Ca khúc mới: LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG tưởng niệm 40 năm mất Hoàng Sa

11 Tháng Một, 2014 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

 

Quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands). Photo courtesy: wikipedia

 

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Một ca khúc cho một biến cố lịch sử: Ngày 19.1.2014 tới đây đánh dấu ngày mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và sự hy sinh của 74 chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhân dân Việt Nam quốc nội và quốc ngoại đều hướng về Hoàng Sa, vinh danh và cầu nguyện cho những người con yêu của đất nước đã vị quốc vong thân, và mong ngày nào đó sẽ lấy lại biển đảo đã bị cưỡng chiếm bởi người láng giềng phương bắc.

 

Cùng hòa với nhịp đập của hơn 90 triệu con tim dân Việt, ông Nguyễn Hồng Anh cho đưa lên YouTube một trong những ca khúc về quê hương mà ông ưng ý, đã viết cách đây 30 năm nhưng chỉ thu âm hồi gần đây và phát hành trong CD-2 có chủ đề NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM phát hành dịp Giáng Sinh 2013.

 

Nguyễn Hồng Anh, Melbourne 2014

 

Ông Nguyễn Hồng Anh, chủ bút TiVi Tuần-san ở Úc Châu và tác giả nhiều bài hát viết hơn 30 năm về trước, cho hay ca khúc LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG có mục đích vinh danh và biết ơn những người con đất Việt đã và đang bảo vệ biên cương và lãnh thổ của đất nước –trên đất liền hay trên biển cả–  với ước nguyện giang sơn luôn toàn vẹn.

 

Mời độc giả bấm vào link sau đây để nghe ca khúc LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG:

http://www.youtube.com/watch?v=E73I6zAM44U&feature=youtu.be