Hỏi và giải đáp 496: Gương vỡ lại lành?

31 Tháng Một, 2019 | Uncategorized
(Photo: TVTS)

TL trả lời thư của em X, một người vợ đang ở trong hoàn cảnh đáng buồn và không lối thoát. Vì câu chuyện rất tế nhị, TL xin chỉ rất sơ lược như sau:

X và chồng (A) chung sống với nhau đã được… năm, có… con. Người ngoài nhìn vào, ai cũng mơ ước một gia đình như thế: chồng cao ráo bảnh bao, vợ xinh đẹp thu hút, con cái thông minh kháu khỉnh… Nhưng về nội bộ thì có “vấn đề”: mặc dù quen biết và tìm hiểu nhau khá lâu trước khi tiến tới hôn nhân, nhưng cuộc sống vợ chồng không hòa hợp cho lắm, nhất là về mục chăn gối phòng the. Nguyên nhân: A không có nhiệt tình mà chỉ “cho xong bổn phận, lần nào cũng lập đi lập lại…”

Rồi hoàn cảnh đưa đẩy khiến B, một người đàn ông độc thân đầy sức thu hút tới làm cùng sở với X, và chỉ sau một vài lần được B tán tỉnh, gạ gẫm, X đã buông thả. Mỗi khi “gần” B, X chỉ biết hưởng thụ “những cảm giác khoái lạc chưa bao giờ được biết tới”, nhưng sau đó, trên đường về nhà lại cảm thấy ân hận, xấu hổ. Vậy mà khi gặp lại B, X lại lao đầu vào đam mê tội lỗi. Càng được thỏa mãn với B, X càng cảm thấy nhàm chán vô vị bên chồng…

Nhưng tới một ngày nọ, B đã “đi quá xa” (TL bắt buộc phải kiểm duyệt mấy chữ trong nguyên văn thư), và khi bị X phản đối, B đã chê X “lạc hậu”, không “chịu chơi” như các cô gái khác. Khi bị X gặn hỏi, B đã không dấu diếm mà nói thẳng cho X biết hiện nay anh ta còn quan hệ thân mật với một số cô gái trẻ!

Thực tế phũ phàng này đã khiến X chợt tỉnh cơn mê: B không chỉ xem mình là một đối tượng cung cấp “free sex”, mà tệ hại hơn, còn bị xem là một thứ “sex toy”!

Càng đau đớn nhục nhã, X càng cảm thấy xấu hổ với bản thân mình và hối hận khi nghĩ tới chồng con. X rất muốn thú tội với chồng, để nếu chồng “tha tội” thì sẽ bỏ sở làm hiện nay để đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi.

Nhưng biết A có thông cảm, tha thứ hay không?

Ý kiến của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Trước khi đi vào chi tiết cách giải quyết chuyện tình cảm giữa vợ chồng em, TL phải viết ngay: không cần biết hạnh phúc gia đình rồi sẽ ra sao, việc em quyết định chấm dứt với B là đúng nhưng chưa đủ, mà phải nghỉ sở làm hiện nay. Bởi vì cho dù rồi đây B không dám gây phiền hà cho em, chỉ nội việc phải giáp mặt B mỗi ngày cũng đủ khiến em không bao giờ quên được những gì đã xảy ra giữa hai người.

Sau khi đã quyết định nghỉ việc ở sở, mới tính tới chuyện thú tội với chồng. Cũng giống như việc nghỉ sở làm, việc “thú tội” là điều kiện bắt buộc. Bắt buộc không phải vì có thể A đã biết tỏng chuyện ngoại tình của em, mà cốt để em được yên ổn lương tâm.

Hiện nay, cả em lẫn TL đều không thể đoán được rằng A đã nghi ngờ, hoặc đã biết rõ chuyện ngoại tình của em.

Tạm thời cho rằng A đã nghi ngờ, hoặc đã biết rõ, nhưng cho tới nay A vẫn không tỏ thái độ gì thì khi em “thú tội”, chắc chắn A sẽ tha thứ. Trường hợp A không hề hay biết hoặc nghi ngờ, nay được em “thú tội”, chắc chắn A sẽ bị “shock”. Shock tới mức nào, TL không thể đoán trước, và em chỉ còn biết cầu mong bản chất cao thượng và sự độ lượng nơi người đàn ông.

Nếu việc tốt đẹp ấy xảy ra, TL tin chắc em sẽ hết lòng với chồng con cho tới trọn đời mãn kiếp. Trường hợp xấu nhất xảy ra là em và A chia tay, thì  ít ra qua việc em đã thành thật thú tội, hai bên sẽ dành cho nhau những suy nghĩ tử tế chứ không hận thù, và đây là điều rất quan trọng để cùng nhau nuôi dạy con cái nên người.

Tóm lại, dù gương vỡ có lành trở lại hay không, em chỉ có một lựa chọn.

Thanh Lan