Man City bất ngờ bị Newcastle đánh bại dù ghi bàn trước

31 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Bàn thắng ở giây 24 của Aguero là pha lập công nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Photo Courtesy: Reuters

Có bàn dẫn trước ở phút đầu tiên, nhưng thầy trò huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola thua ngược 1-2 trên sân của Newcastle trong trận đấu thuộc vòng 24 Premier League diễn ra sáng 30.1.

Một ngày trước trận đấu, HLV Pep Guardiola tuyên bố Man City không được phép sơ sẩy, nếu muốn tiếp tục đua tranh với Liverpool. Nhưng ngay hôm sau, các học trò của ông đã làm điều ngược lại. Hai sai sót ở hàng thủ khiến Man City trắng tay trên sân Newcastle và lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với Liverpool – đội đá muộn nhất vòng – xuống còn một điểm.

Bước vào trận đấu, khi HLV Rafa Benitez và rất nhiều CĐV trên khán đài còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, kế hoạch phòng ngự mà ông chủ trương xây dựng đã bị đánh gục. Để mất bóng khi vừa giao bóng được ít giây, Newcastle nhận bàn thua ngay ở giây thứ 25.

Raheem Sterling loại bỏ hậu vệ đối phương, đưa bóng đến vị trí của David Silva, tuy thủ môn Martin Dubravka đoán được ý đồ nhưng vẫn chậm hơn để tiền vệ người Tây Ban Nha đánh đầu kiến tạo cho Sergio Aguero đệm bóng.

Tuy nhiên, sau khúc dạo đầu tưng bừng ấy, Man City dần trở nên vô hại. Các học trò của Guardiola hiếm khi gây khó khăn cho thủ môn chủ nhà Martin Dubravka. Ngược lại, Newcastle càng đá càng tự tin, và họ cụ thể hoá điều đó bằng bàn gỡ 1-1 ở phút 66. Có đến bốn cầu thủ Man City đứng chen chúc ngay chính giữa cấm địa, nhưng không ai kịp can thiệp khi Salomon Rondon đón bóng từ cú đánh đầu của Isaac Hayden, rồi đá nối hạ thủ môn Ederson.

Cục diện đảo chiều sau bàn gỡ này. Man City càng đá càng lúng túng. Phút 78, họ bị thổi phạt đền từ tình huống Fernandinho thua Sean Longstaff trong một pha tranh chấp và mất bình tĩnh, phạm lỗi với cầu thủ Newcastle. Dù phải đợi tới hơn hai phút mới có thể thực hiện quả đá 11 mét, do thủ môn Ederson bị đau và được chăm sóc y tế, Matt Ritchie vẫn thực hiện chính xác để nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle.

Việc không ghi thêm bàn thắng dường như khiến một vài cầu thủ khách sốt ruột, trong đó có De Bruyne với những pha phạm lỗi và bị trả đũa. Nhưng đáng nói là, ngay khi Pep rút tiền vệ người Bỉ và thay bằng Bernardo Silva, đội nhà nhận bàn thua.

1 điểm hẳn nhiên là quý giá với Newcastle trong cuộc chiến trụ hạng, nên khi có bàn thắng, họ dồn toàn bộ đội hình về sân nhà. Trong khoảng 10 phút sau đó, tỉ lệ kiểm soát bóng của Man City lên đến 90%.

Man City không thể tạo ra cơ hội nào rõ rệt hơn, trong khi một sai sót bất ngờ của Fernandinho ở phút 78, phạm lỗi với Sean Longstaff sau khi bị cướp bóng. Trên chấm 11m, cú sút quyết đoán của Matt Ritchie mang đến niềm vui tột độ cho các CĐV nhà.

Tổng hợp