Hỏi và giải đáp 495: Như cánh bèo trôi!

29 Tháng Một, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL đóng góp ý kiến trước lá thư của em X, một cô gái chưa tới 30 nhưng đã trải qua lắm đau khổ lận đận trong tình trường. Sơ lược chuyện đời của X như sau:

Vào tuổi 21, X chung sống với bạn trai là A. Hơn 3 năm sau, A bắt đầu lén lút quan hệ với Y, trong khi vẫn sống với X. X biết chuyện này là nhờ B, một người quen biết cả X lẫn A, mách bảo. Thế rồi, B tìm mọi cách an ủi X và sau đó đã tỏ tình! Lúc đầu, X dứt khoát từ chối, nhưng dần dần, X đã xiêu lòng và cuối cùng chia tay A để sống với B, mặc dù vẫn nuối tiếc A mà X cho là một người đàn ông lý tưởng. Gần đây, X khám phá ra việc trước kia B đã từng có vợ con nhưng dấu mình, trong khi đó A lại cho biết anh chàng vẫn muốn nối lại với X, rồi thêm chàng C làm cùng sở cũng theo đuổi X…

Ý kiến của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Đọc xong lá thư của em, TL vừa nhức đầu vừa chán nản. Trước  hết, em không thể gọi mình là một “cánh béo trôi”. Bởi vì kể từ quan hệ tình cảm đầu tiên của mình tới nay, em hoàn toàn tự nguyện chứ không bị lường gạt, ép uổng thì em phải chịu 50% trách nhiệm về những gì không hay đã xảy ra cho cuộc đời mình!

Cuộc sống tình cảm của em hiện nay không phải là không lối thoát, nhưng muốn giải quyết em cần phải sáng suốt và nhất là có quyết tâm xây dựng một mái ấm gia đình.

Trước hết, cho dù đối với em, A vẫn là mẫu người đàn ông lý tưởng, em phải dứt khoát gạt A ra khỏi cuộc sống và ký ức của mình. Những lạc thú mà A mang lại cho em chỉ có giá trị về thể xác, trong khi một sự ổn định thực sự và lâu dài phải đặt nền tảng trên sự yêu thương lẫn nhau, và tận tụy (devotion) trong cuộc chung sống. Việc A cho biết vẫn muốn nối lại với em có thể phát xuất từ lòng tham của đàn ông, hoặc để thỏa mãn tự ái trước việc em chia tay A để sống với B, chứ không phải thực tâm A muốn làm lại từ dầu!

Thứ đến, việc B trước kia đã từng có vợ con nhưng dấu em, rất có thể B dấu chỉ vì không muốn cho em phải băn khoăn, thắc mắc chứ chưa hẳn là một sự lừa dối.

Thế nhưng, trong khi không đặt nặng những gì đã qua thì lại phải chú trọng tới hiện tại. Em không nên tiếp tục tình trạng chung sống “vô trách nhiệm” hiện nay, bởi một khi không có trách nhiệm, người ta có thể chia tay một cách dễ dàng, tự nhiên, không phải áy náy. Muốn tạo trách nhiệm thì trước hết phải là vợ chồng hợp pháp, chính thức. Em phải đặt việc này ra với B, xem B phản ứng ra sao? Đồng ý rằng khi người ta muốn bỏ nhau thì 10 tờ hôn thú cũng không đủ sức ngăn cản, nhưng một khi có hôn thú, việc bỏ nhau sẽ rắc rối, sẽ tốn công hơn.

Nếu B phản ứng thuận lợi, TL khuyên em bước thêm bước nữa là có con. Việc trước kia B đã từng có vợ con nhưng dấu em, dù biết rõ, em cũng đừng bao giờ đề cập tới trước mặt B. Những khúc mắc, hệ lụy đó là của riêng B, phần em chỉ biết hiện tại. Cũng rất có thể B không muốn có con, trường hợp này em phải kiên nhẫn để hy vọng B sẽ đổi ý. Nhưng dứt khoát phải trở thành vợ chồng hợp pháp.

Còn về “người đàn ông thứ ba” là C thì TL khuyên em dứt khoát gạt sang bên lề để được yên tâm giải quyết tình trạng hiện nay. Cũng có thể rồi đây mọi việc không được như mong muốn, thì hãy đợi tới lúc đó hãy tính, tìm hiểu một người đàn ông khác, có thể là C, có thể là chàng D nào khác, nhưng hiện nay dứt khoát không nghĩ tới!

Cứ tạm thời đồng ý rằng trong quá khứ, em là một “cánh bèo trôi” thì nay em vẫn có thời gian và điều kiện để tìm một “bến đỗ”.

Chúc em có đủ nghị lực và sáng suốt.

Thanh Lan