LÊ MINH HIỀN: trôi theo những nhánh sông âm nhạc

21 Tháng Một, 2013 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

 

Lê Minh Hiền

 

Cách đây khoảng 4 năm, người viết đã có dịp đề cập tới một nhạc sĩ ở thành phố San Jose, khi đó mới mon men bước vào lãnh vực sáng tác với một số nhạc phẩm được đưa vào CD đầu tay của anh mang tựa đề “Giọt Buồn Đêm Mưa”. 

 

Nhưng chỉ 4 năm sau người nhạc sĩ tên Lê Minh Hiền đã tỏ ra có một khả năng sáng tác rất dồi dào khi anh lần lượt hoàn tất thêm 4 CD khác.  Qua những sáng tác của anh, trải dài qua tất cả 5 CD, Lê Minh Hiền đã mang đến cho người yêu nhạc một dòng nhạc mới mẻ với nhiều sáng tạo, trong âm điệu cũng như trong nội dung của từng ca khúc. 

 

Qua những sáng tác của Lê Minh Hiền, dòng nhạc của anh đã cho thấy rõ ràng tính cách đa dạng của nó với những đề tài khác biệt.  Có thể ví như một dòng sông chia thành nhiều nhánh.

 

Với một người tương đối còn trẻ như Lê Minh Hiền, đề tài về Tình Yêu dĩ nhiên không thể thiếu trong những ca khúc của mình. Và tuy trưởng thành tại hải ngọai, người nhạc sĩ gốc Huế này luôn gắn bó với quê cha đất tổ để tạo thành những nhạc phẩm đậm đà tình quê hương, xứ sở.  Hơn thế nữa, với nhiều suy tư về những tình huống, hoàn cảnh xẩy ra chung quanh mình trong cuộc sống hàng ngày, dòng nhạc của Lê Minh Hiền còn đưa người nghe đến với nhiều cảm xúc xen lẫn những băn khoăn trong những ca khúc mang tính cách phóng sự xã hội về những trường hợp rất thực tế.

 

Một trong những ca khúc mang nội dung này mang tên “Lỡ Khúc Tình Xa”, diễn tả tình trạng một số người ở hải ngọai theo đuổi những mối tình ở Việt Nam. Nhưng họ đã gặp phải tình trạng ngỡ ngàng ngay sau khi gặp mặt lần đầu trước vẻ lạnh lùng và thờ ơ của người mình từng đặt nhiều hy vọng.

 

Nhưng có thể nói đặc biệt hơn cả là những ca khúc mà Lê Minh Hiền gọi là những khúc Thiền Ca của mình, được hình thành bằng những nhận xét tinh tế và một đầu óc nặng suy tư về cuộc đới và về con người.  Do đó có thể cho rằng Lê Minh Hiền đã đưa nội dung những sáng tác của anh lên một mức cao hơn, khi  cho ra đời CD mới nhất với những bài thiền ca mang tên”Quay Về Nương Tựa”, trong đó có nhạc phẩm “Ngàn Tay Hóa Độ” anh rất ưng ý. 

 

Từ trái qua phải: Hoa hậu Bích Liên, Võ Thu Nga, Lê Minh Hiền, nhạc sĩ Nguyễn Trung, Trường Kỳ, nhạc sĩ Bảo Chấn trong đêm nhạc “Cám Ơn Người, Cám Ơn Đời” giới thiệu dòng nhạc Lê Minh Hiền tại San Jose ngày 16.11.08 ( hình TheGphoto)

 

Anh đã sáng tác nhạc phẩm này bằng những cảm xúc đến với anh sau khi đọc bài thơ “Hoa Nở Mười Phương” của nhà thơ Sơn Cư, tức thiền sư Thích Thanh Từ ở chùa Kim Sơn đề cập về hạnh nguyện của đức Phật Quan Thế  Âm khi ngài nguyện rằng trên thế gian này bất cứ ở đâu có người kêu cứu, ngài sẽ ra tay cứu vớt.

 

Lê Minh Hiền hiện cư ngụ tại San Jose, miền bắc California. Anh sinh năm 1965 tại làng An Bằng ở Huế. Từ đây, anh vượt biển sang Hồng Kông với một số người cùng làng khi đang theo học bậc trung học vào năm 1982 và kẹt lại đây 2 năm trước khi đặt chân tới Mỹ vào năm 84. 

 

Lê Minh Hiền đã được người anh bảo lãnh về sống tại Garden City, một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Arkansas một  thời gian ngắn để theo học trung học, trước khi dời về Wichita cùng tiểu bang.

 

Tuy cư ngụ tại Garden City một thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng để chàng thanh niên khi đó chưa đầy 20 tuổi này theo đuổi niềm đam mê của mình là âm nhạc khi có dịp tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng ở đây bằng cách cộng tác với một ban nhạc của một thành phố rất ít người Việt trong những dịp lễ, Tết, vv… Được cầm cây guitar đứng trên sân khấu lúc đó đối với Lê Minh Hiền đã là một điều khiến anh cảm thấy rất vui, dù cho cái sân khấu khiêm nhượng đó chỉ nằm trong khuôn viên của một ngôi chùa hay một thánh đường.

 

Từ khi dọn qua Wichita, Lê Minh Hiền vẫn tiếp tục hoạt động trong lãnh vực ca nhạc với những buổi sinh hoạt văn nghệ có tính cách cộng đồng trong thời gian theo học college tại đây.  Nhờ năng khiếu và lòng đam mê  sẵn có, mặc dù chưa từng học nhạc, ngòai những giờ học nhạc trong trường,  nhưng Lê Minh Hiền sau một thời gian khá dài hoạt động dù với tính cách tài tử với bạn bè, đã có được một số kinh nghiệm về hoà âm. Phần khác, quyển sách dạy sáng tác của nhạc sĩ Hoàng thi Thơ đã giúp anh có  được một căn bản trong thời gian tập tễnh viết những ca khúc đầu tay.

 

Ngoài ra anh còn học thêm với một giáo sư Mỹ vào mỗi dịp hè nên kiến thức về âm nhạc của anh có cơ hội phát triển hơn. Cũng do duyên văn nghệ đưa đẩy, Lê Minh Hiền quen biết với một nữ ca sĩ địa phương tên Võ Thu Nga và đã trở thành vợ chồng sau đó. Cho đến nay Lê Minh Hiền và Võ Thu Nga đã có với nhau 3 con trai, người lớn nhất năm nay đã 18.  Có được một người vợ mang tâm hồn nghệ sĩ, luôn khuyến khích anh trên con đường văn nghệ nên Lê Minh Hiền đã cảm thấy rất thoải mái để sáng tác một cách hăng say trong niềm hạnh phúc tràn trề.

 

Có lẽ hoạt động văn nghệ của Lê Minh Hiền khó có dịp phát triển, ngoài một đời sống bình thường, nếu cứ quanh quẩn mãi ở Wichita. Có thể coi như một dịp may đã đến với gia đình anh khi quyết định dời sang San Jose sinh sống từ khoảng vài năm nay để điều hành một cơ sở về thẩm mỹ cho người chị vợ, mà vợ chồng anh nay đã trở thành chủ nhân.

 

Qua sự  giới thiệu của nữ nhạc sĩ Ngọc Loan, Lê Minh Hiền đã được nhạc sĩ Nguyễn Trung hướng dẫn về lãnh vực sáng tác, dù rằng trước đó đã tự mầy mò viết lấy một vài nhạc phẩm về Phật Giáo. Sau khi nhận ra một điều là mình có năng khiếu về âm nhạc, Lê Minh Hiền thêm tin tưởng để sáng tác được một cách dễ dàng hơn. Và cũng từ đó giấc mơ anh ấp ủ từ lâu là tự thực hiện một CD cho chính mình, gồm những ca khúc đầu tiên trong cuộc đời sáng tác đã có cơ hội thành hình. 

 

Vào khoảng giữa năm 2004, Lê Minh Hiền về Sài Gòn và giao cho nhạc sĩ Bảo Chấn để nhờ đóng góp ý kiến về những sáng tác của mình, cùng một lúc giao tất cả những sáng tác của mình để nhạc sĩ Bảo chấn sọan phần hòa âm. Rồi CD đầu tiên “Giọt Buồn Đêm Mưa” của Lê Minh Hiền đã được hòan tất một cách suôn sẻ vào cùng năm 2004.

 

Một sáng tác của anh  mang tựa đề “Nỗi Đau Từ Biển”,  cảm tác sau khi xẩy ra thiên tai Sóng Thần Tsunami vào tháng 12 năm 2004, đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng. Hình ảnh chú còng nhỏ tượng trưng cho hình ảnh một em bé, ngóng trông mẹ trở về, nhưng người mẹ đã bị sóng cuốn trôi đi biệt tích thật sự đã gây được nhiều xúc động…

 

Không đề cập đến vấn đề yêu thích hoặc không những ca khúc viết bởi Lê Minh Hiền, nhưng khó ai phủ nhận được khả năng của anh trong lãnh vực sáng tác, dù mới chỉ qua những ca khúc đầu tay Dù sao, những gì anh thực hiện được đã cho thấy Lê Minh Hiền quả đã dành cho âm nhạc một niềm đam mê to lớn.

 

Với sự luôn sát cánh của Võ Thu Nga trong việc sáng tác, Lê Minh Hiền đã có một động lực mạnh mẽ  để say mê hơn trên con đường anh theo đuổi. Thế rồi CD thứ  nhì ra đời vào năm 2006 với tựa đề “Duyên Ngàn Năm”.  Lê Minh Hiền không ngừng say sưa với những sáng tác của anh để trong năm 2007 lại tung ra thêm một CD nữa dưới tên”Soi Bóng”. Và tiếp theo đó là CD thứ 4 “Tiếng Gió Ru Tình” mà nhạc phẩm mang cùng đề trựa đã được gửi tới quí vị trong phần đầu của chương trình “Nghệ Sĩ Và Đời Sống”.

 

Qua những đề tài về tình yêu, xã hội, quê hương và thân phận con người thể hiện qua 4 CD vừa kể, trong năm 2008, dòng nhạc Lê Minh Hiền đã có một chuyển hướng quan trọng khi nghiêng về nhạc Thiền với những khúc Thiền ca, hoàn tất trong năm 2008 mang tên “Quay Về Nương Tựa”.

 

Qua 11 ca khúc Thiền trong CD mới nhất này, dòng nhạc Lê Minh Hiền tỏ ra chững chạc hơn, sâu sắc hơn nhờ anh từng bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu về thiền học, cũng như  chú tâm nhiều đến những bài giảng của các vị sư. Thật sự, với một đầu óc mang nhiều suy tư về cuộc đời, về tình người cũng như về nhân sinh quan, từ khi mới viết nhạc vào năm 2003, Lê Minh Hiền đã có nhiều cảm xúc về nhạc Thiền, tuy nhiên đến sau này những cảm xúc đó mới có dịp bộc lộ trong những sáng tác của anh sau khi để tâm nghiên cứu thêm về thiền học

 

Nhất là anh nhận thấy trong xã hội hiện tại điều ác luôn lấn át điều thiện trong cuộc sống hàng ngày nên muốn dùng âm nhạc để đánh thức tâm thiện nơi con người.  Điển hình như với nhạc phẩm “Cho Em Tình Người, Cho Em Nụ Cười” mà nguồn cảm xúc đến từ sự chứng kiến những cảnh đói khổ của các em bé mồ côi, gia đình nghèo túng phải đi ăn xin hay làm những việc cực nhọc để kiếm miếng cơm.

 

Ngoài ra, Lê Minh Hiền còn muốn đưa những lời Phật dạy vào những ca khúc của mình một cách khéo léo để chuyển đến giới trẻ và mong muốn đó là những hàng trang quí báu cho thế hệ tương lai. Điển hình là nhạc phẩm “Hành Trang Cuộc Đời” trong CD mới nhất của anh.

 

Khi trả lời câu hỏi, với cuộc đời, anh bi quan hay lạc quan? Lê Minh Hiền cho biết anh thường có những cảm xúc bi quan khi khi hướng sự quan sát và ghi nhận của mình về những hình ảnh hay hoàn cảnh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.  Thêm vào đó là quan niệm luôn hướng về cái thiện của mình nên đã đưa vào đó một niềm lạc quan để tạo dựng một niềm tin, thể hiện rõ ràng trong những nhạc phẩm như  “Hãy Thắp Sáng niềm Tin” và “Hát Lên”.

 

Sau khi thực hiện được niềm ước ao từ lâu của mình với 5 CD trong tay, Lê Minh Hiền, với sự khuyến khích của Võ Thu Nga là người anh cho là nếu không có sự  ủng hộ nhiệt tình thì khó thể nào theo đuổi được con đường viết nhạc.

 

Anh cùng vợ vừa đứng ra tổ chức một buổi ra mắt một lúc 5 CD này, lồng trong một chương trình nhạc thính phòng được tổ chức qui mô với sự tham dự của nhiều nam nữ nghệ sĩ như: Diễm Liên, Ngọc Huyền, Johnny Dũng, Gia Huy, Anh Tuấn, Huy Sinh, Huy Chương,  và dĩ nhiên không thể thiếu Võ Thu Nga và chính anh. 

 

Đêm nhạc thính phòng này được diễn ra tại nơi anh cư ngụ là thành phố San Jose vào ngày 16 tháng 11 năm 2008 vừa qua với chủ để “Cám Ơn Người, Cám Ơn Đời” nhằm mục đích giới thiệu dòng nhạc của Lê Minh Hiền qua tiếng hát của các nghệ sĩ nêu trên mà anh hy vọng sẽ mang lại ít nhiều sắc thái mới  trong sinh họat âm nhạc hải ngọai. 

 

Nhân dịp này, nhạc sĩ Bảo Chấn cũng từ Việt Nam sang tham dự để có dịp thưởng thức những ca khúc do chính anh soạn hòa âm.  Đó là một nghệ thuật hòa âm Lê Minh Hiền cho là rất thích hợp với dòng nhạc của mình, biến chuyển qua nhiều nhiều thể loại, từ dân ca tới rock, cũng như từ hip hop tới New Age là thể lọai hiện nay anh rất thích.

 

Cũng trong dịp này Lê Minh Hiền đã cho phát hành một lúc 2 tập nhạc của anh. Một tập gồm 40 bài tình ca và một tập gồm những ca khúc thiền. Buổi nhạc thính phòng nhằm giới thiệu dòng nhạc Lê Minh Hiền đã được giới truyền thông ở San Jose đánh giá là rất thành công với khoảng 30 sáng tác của người nhạc sĩ có nguồn cảm xúc phong phú này. 

 

Và dòng nhạc đó đã lôi cuốn gần 600 khán giả, chật ních cả Mondrian Banquet Hall ở lại cho đến phút cuối.  Đó là một sự kiện rất hiếm hoi đối với một chương trình chỉ gồm những sáng tác của một nhạc sĩ mới.

 

Với một khả năng sáng tạo dồi dào và những ý tưởng mới mẻ, cuộc đời âm nhạc của Lê Minh Hiền chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. Và những nhánh sông âm nhạc  anh đang hòa mình vào trong đó chắc sẽ còn đưa anh đến với nhiều bến bờ âm thanh mới lạ…

 

Trường Kỳ –  TVTS  1183