Hakeem Al-Araibi gặp Thủ tướng Scott Morrison

15 Tháng Hai, 2019 | Tin nước Úc
Hakeem Al-Araibi được Thái Lan thả để trở lại Úc hôm 4.2.2019. Photo Courtesy: Reuters

Cầu thủ vừa được trả tự do là Hakeem Al-Araibi cho biết anh hết sức ngạc nhiên khi được chào đón như là một siêu sao túc cầu quốc tế khi trở lại Melbourne.

Trong khi anh Hakeem Al-Araibi chờ đợi để gặp Thủ tướng Úc tại Canberra, thì các nhóm tranh đấu cho nhân quyền kêu gọi Úc nên tạo áp lực lên các quốc gia với hồ sơ nhân quyền kém cỏi.

Sau những giây phút vui mừng sôi nổi khi đáp xuống phi trường Melbourne, tiếp đó là chuyện quan trọng hơn đối với Hakeem Al-Araibi khi anh tái ngộ với cựu cầu thủ Socceroo, ông Craig Foster, người đã điều hợp một chiến dịch vận động cho anh được ra khỏi nhà tù tại Thái Lan.

Anh hồi tưởng lại giây phút cảm xúc như thế nào, về mức độ tiếp đón tại phi trường, khi anh mới từ phi cơ đáp xuống.

“Tôi không thể tin được vào mắt mình về những gì thấy được sáng nay, trên tin tức và những người chào đón tôi như thế nào. Quả là kinh ngạc và tôi thật hạnh phúc khi trở về nước Úc”.

Anh cũng mô tả những cảm xúc, khi được biết từ trong tù rằng cầu thủ nổi tiếng người Ý là anh Giorgio Chiellini đã nói về số phận và tương lai của anh.

“Tôi thật quả vui sướng, tôi đi vào phi trường và nói với mọi người là ‘Ồ tôi được nổi tiếng, bởi vì một cầu thủ túc cầu chuyên nghiệp đã nói chuyện về trường hợp của tôi”.

“Nay ai cũng biết tôi trên thế giới. Trường hợp của tôi là trường hợp của một siêu sao trên thế giới”, Hakeem al-Araibi.

Hài lòng qua việc bảo đảm việc phóng thích cầu thủ nầy, phát ngôn nhân của Ân xá quốc tế là ông Tim O’Connor nói rằng, thời gian bị giam giữ hơn 2 tháng trong nhà tù Thái, để tranh đấu chống lại lệnh dẫn độ của Bahrain phải là một nhắc nhở cho nhu cầu cần phải tranh đấu cho nhân quyền.

“Dĩ nhiên thảm kịch trong trường hợp nầy là một người vô tội, chẳng phạm tội gì khác hơn là đứng lên tranh đấu cho nhân quyền cho đồng bào của anh ta và chúng ta cần chắc chắn rằng là người Úc, chúng ta tiếp tục đứng lên tranh đấu cho những vấn đề nầy,” ông O’Connor nói.

“Chúng ta biết những gì diễn ra tại Bahrain và chúng ta không thể làm ngơ được.”

Hakeem Al-Araibi đã gặp gỡ Thủ tướng Scott Morrison vào hôm nay tại Canberra, trước khi trở lại môn túc cầu mà anh yêu mến.

Chủ tịch Hiệp hội Túc cầu Úc châu là ông John Didulica cho biết, các hoạt động trong lãnh vực túc cầu là một phương tiện để hỗ trợ cho anh.

“Không nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi là túc cầu đã cứu mạng cho anh ta”.

“Sự kiện là một cầu thủ bóng tròn, sự kiện anh ta lâm vào tình trạng như vậy bởi vì anh ta nói lên như là một cầu thủ bảo vệ cho những cầu thủ khác, có nghĩa là mọi người tranh đấu cho anh ta”.

“Nguyên tắc của anh ta đã cộng hưởng với mọi người”, John Didulica.

Việc trở lại của cầu thủ hậu vệ then chốt, dường như là sự lôi cuốn của một ngôi sao cho đội Pascoe Vale, khi đội nầy ra quân trong trận đầu tiên trên sân nhà của mùa bóng, vào tối thứ sáu tuần tới trước đội Bentleigh Greens, với số khán giả dự trù sẽ đông đảo kỷ lục.

Trở lại sân đá bóng ở khu ngoại ô chỉ vài ngày trước, cầu thủ 25 tuổi đã bị những cơn ác mộng mà chính anh có lẽ sẽ không bao giờ muốn trông thấy nữa.

Theo SBS Tiếng Việt