Hỏi và giải đáp 497: Giấy rách giữ lấy lề!

03 Tháng Hai, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em A, một single-mum trẻ đẹp đang được hai người theo đuổi. Để đề phòng nhân vật chính bị lộ diện, TL xin sơ lược và thay đổi một số chi tiết:

A, một bà mẹ trẻ còn trong tuổi xuân tình, nhan sắc khá, ngoại hình sexy, chưa từng kết hôn (A không muốn tiến tới vì người đàn ông ấy chẳng ra gì!). A sống độc thân đúng nghĩa (trái tim cũng như thể xác) trong mấy năm qua, buồn thì cũng có buồn vì cô đơn, nhưng không bị đòi hỏi xác thịt…

Gần đây có hai người đàn ông độc thân (X và Y) theo đuổi tán tỉnh A. Không phải A không biết chọn ai, mà là: không biết có nên chọn một trong hai người, hay là chờ đợi một cơ hội khác?

Bởi vì cả X lẫn Y đều có những điểm OK và không OK: X có bề ngoài bảnh bao, có sức thu hút, ăn nói ngọt ngào nhưng chỉ tán tỉnh khơi khơi, chứ không tỏ ý sẽ tiến tới lâu dài; Y thì thua xa X về bề ngoài nhưng tính tình rất thành thật và có ý định tiến tới hôn nhân.

Một chi tiết quan trọng nữa là X luôn ca tụng nhan sắc, thân hình A, và bày tỏ sự ham muốn, trong khi Y không hề. Cho nên tình cảm của A nghiêng về phía X nhiều hơn, nhưng mỗi khi bị X đòi hỏi (và bị A từ chối) thì A lại sợ hãi nghi ngờ…

A hỏi ý kiến Thanh Lan.

* * *

Em A thân mến,

TL còn nhớ cách đây mấy năm, đã trả lời một lá thư gần giống trường hợp của em, cho nên hôm nay TL cũng xin  nhắc lại những gì đã góp ý, và chỉ thêm chút đỉnh về ý định của X.

Trước hết, để giảm bớt một nửa khó khăn trong việc quyết định, em phải dẹp X sang một bên. Bởi vì em không muốn cặp kè để dung dăng dung dẻ, show-off ở các party hội hè đình đám, thì diện mạo bảnh bao, sức thu hút, sự duyên dáng của X không có gì đáng cho em luyến tiếc.

Cũng may mà em không bị xác thịt đòi hỏi, bằng không thì đã ngả vào vòng tay X từ lâu rồi. Một chi tiết nữa là qua thư em viết, TL thấy X có tự tin và kiêu ngạo, sở dĩ mỗi lần bị em cự tuyệt, X không tỏ ý giận dỗi, và tiếp tục vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, là vì X tin rằng trước sau em cũng sẽ “đầu hàng” trước một người đàn ông “lý tưởng” như X, hoặc cũng có thể X cho rằng trong bụng em cũng muốn lắm nhưng làm bộ màu mè!

Theo quan niệm của người xưa vốn đặt nặng cái “ngàn vàng” theo nghĩa cụ thể, thì em chẳng còn gì để mà giữ, nhưng theo quan niệm đúng đắn của ngày nay, tinh thần mới là yếu tố thẩm định giá trị người đàn bà. Cho nên, em đừng tiếc rẻ một người như X, mà hãy mừng thầm, hãy tự khen mình vì bấy lâu nay đã cự tuyệt trước những đòi hỏi của X.

Bây giờ xét tới Y. Từ trước tới nay em đánh giá thấp bề ngoài của Y có thể vì Y quả thật là một người thiếu thu hút, nhưng cũng có thể chỉ vì em lấy hình ảnh của X làm tiêu chuẩn so sánh, nên Y mới bị xem là thiếu thu hút.

Nay, một khi em đã dứt khoát gạt X sang một bên, thì dần dần em sẽ có được sự đánh giá khách quan, chính xác. Để rồi nếu em thấy tính tình, tư cách con người của Y đủ để em tin tưởng trao cuộc đời còn lại của mình, thì không còn gì bằng. Ngược lại, nếu em cho rằng mình không thể chung sống với một người bạn đời thiếu thu hút như Y, em sẽ tìm cách giãn ra mà không phải băn khoăn thắc mắc không biết mình làm như thế có đúng hay không?

Tóm lại, dù ở hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng có toàn quyền lựa chọn. Kể cả việc sống độc thân suốt đời cũng là một hình thức lựa chọn. Và nếu không cho đó là một sự “hãi hùng” phải tránh bằng mọi giá, người ta mới có thể quyết định một cách sáng suốt.

Cuốt cùng, dù chỉ là phòng hờ, TL cũng khuyên em nên cố gắng duy trì cuộc sống tinh thần cũng như thể xác “lành mạnh” hiện nay. Muốn thế, đừng để “nhàn cư vi bất thiện” mà phải tìm các hoạt động lành mạnh, như đọc sách (chớ đọc truyện sex), nghe nhạc, trồng hoa, chăm sóc vườn tược, v.v…

Thanh Lan