò Bé Bé” 2.

 

Trường hợp “làm chơi ăn thật” đó khiến hai người tiếp tục thực hiện những DVD “Con Cò Bé Bé” tiếp theo cho đến chương trình số 16, song song với những chủ đề khác là « Con Chim Non »,  “Mèo Con Dễ Thương” và « Cháu Vẽ Ông Mặt Trời » với sự đón nhận rất nhiệt tình của các khán thính giả nhi đồng. Tất cả những DVD đó được thực hiện từ những “live shows” của cô nghệ sĩ tí hon này tại Sài Gòn và Hà Nội, trừ vài chương trình DVD đầu tiên thực hiện bằng ngoại cảnh.

 

Bé Xuân Mai trong suốt 6, 7 năm sau đó đã trở thành một hiện tượng chưa từng có trong sinh hoạt ca nhạc trong nước với sức tiêu thụ rất mạnh những chương trình DVD của em.  Có thể nói bất cứ gia đình nào, từ tỉnh thành đến những nơi khỉ ho cò gáy cũng đều có những bộ DVD của Xuân Mai. “Con Cò Bé Bé” Xuân Mai tên tuổi nổi như cồn trong suốt một thời gian dài. Cả sau khi bé rời khỏi Việt Nam cách đây 3 năm để cùng mẹ và em trai tên Rich Anh Tuấn, 10 tuổi, trở về Mỹ ở luôn, những chương trình ca nhạc của bé vẫn luôn được phụ huynh và các “fans” còn rất trẻ của bé yêu thích.

 

Người ta sẽ nhận thấy sức thu hút của “hiện tượng Xuân Mai” to lớn như thế nào khi đến với những “live show” của cô bé nhi đồng tên Xuân Mai lúc đó.  Nhất là vào thời điểm tên tuổi bé lên cao từ năm 2000, tức là khi mới lên 5.  ại Sài Gòn trong năm đó, cả 3 buổi “live show” trong 3 ngày liên tiếp ở rạp Hoà Bình đã không còn một chỗ trống!

 

Hai năm sau, khi được 7 tuổi, bé Xuân Mai đã tạo thêm một thành tích lớn mà chưa chắc những nghệ sĩ được gọi là “siêu sao” thời đó đạt được. Đó là chương trình đặc biệt Trung Thu, tổ chức tại câu lạc bộ Lan Anh là nơi có sức chứa 3500 khán giả. Tuy nhiên đã có tới gần 6000 người đã có mặt trong buổi diễn rất thành công này, phá kỷ lục của bất cứ nghệ sĩ nổi danh nào tại địa điểm này.

 

Trong một thời gian dài, ở đâu khán giả cũng có mặt đông nghẹt trong các chương trình “live show” của bé Xuân Mai.  Từ Nha Trang trở ra Đà Nẵng, Huế trước khi ra tới Hà Nội, thần tượng của các em bé là  Xuân Mai đã cho mọi người biết được khả năng trình diễn của em, bằng tiếng hát trong trẻo, dễ thương và những điệu bộ vô cùng hồn nhiên khiến  các “fans” nhi đồng mê ngẩn, mê ngơ.  Đến cả những phụ huynh cũng bị cuốn hút theo những chương trình linh động này, thường được tăng cường bằng những tên tuổi lớn, tùy theo chương trình, như Hương Lan, Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, vv… với hàng chục, có khi lên tới cả trăm người phụ diễn cho mỗi tiết mục. Khán giả ở các tỉnh miền Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, vv… hay ở miền nam như  Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, vv… cũng đã như lên cơn sốt trước những màn trình diễn rất dạn dĩ và tự nhiên của của bé Xuân Mai, luôn tỏ ra rất thích thú khi đứng trên sân khấu….

 

Nhiều người tưởng  bé sẽ rất mệt với những chuyến trình diễn liên tục trong nhiều năm như vậy, nhưng chị Thu Thu cho biết bé rất dễ ngủ nên nhờ đó không biết mệt là gì…

 

Với sự thành công to lớn của mình, bé Xuân Mai đã mang về cho gia đình một nguồn thu nhập đáng kể. Trước sự kiện đó, có người cho rằng bé đã bị khai thác một cách quá đáng.  Chị Thu Thu cũng nhận biết điều này để ngăn cản bố của em nên chú tâm vào việc học vấn của con nhiều hơn là đẩy Xuân Mai vào những  buổi lưu diễn miệt mài.  Vấn đề chú tâm vào việc học vấn của bé nhiều hơn đã được bố mẹ Xuân Mai mang ra thảo luận nhiều lần, nhưng vẫn không sao giải quyết được sự bất đồng quan điểm để cuối cùng chị Thu Thu quyết định chia tay với chồng để đưa hai con trở về Mỹ.  Ba mẹ con rời  Việt Nam vào tháng 10 năm 2004. 

 

Theo chị Thu Thu, chị và 2 con rời khỏi Việt Nam gần như với hai bàn tay trắng.  Tất cả tiền bạc chị đã dồn vào việc gầy dựng cơ sở làm ăn và bất động sản. Và vì là một Việt Kiều chị đã không được đứng tên, do đó bố của bé Xuân Mai là người được thụ hưởng về mặt giấy tờ.  Ngoài ra anh còn là người trực tiếp khai thác lợi nhuận từ những « live shows »  hay những sản phẩm của con mình. Trong đó có nguồn thu nhập từ những  DVD gốc (« master») cho các trung tâm Làng Văn và Thế Hệ Trẻ phát hành tại hải ngoại.

 

Nhưng trước khi về lại Hoa Kỳ, ba mẹ con đã lưu lại gia đình bà con ở thủ đô Brussells của Bỉ hơn một năm.  Thời gian này, Xuân Mai ngưng mọi hoạt động về ca hát để chỉ dồn thời gian vào việc học hành. Chị Thu rất lo ngại cho bé vì phải học tiếng Pháp trong khi Xuân Mai chưa hề biết chữ nào. Nhưng chỉ sau 2 tuần bé đã có nhiều bạn, nói chuỵện với nhau bằng tiếng Pháp. Nhờ có năng khiếu về ngôn ngữ nên Xuân Mai đã học tiếng Pháp một cách dể dàng và nhanh chóng. Cũng như trước đó em đã học tiếng Trung Hoa và Nhật khi còn ở Sài Gòn.  Còn chị Thu Thu thỉnh thoảng quay về Mỹ một mình với mục đích sửa soạn cho một cuộc sống lâu dài tại nam California với các con. Chị được giám đốc trung tâm Kim Lợi là Nguyễn Thành tức « Thành Hammer »  khuyên mang 2 con sang Mỹ với sự hứa hẹn giúp bé Xuân Mai đi hát.

 

Nhờ sự giúp đỡ trực tiếp cũng như giới thiệu Xuân Mai với các nhà tổ chức show của Nguyễn Thành nên từ khi trở về Mỹ vào năm 2005, bé Xuân Mai đã được mời xuất hiện khá đều đặn trong các chưong trình đại nhạc hội vào mỗi cuối tuần trong khi theo học trường Fayland ở Garden Grove và hiện nay là trường Monroe ở Fountain Valley, nam California gần nơi cư  ngụ của 3 mẹ con.  Ngoài ra bé Xuân Mai còn nhận được sự hướng dẫn về ca nhạc của mẹ nuôi là nữ ca sĩ Hương Lan mà bé được nhận là con từ lâu, nhưng lễ ra mắt chính thức mới được tổ chức vào tháng 4 năm 2007 vừa qua.

 

Đến bây giờ thì bé Xuân Mai bắt đầu bước qua lứa tuổi «lỡ cỡ» giữa nhi đồng và thiếu nhi, nhưng vẫn luôn tỏ ra rất thích hát «  cho tới bây giờ  mà hễ leo vô bồn tắm là  la bể buồng tắm trong đó!  Hát tiếng Mỹ có, tiếng Việt có. Đụng cái gì cũng hát hết”,  như chị Thu vừa cười vừa kể về con gái gái mình.  Chị Thu cho biết bé Xuân Mai đang chuyển hướng qua những nhạc phẩm thích hợp với lớp tuổi của mình như Ước Mơ Tuổi Thơ, Ngóng Trông, Lòng Mẹ, Trống Cơm, vv… ùng một số ca khúc mang nội dung về gia đình, lòng hiếu thảo và thương yêu cha mẹ.

 

Sau hai năm sống ỏ nam California, sự góp mặt của bé Xuân Mai trong những sinh hoạt ca nhạc tại hải nghoại đã được đón nhận một cách rất nhiệt tình nơi mọi tầng lớp khán giả.  Điển hình như qua 4 chương trình Paris By Night, đặc biệt trong 2 chương trình em diễn bên cạnh Mạnh Quỳnh và Hương Lan đã gây được rất nhiều xúc động cho người thưởng thức với lối diễn xuất rất tự nhiên của bé.

 

Trong tháng 7 năm 2007 này, CD đầu tiên tại hải ngoại của bé Xuân Mai sẽ được trung tâm Minh Châu Productions ở Toronto, Canada thực hiện và phát hành. Còn DVD đầu tiên của bé với tựa đề “Xuân Mai In America: Tuổi Mộng Mơ” cũng sẽ được  Trung Tâm Minh Châu gởi đến khán thính giả vào năm 2008. Trung tâm này cũng sẽ tổ chức một “live show” cho bé vào ngày 26 tháng 8 năm 2007 tới đây tại Living Arts Center ở Missisauga với chủ đề “Tình Thương Mọi Người” nhằm gây quỹ giúp các em mồ côi tại Trung Tâm Trẻ Mồ Côi Long Hoa ở Quận 7,  Sài Gòn. Chương trình “Tình Thương Mọi Người” còn được tổ chức nhằm khuyến khích các em thiếu nhi thể hiện tinh thần nhân ái cũng như góp phần vào việc đẩy mạnh phong trào ca nhạc thiếu như tại Toronto và các vùng phụ cận.

 

Cùng xuất hiện với Xuân Mai trong chương trình này là em Rich Anh Tuấn của bé, diễn viên tí hon Justine Nguyễn của trung tâm Tình, vv… Bé Rich Anh Tuấn, năm nay 10 tuổi cũng đã từng trình diễn cùng với chị và cũng tỏ ra là một nghệ sĩ tí hon có nhiều có tài.

 

Tại Đại Hội Thánh Mẫu sắp được tổ chức vào tháng 8 tới đây, bé Xuân Mai cũng sẽ có mặt trên cùng một sân khấu vói các nghệ sĩ  lớn tuổi trong một chương trình đại nhạc hội được tổ chức rất qui mô hàng năm ở tiểu bang Missouri.  Với lần xuất hiện đầu tiên trước một số khán giả đông đảo như vậy tại hải ngoại, hy vọng sẽ là một cơ hội tốt cho bé phô diễn tài nghệ của mình.

 

Một thời bé Xuân Mai từng là thần tượng của các nhi đồng khắp nơi. Với số tuổi 12 hiện nay, hy vọng Xuân Mai sẽ tiếp nối vai trò thần tượng của mình đối với các em thiếu nhi hải ngoại trong việc bảo tồn nền văn hoá Việt Nam qua các tiết mục trình diễn của em, một cô bé thích ăn bánh hỏi và phở cùng canh rau đay với cà pháo!

 

Như vậy, coi Xuân Mai là một hiện tượng cũng đúng và là một thần tượng cũng không sai.

 

Trường Kỳ

 

(TVTS  – số 1112)