Hội Chợ Tết Richmond thành công tốt đẹp

30 Tháng Một, 2019 | Người Việt đó đây
Hội chợ tết rất Việt Nam trong khung cảnh đa văn với những chiếc áo dài ở góc đường Lennox St & Victoria St, richmond. Hình: TVTS

Chính phủ Victoria tài trợ $50,000: nên chăng dời sân khấu tới “Cổng Lạc Việt”?

***

(TVTS) – Còn hai tuần nữa, người Việt Nam khắp mọi nơi trên thế giới sẽ mừng tết nguyên đán, Tết Kỷ Hợi (TiVi Tuần-san xin đính chính và cáo lỗi những sai sót trong số báo tuần qua khi đánh máy chữ Kỷ Hợi thành Kỷ Sửu, và ngày tết sẽ rơi vào ngày Thứ Ba 5.2.2019 dương lịch chứ không phải ngày 3.2.2019).

Sau những hội chợ thành công ở vùng St Albans và Footscray nhờ trời đẹp, sự tổ chức của các hội thương gia địa phương và sự bảo vệ an ninh trật tự của Cảnh sát TB Victoria, hội chợ Tết ở vùng Richmond cũng được xem là thành công, rất thành công nhờ trời quá đẹp (nắng và nhiệt độ khoảng 24 độ C) và cũng không kém quan trọng, đó là sự hỗ trợ của chính quyền Tiểu bang Victoria về mặt tại chánh.

Từ RABA đến VSBA đến $50,000 đô la

Sau một vài năm làm chủ tịch Hội thương gia Á châu vùng Richmond (RABARichmond Asian Business Association), ông Meca Hồ đã đổi tên tổ tổ chức của hội thương gia này thành Hội Thương gia Ðường Victoria (VSBAVictoria Street Business Association).

Ðọc chữ viết tắt thì không dễ như các hội FABA (của Footscray) hay SABA (của St Albans) nhưng như ông Meca Hồ nói, chữ Á Châu nó có vẻ giới hạn cho người Á Châu, cho nên sẽ khó thuyết phục chính quyền các cấp khi xin ngân khoản tổ chức trong khi  tên hội của thương gia Ðường Victoria nó bao gồm mọi người, bất kể sắc tộc nào.

MC Vũ Hà của TVTSONLINE vào sáng Chủ Nhật 20.1.2019 trước “Cổng Lạc Việt”: người du xuân Hội Chợ Tết Kỷ Hợi cịn thưa thớt.

Ðốt pháo và múa lân sau lễ cắt băng khai mạc. Hình: TVTS

Không biết đấy có phải là lý do thuyết phục để năm nay hội được chính phủ tiểu bang trợ cấp rất hào phóng, hay vì vị dân biểu đương nhiệm của vùng Richmond đã thắng cử trong một cuộc tranh cử không thể thắng trước ưu thế của đảng Xanh?

Hội chợ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm và như mấy chục năm trước, con đường Victoria Street là huyết mạch nối các vùng miền Ðông với trung tâm thành phố đã được đóng lại nguyên ngày ở đoạn từ Hoddle Street đến Church Street dài khoảng một cây số.

Nhận xét đầu tiên của TiVi Tuần-san khi đến quan sát hội chợ khoảng 11 giờ trưa thì năm nay số gian hàng trải dài hơn ở trên đoạn đường này, có nghĩa có nhiều tiểu thương Úc-Việt và hội đoàn tham dự hơn. Chắc chắn không phải do họ tiên đoán thời tiết sớm cả mấy tháng để ghi tên thuê gian hàng. Như một số thương gia trên đường Victoria Street và những tiểu thương có sạp bán hàng hôm Chủ Nhật vừa qua nói với TVTS, thì năm ngoái có những người từ huề đến “lỗ chổng gọng” vì nhiệt độ lên tới 40 độ C, trừ những sạp bán nước mía ép và thức uống.

Có mặt từ sáng đến 11 giờ khuya, TVTS hỏi thăm một vài chủ thuê sạp trên lề đường và vài chủ nhà hàng trên đường Victoria Street và được cho biết năm nay buôn bán rất đắt khách.

Một chủ sạp bán khoai chiên xâu đã rất hớn hở khi TVTS hỏi thăm, chụp hình cảnh khách du xuân vây quanh sạp của bà, nói năm nay bán rất được.

Nhân viên nhà hàng Phở Chú Thái nói với TVTS tiệm đầy người từ sáng và không còn ghế trống, lúc đó khoảng 4 giờ chiều.

Meca Hồ, chủ tịch hội VSBA đọc diễn văn khai mạc hội chợ tết Kỷ Hợi.
Hình: TVTS

Quan khách tại lều dành cho VIP, từ trái: Luật sư Nguyễn Tân Hải, Thị trưởng Danae Bosler của TP Yarra và MC Vũ Hà của TVTSONLINE. Hình: TVTS

TVTS ghé vào uống bia ở nhà hàng Thanh Nga được chủ nhân nói năm nay buôn bán rất chạy, khách rất đông từ sáng, nhưng bây giờ thì hơi ít, mà lúc đó đã 10 giờ đêm!

Tiệm thịt Thái Xương đóng cửa cả ngày để đãi bạn bè và khách hàng quen thuộc với nhiều món như trứng vịt lộn, xôi, nem nướng v.v… và mời TVTS vào bên trong vì đứng ở bên ngoài tiệm thì không được uống bia (chỉ có một tiệm duy nhất cạnh sân khấu được phép bán bia hơi). Chủ tiệm Thái Xương nói với TVTS rằng năm nay khách du xuân đông hơn năm ngoái nhờ trời đẹp nhưng không đông bằng năm trước. Chủ tiệm nói với TVTS khi đó là đã 8 giờ tối, nhưng trời Melbourne vẫn còn sáng vì đang giữa mùa hè, và dĩ nhiên đông người.

TVTS thấy nhận xét của các chủ quán trên đường Victoria Street và những người thuê sạp  trên đường là đúng. Buổi sáng còn vắng, nhưng đến khoảng 3 giờ chiều thì khách du xuân bắt đầu tới đông và có những đoạn đường phải lách mới có thể di chuyển được. Ðến tối thì khỏi nói, rất đông khách bởi ngoài ăn uống, gặp bạn bè, vui  xuân họ còn được dịp thưởng thức văn nghệ với những màn đơn ca, vũ, trình diễn thời trang và áo dài, và nhất là để nghe ca sĩ Hoàng Kim từ Hoa Kỳ sang hát ở Melbourne lần đầu tiên nhờ sự tài trợ của ông chủ Hollywood Nails.

Chủ tịch hội VSBA, anh Meca Hồ cho biết năm nay hội không cho đặt gian hàng mua bán trước sân của khán đài để khu vực sân khấu có không gian rộng và trông thoáng  hơn.

Những quan khách trong hội chợ tết

Năm nay, người dẫn chương trình hàng năm quen thuộc của Hội Chợ Tết Richmond là anh Minh Hoàng không có mặt vì như anh nói hội thương gia mời trễ do đó anh đã nhận lời làm MC cho một đám cưới. Người làm MC năm nay là Quang Hiển. Quang Hiển cho biết đây là lần đầu tiên anh làm MC cho hội chợ tết ở Richmond. Ðặc biệt ngoài nói hai thứ tiếng thông thạo, MC Quang Hiển còn có giọng hát ấm, hát rất hay qua bài Hello của Lionel Richie khi mở đầu chương trình chính thức vào khoảng gần 1 giờ trưa, bước từ sân khấu xuống sân, tới gần các quan khách để hát như là một ca sĩ chuyên nghiệp. Có thể anh là ca sĩ nghiệp dư ở Melbourne?

Người đầu tiên được mời lên đọc diễn văn là anh Meca Hồ. Chủ tịch hội VSBA cám ơn các hội viên, các thiện nguyện viên, chính quyền các cấp, các cơ quan và tổ chức đã đóng góp để có ngày hội xuân như thế này.

Ba mẹ con du xuân trong quốc phục Việt Nam trên đường Victoria St Richmond. Hình: TVTS

Quan khách hàng trước từ trái. Bà Thanh-Khâm, Kevin Trần, Thị trưởng Bosler của TP Yarra và Bộ trưởng Richard Wynne. Hình: TVTS

Thị trưởng thành phố Yarra năm nay không còn là Daniel Nguyễn (vì các thị trưởng chỉ có nhiệm kỳ một năm)  mà là Danae Bosler, tân thị trưởng của thành phố. Bà Thị trưởng Bosler nói thành phố cám ơn sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ hội thương gia trong việc làm đẹp con đường Victoria và nhất là biện pháp giảm nạn chết vì quá liều qua việc thử nghiệm bằng việc mở phòng chích  có sự giám sát.

Người thứ ba lên phát biểu là Dân biểu Tiểu bang Richard Wynne. Ông là Bộ trưởng Kế hoạch và Gia cư của Chính phủ Lao động Daniel Andrews trong nhiệm kỳ 4 năm qua.

Trong kỳ bầu cử tháng 11 vừa rồi, báo chí Úc tiên đoán cái ghế Richmond của ông cũng như vài cái ghế nội thành khác sẽ bị mất về tay đảng Xanh. Ông làm dân biểu đơn Richmond gần 20 năm ở một đơn vị được coi là thành đồng của đảng Lao động (đảng Tự do từng đưa một người gốc Việt tranh cử ở đây với ông) nhưng trong cuộc bầu cử năm 2014 ông thắng rất sít sao, với biên tế (marginal chỉ là 0.8%) do đó hầu như sẽ thất cử.

Nhưng trong thời gian làm dân biểu của Richmond, nghe nói ông rất tử tế và giúp đỡ cộng đồng Việt Nam, vì vậy cộng đồng ở đây đã vận động khá tích cực bằng nhiều hình thức để giúp ông tái trúng cử. Và ông  Wynne đã thắng “bất ngờ”!

Trong diễn văn chúc tết, Dân biểu Wynne cho biết đây là lần thứ 18 ông tham dự hội chợ tết ở Richmond. Ông cũng cho biết sau khi trúng cử, ông nhận điện thoại của Thủ hiến Andrews giao cho ông giữ thêm bộ thứ ba, đó là Bộ Ða văn.

Ông Wynne cám ơn sự đóng góp của hội thương gia VSBA và cộng đồng Việt Nam ở đây, và cho biết Chính phủ Tiểu bang năm nay tài trợ $50,000 đô la cho hội tổ chức tết và năm tới sẽ tài trợ $50,000 đô la (một người ở Footscray TVTS cho biết chính phủ tiểu bang chỉ tài trợ $8,000 đô la cho hội thương gia FABA).

 

Cha con Dân biểu đảng Xanh Adam Bandt trên sân khấu. Hình: TVTS

Quan khách cắt băng khai mạc hội chợ tết Kỷ Hợi. Hình: TVTS

Tưởng cũng nên biết, Chính phủ Andrews cuối năm vừa qua đã tuyên bố sẽ tài trợ cho cộng đồng Việt Nam $4.45 triệu đô la để xây bảo tàng viện thuyền nhân Việt Nam ở vùng Footscray.

Tiếp theo là phần phát biểu của ông Adam Bandt, dân biểu liên bang đơn vị Melbourne của đảng Xanh, là dân biểu đảng Xanh duy nhất ở hạ viện liên bang.  Lần này, ông mang theo hai đứa con nhỏ mặc áo dài Việt Nam. Dân biểu Bandt là người chủ trương hỗ trợ nhận thuyền nhân, dẹp các trại giam giữ người tầm trú và thường có mặt trong các sinh hoạt của người Việt ở Melbourne (kể cả trong các sự kiện của báo TVTS).

Như mọi năm, ông Bandt không tiếc lời ca ngợi cộng đồng Việt Nam, coi đây là một mẫu thành công của người tị nạn và sự hội nhập của các sắc dân trong xã hội này. Dân biểu Bandt cho rằng, nếu ai đó muốn thấy người tị nạn và di dân hội nhập như thế nào thì hãy tới Richmond trong những dịp như thế này để xem.

Và cuối, khi hai đứa bé mặc áo dài cứ cuống quít bên chân bố khi ông đọc diễn văn, Dân biểu Bandt nói có thể các con của ông đã đủ điểm (pass the pub test) qua cuộc trắc nghiệm hội nhập (với cộng đồng đa văn).

Một nhân vật chính trị quan trọng khác nữa đọc diễn văn trong dịp này là tân Thượng nghị sĩ Kiều Tiến Dũng vừa thắng cử vào viện trên của quốc hội tiểu bang Victoria trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái.

Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng cám ơn những người hỗ trợ, những thiện nguyện viên và tất cả những ai đã bằng cách này hay cách khác giúp ông thành công trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông nói dù Richmond không phải là đơn vị cử tri của ông, nhưng ngoài phục vụ cử tri nhà, sẽ cố gắng để đóng góp cho cộng đồng Việt Nam ở tiểu bang.

Ban vũ trình diễn múa quạt. Hình: TVTS

Khách du xuân bắt đầu tới đông. Hình: TVTS

Hiện có hai dân cử gốc Việt viện trên ở nước Úc, đó là Thượng nghị sĩ Tùng Ngô ở tiểu bang Nam Úc và TS Dũng ở Victoria.

Sau các chính trị gia là phần phát biểu của đại diện các hội đoàn như bà Trần Ðặng Thanh Khâm của Hội Phụ nữ Việt-Úc, anh Kevin Trần của Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria.

Phần khai mạc chính thức kéo gần hai tiếng chấm dứt với màn đốt pháo. Một số quan khách Việt Úc được mời lên châm lửa. Xác pháo và khói mù trời dưới hàng cờ Úc và VNCH bay phất phới dưới bầu trời trong xanh của một ngày hội của cộng đồng Việt Nam tại thành phố Melboune.

Lời góp ý 

Cách đây mấy năm, khi cổng chào Victoria Street Gateway (mà TVTS  thường gọi là Cổng Lạc Việt cho dễ đọc, vì có 2 con chim Lạc nhìn về hướng bắc và nam, trên mình mang chiếc thuyền chở 100 trứng) được xây xong và chuẩn bị khánh thành, TVTS có góp ý trên báo này rằng, vào dịp lễ khánh thành cổng nên dời khán đài chính về tại cổng này, vì ý nghĩa của ngày tết Việt Nam và hình ảnh của cổng. Nằm cạnh góc đường Hoddle Street bận rộn nhất TP Melbourne sẽ gây chú ý của người qua lại hơn là nằm sâu trong góc đường Lennox  Street “chỉ một mình ta biết ta”.

Năm nay, nhân dịp đứng gần cổng Victoria Street Gateway, một người từng nằm trong ban cố vấn của hội thương gia Richmond này lại cùng có ý nghĩ như TVTS, cho rằng đã có đề nghị nhưng không được hưởng ứng. Vị cựu cố vấn này đồng ý với TVTS là nếu dời về cuối góc đường Victoria Street thì các của tiệm trên đoạn đường dài khoảng một cây số sẽ không hưởng lợi về sự kiện tổ chức tết, và các gian hàng mua bán trong ngày sẽ ít có cơ hội được khách du xuân chiếu cố như hiện nay, nhờ sân khấu chính nằm giữa con đường.

Nhưng nay chính phủ tiểu bang tài trợ $50,000 cho năm tới, hội thương gia VSBA có dám thử dời về một lần để rút kinh nghiệm không?

 

(Báo in TVTS số 1713 phát hành ngày 23.1.2019)