KRISTINE SA và một thế giới riêng

10 Tháng Bảy, 2012 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

Christine Sa, em của ca sĩ Tâm Đoan

 

Cô bé tên Kristine Sa, 22 tuổi đến nay đã có thêm nhiều tự tin để tiếp tục bước trên con đường lựa chọn. Cô nhạc sĩ kiêm ca sĩ còn rất trẻ này sau 4 năm đến với âm nhạc đã tạo cho mình được ít nhiều tên tuổi để được giới truyền thông nhắc nhở tới như một tài năng có rất nhiều hưá hẹn.  Một vài tờ báo ở hải ngoại cũng như trong nước mới nói đến cô trong những bài viết vào tháng 5 năm 2004 vừa qua mặc dù không có những tiếp xúc trực tiếp…

 

Người chị ruột của Kristine Sa chính là nữ ca sĩ Tâm Đoan,  một tên tuổi đang nổi tiếng với loại nhạc quê hương. Trong khi đó, đối với cộng đồng Việt Nam, Kristine Sa còn rất xa lạ. Nhưng trong một thế giới riêng biệt của mình, cô bé nghệ sĩ này đã tương đối có được những bước đi vững chắc. 

 

Thế giới đó là thế giới của những người trẻ tuổi, say mê với những tư tưởng, những khám phá mới lạ để đưa vào nền kỹ nghệ âm nhạc.  Điễn hình cho cái thế giới mà đối với những người lớn tuổi có phần lạ lùng, nhiều lúc vượt ra khỏi những nguyên tắc thông thường, là nhóm Nemesis mà Kristine Sa là một thành viên chính.

 

Nhóm Nemesis trong đó Kristine Sa là ca sĩ, có trụ sở tại New York, qui tụ một nhóm thanh  thiếu niên còn trong lứa tuổi đôi mươi với những sáng tạo trong âm nhạc đối với thế hệ của ho, gần như khác biệt hẳn với thế hệ đi trước.  Thành phần đầu tiên của Nemesis gồm toàn những người trẻ gốc Á Đông. Nhưng hiện nay còn có sự tham gia của nhiều người Au Mỹ khác, trong số có những sinh viên đại học yêu âm nhạc.

 

Trước khi đến với Nemesis, Kristine Sa với tên thật là Sa Ngọc Nhã Yến, chỉ là một cô sinh viên mến chuộng nghệ thuật, suốt ngày miệt mài bên máy điện toán để viết nhạc, bằng chút ít căn bản ở bậc trung học.  Những ca khúc do cô viết được đưa vào home page riêng của mình trên internet như một thú giải trí. Cho đến một hôm có một người bạn thích nhạc của cô, đã viết e-mail giới thiệu cô với nhóm Nemesis.

 

Sau vài lần tiếp xúc qua mạng lưới điện toán, Kristine Sa gửi một số ca khúc của mình đến nhóm Menesis để rồi nhận được lời mời hợp tác chính thức.  Năm 2000, thân mẫu cô đã cùng với cô lên đường sang New York để gặp gỡ trực tiếp những người trong nhóm, đánh dấu cho chặng đầi tiên trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Kristine Sa. Việc hợp tác giữa những người trẻ tuổi gốc Á Đông lớn lên trong xã hội Au Mỹ đã có ngay được một sự hài hoà và đồng điệu tốt đẹp.

 

Chưa đầy một năm sau, Kristine Sa với một tâm trạng hồi hộp, phập phồng đã bước lên sân khấu trình diễn trước một số đông khán giả trẻ tại New York với một kết quả khả quan. Đến tháng 02 năm 2002 cô đã bớt căng thẳng hơn khi xuất hiện trong một chương trình ca nhạc dành cho giới trẻ – phần lớn gốc Á Đông –  tại thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina. Hôm đó, Krtistine Sa đã đón nhận được những cảm tình nồng hậu của những khán giả trẻ cùng lứa tuổi với cô với những nhạc phẩm do cô viết.

 

Cũng trong năm 2002, CD đầu tiên của Kristine Sa đã được nhóm Menesis thực hiện gồm những nhạc phẩm do chính cô sáng tác mang tựa đề”I Never Knew”. Sau hơn 2 năm, CD này đã gây được nhiều chú ý sau khi được công ty phát hành nhạc Tower và hệ thống Amazone phát hành trên internet, cùng một lúc được bầy bán tại Bắc Mỹ cùng vài nơi khác như Đại Hàn, Hồng Kông, vv….

 

Ngoài ra, những nhạc phẩm của Kristine Sa trong CD này cũng được bán qua hệ thống “iTunes” dành cho những người muốn mua lẻ từng bài bằng cách truy cập bằng internet.  Thêm vào đó CD “I Never Knew” còn được phát hành qua trang nhà của cô ( www.kristinesa.com ) cũng như của nhóm Nemesis (www.nemesismusic.com ).

 

Cũng nhờ đó, Kristine Sa đã có thêm được tự tin sau một thời gian làm việc chung với các bạn trong nhóm.  Cô cũng đã thu thập thêm được nhiều kinh nghiệm để mạnh dạn hơn trong những thể nghiệm mới lạ, khác hẳn với những ngày đầu chập chững…

 

Kristine Sa cùng các bạn trong nhóm Nemesis đang trong thời kỳ hoàn tất một CD khác, trong số có 4 ca khúc mới của cô cùng một số bài trong CD trước được remix.  Đặc biệt có một nhạc phẩm do cô viết lời Việt là The Ocean Sky, mặc dù khi sang Canada cô chưa học xong lớp 1, khi mới lên 7 tuổi vào năm 1989.  Có được một khả năng tiếng Việt như vậy, Kristine Sa đã nhờ rất nhiều vào sự chỉ dẫn của bố mẹ, là những người yêu văn nghệ và hết lòng khuyến khích cô trên con đường nghệ thuật.  Và cả chị cô la  Tâm Đoan cũng vậy…

 

Và từ đó Kristine Sa đang nghiên cứu để soạn một số ca khúc cô cho là đặc biệt để hát chung với người chị là người trình bày một loại nhạc có thể nói là đối chọi hẳn với những ca khúc cô viết. Không những chỉ viết nhạc và lời, Kristine Sa còn cộng tác với những nhạc sĩ trong cũng như ngoài nhóm Nemesis trong việc soạn hoà âm, trong số có một nghệ sĩ chuyên hát nhạc Rap, đã cùng với cô trình bày chung một nhạc phẩm với lối hát riêng của cô, được bạn bè gọi là “Kristine’s style”.

 

Giải thích về cái cô gọi là lối hát của mình, Kristine Sa đã không thể giải thích được bằng ngôn ngữ, nên đã đưa ra một thí dụ với nhạc phẩm Beautiful do cô viết…

 

Về mặt lưu diễn, Kristine Sa cho biết chỉ nhận lời xuất hiện trước khán giả vào mùa hè hàng năm vì đó là thời gian cô có nhiều thì giờ hơn. Cũng vì vậy, gần đây Kristine Sa đã bỏ lỡ một dịp xuất hiện trong một cuốn phim do một công ty Đại Hàn thực hiện với thời gian không nằm trong mùa hè.

Hiện Kristine Sa vẫn đang theo học tại trường đại học York ở tỉnh bang Ontario, Canada về ngành diễn xuất và sẽ ra trường vào tháng 5 năm 2005..  Với khả năng đó, khi được 15 tuổi Kristine Sa và đang theo học bậc trung học ở trường Westford, đã được tuyển để xuất hiện trên một số phim truyền hình ngắn cho đài TV Ontario.  Vì mang nhiều đam mê về nghệ thuật, Kristine Sa cho biết cô thích hoạt động trong cả hai lãnh vực diễn xuất  và ca nhạc.

 

Trong những tháng nghỉ hè, Kristine Sa vẫn bay sang New York hoạt động cùng các bạn treong  nhóm Menesis . Tứ thành phố này, Kristine Sa đã cùng các bạn có mặt tại nhiều chương trình ca nhạc tại đây và một vài tiểu bang khác, trong số có một chương trình lớn tổ chức tại Baltimore nhân một cuộc triển lãm về nghệ thuật hoạ hình vào mùa hè năm 2003…

 

Cũng trong chương trình đó, Kristine Sa đã xuất hiện cạnh  ca sĩ trẻ nổi tiếng của Nhật là PM Revolution, và cũng đã bạo dạn trình bày một nhạc phẩm bằng tiếng Nhật là ngôn ngữ của người bạn trai cô hiện nay.

Dù chưa nghĩ đến việc hôn nhân, nhưng Kristine Sa chủ trương không nên đặt vấn đề phân biệt chủng tộc với một lời giải thích rất giản dị của một đầu óc còn nhiều nét ngây thơ:” theo con không nên phân biệt như vậy . Con thấy ai cũng là người thôi . Nhưng mà người đó cũng phải  cũng phải hiểu gia đ2inh, cũng phải hiểu cái culture của mình “

 

Kristine Sa cũng đưa ra một nhận xét về hai nền văn hoá đã gây nơi cô nhiều ảnh hưởng, như những người trẻ cùng tuổi lớn lên tại những quốc gia Au Mỹ:” Con nghĩ là cái foundation của con là người Viết Nam . Mấy cái ở ngoài ,mà con học mỗi ngày trong trường  hay với những người con làm việc chung thì   có thể là  con chịu ảnh hưởng Bắc Mỹ một chút. Nhưng  foundation của con luôn là Việt Nam.”

 

Về hai nền văn hoá, cô bé chào đời tại Bình Dương này đã đưa ra một số nhận xét về cuộc sống trong gia đình của cô, hiện cư ngụ ở Scarboro, một thành phố kế cận Toronto thuộc tỉnh bang Ontario, Canada” vì ở trong nhà  ba mẹ cjũng có  những cái tánh rất là Bắc Mỹ nên con thích lắm. Con thấy theo cách nào mà  nó work được ở trong nhà là tốt nhất và điều đó làm con thích nhất thôi”

 

Kristine Sa cho biết khán giả tham dự những chương trình cô có dịp trình diễn, người Việt Nam chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với người bản xứ và những người gốc Á Đông khác. Do đó cô rất vui khi tiếp xúc với những khán giả trẻ Việt Nam.

 

Vào cuối tháng 6 năm 2004 vừa qua, trong những hoạt động về ca nhạc, Kristine Sa đã có thêm một niềm vui, đáng được coi như một khích lệ cho cô vì đã nhận được lời mời thu thanh một nhạc phẩm do cô sáng tác và trình bày cho một công ty điện thoại ở Mỹ. Kristine Sa hy vọng nhạc phẩm này của cô rất có triển vọng được nhiều người ưa thích, nhất là một khi đã quen thuộc với thể cách trình bày của cô.

 

Thế giới riêng của Kristine Sa lúc nào cũng bao trùm bởi những notes nhạc, những âm thanh thích hợp với thế hệ của cô. Cô sống trong đó bằng cả niềm đam mê to lớn, với nhiều kỳ vọng nơi những ca khúc liên tiếp được thành hình từ tâm hồn lãng mạn và óc tưởng tượng dồi dào của mình. Từ cái thế giới cô đang tạo cho mình một sự gần gũi hơn nữa với thành phần khán giả trẻ trung của riêng mình, yêu thích “Kristine’s style”

 

Cũng từ cái thế giới riêng rẽ của mình, Kristine Sa tương đối đã tạo cho mình được một chỗ đứng, càng ngày càng vững vàng hơn để từng được một số báo chí về ca nhạc của Nhật, Đại Hàn, Hoa Kỳ, vv…ca ngợi như một tài năng nhiều triển vọng.

 

TRƯỜNG KỲ – TVTS  số 960