Hỏi và giải đáp 487: Lụy vì tình!

10 Tháng Một, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em A, một cô gái đang yêu say mê một chàng trai “không xứng đáng”, nhưng lại không thể dứt khoát. Xin sơ lược câu chuyện của A:

A yêu B từ ngày còn ở đại học. A ngả vào vòng tay B một cách dễ dàng, mau chóng vì B có đủ mọi ưu điểm. Sau khi hai người đã thân mật, A càng say mê B hơn vì B rất “khéo léo trong việc yêu đương”.

Trong khi đó, một vài người bạn đã báo động cho A biết B là một tay chơi khét tiếng, đủ cả tứ đổ tường, đặc biệt là cờ bạc và trai gái. Thời gian đầu, A bỏ ngoài tai  tất cả, nhưng sau khi B bắt đầu mượn tiền của mình, nói để sử dụng vào việc này việc khác, nhưng thực ra là để đi casino (nhờ người quen cho A biết), A đã có sự nghĩ lại và nhất quyết không để B lợi dụng tiền bạc của mình nữa!

Nhưng mỗi lần gặp nhau, chỉ sau vài phút là A quên đi tất cả, hoặc không quên nhưng không dám đòi “nợ”, thậm chí còn cho B mượn thêm!

Tệ hại hơn cả là A biết mình đang bị mọi người chung quanh chê cười, nhưng vẫn bất chấp. Cho tới gần đây, vì B công khai đi lại với một cô gái khác, A bị chạm tự ái mới ra điều kiện cho B “me or her”, nhưng chỉ được ít lâu, lại “quan hệ thân mật” y như cũ.

Cùng thời gian đó, chàng C gián tiếp tỏ tình với A.

C là một bạn học cũ và làm cùng nghề với A. Xưa nay A chỉ coi như người bạn tốt (nhưng boring) không thân thiết. Nhưng nay, C ra mặt theo đuổi A, bất chấp việc A chưa dứt khóat với B.

Về phần A, vừa được bạn bè khuyên, vừa nghĩ lại nhưng “…vẫn không thể dứt khoát với B để chấp nhận tình yêu đơn phương của C”…

Trả lời của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Chuyện tình cảm của em cũng giống chuyện của một số cô gái mà TL đã góp ý giải quyết trước đây, suy ra khuynh hướng giải quyết cũng chẳng có gì khác, mà căn bản là phải dứt khoát với B.

Dĩ nhiên, nói thì dễ, thực hiện mới khó. Tuy nhiên, những tấm gương “tàn một đời hoa” hoặc “tìm được hạnh phúc mới” cho thấy em phải sáng suốt, cương quyết thì mới thoát được lưới tình của B.

Muốn có nghị lực, em phải nhận định như sau: quan hệ của em với B hiện nay chỉ là một quan hệ đặt cơ sở trên tình dục (sexual relationship), đã vậy lại không có sự bình đẳng.

Thời đại này, không thiếu những cặp chấp nhận quan hệ với nhau trên cơ sở tương tự, nhưng ít nhất họ cũng có sự bình đẳng, tức là “đôi bên đều có lợi” chứ không ai phải chịu thiệt thòi. Trong khi trường hợp của em và B, em bị thiệt thòi thấy rõ. Bây giờ em có thể “lụy vì tình” mà vẫn cảm thấy OK, nhưng tới khi không còn có thể tiếp tục được nữa, em mới thấy ê chề.

Cho nên, cũng giống như giống như trong những lần TL góp ý giải quyết trước đây, em phải dứt khoát với B. Bằng mọi giá.

Dứt khoát với B xong rồi mới tính tới việc chấp nhận hay không chấp nhận sự theo đuổi của C.

Sở dĩ TL khuyên em phải tách rời hai công việc là vì (1) để khỏi có sự so sánh giữa hai người con trai để rồi có thể đi tới kết luận B hơn C, (2) chỉ sau khi chia tay với B, em mới có đủ sáng suốt suy nghĩ, và đưa ra những viễn ảnh cho tương lai: nếu cứ tiếp tục tự do bay nhảy thì đời mình sẽ đi về đâu, còn nếu chấp nhận sự theo đuổi của C thì mình có hy vọng tìm thấy hạnh phúc ở một mức độ nào đó trong tương lai hay không?

Nhưng hãy luôn ghi nhớ: tình yêu thường tự nó tìm đến và cũng tự bỏ đi một cách dễ dàng; trong khi hạnh phúc thì phải xây dựng cho nên thường sẽ bền, và sẽ hỗ trợ cho tình yêu.

Thanh Lan