Hỏi và giải đáp 511: “Đa truân” hay “đa tình”?!

07 Tháng Ba, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em A, một cô gái “đa truân” do lỗi phần mình! Xin tóm tắt thư và thay đổi một số chi tiết như sau:

A, trên dươi 35, có nhan sắc, học lực, gia đình nề nếp. Thời gian học ở tiểu bang khác, A quan hệ thân mật với B, một anh chàng “cổ xanh” nhưng bảnh trai, đào hoa… A lỡ có bầu với B, quyết định giữ đứa bé nhưng không muốn hợp thức hóa với B, vì biết chắc chắn gia đình mình sẽ không chấp nhận B. Sau đó, B đỏ đi cặp với người khác. Về phần A, sau khi học thành tài, đưa con trở về, sống tự lập, cặp kè thân mật với C, cũng thuộc thành phần “cổ xanh” và bảnh trai, đào hoa như B.

Cách đây khoảng hơn năm, gia đình “làm mai” cho A chàng D, một người tương đối hơi lớn tuổi, diện mạo chỉ tạm được, có sự nghiệp, trình độ, nhưng hơi boring… Ngay từ đầu, A đã không hề quan tâm tới D, nhưng anh chàng vẫn kiên trì theo đuổi. Gia đình khuyên A nên nhận lời trước khi D bỏ cuộc…

Biết việc này, C cũng đề nghị chính thức tiến tới với A. A rất phân vân, không biết quyết định ra sao trước 3 lựa chọn: C, D, hay tiếp tục sống độc thân?

Ý kiến của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Để khỏi mất thì giờ, TL đi thẳng vào việc góp ý kiến nhé:

Thứ nhất, em phải dẹp bỏ ngay giải pháp số 3 (tiếp tục sống độc thân). Bởi vì trong khi các thành phần “feminist cực đoan” ra sức quảng bá cho cuộc sống độc thân, chúng ta thấy hầu như cô gái nào cũng cho đó là việc chẳng đặng đừng. Ngay cả các nữ nhân vật trong phim tập Sex and the City khi nói chuyện với nhau thì ngon lành nhưng trên thực tế đã không bỏ lỡ một cơ hội nào để kiếm chồng.

Như vậy chỉ còn 2  lựa chọn: C hay D?

Trước hết nói về C, người mà em cho là hòa hợp về mặt xác thịt nhưng lại quá chênh lệch về tinh thần. Nếu em chọn C, TL không thể khẳng định em sẽ không tìm thấy hạnh phúc lâu bền, nhưng phải thành thật mà nói rất khó. Bởi vì chung sống 24/24 khác hẳn với một tuần gặp nhau vài lần. Một một tuần gặp nhau vài lần thì phần lớn thời gian đã dành cho “sex”, trong khi chung sống 24/24 thì ngoài chuyện vợ chồng, hai người còn chung đụng tất cả các mặt khác; chỉ khi ấy em mới có thể nhận ra những chênh lệch về tinh thần và hệ lụy của nó. Nghĩa là những khác biệt sẽ rõ rệt thêm, những mâu thuẫn sẽ trầm trọng thêm…

Còn nếu chọn D, thì ngay trước mắt đã có những khó khăn về mặt tinh thần, đó là việc em trước kia không hề quan tâm tới D mà nay phải chấp nhận làm người bạn đời!

Vì thế, TL chỉ có thể giúp ý kiến nửa vời: dứt khoát không nên tiến tới với C, và tìm hiểu D thêm để xem mình có thể chung sống trước khi tình yêu nảy sinh hay không?!

Dĩ nhiên, một khi quyết định tìm hiểu D thì phải chấm dứt hoàn toàn với C, có nghĩa là – viết ra thì trắng trợn nhưng vẫn phải viết: no more sex!

Vì thế, tất cả những gì TL góp ý kiến với em, sẽ có thực hiện được hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí của em. Ở tựa bài TL viết “Đa truân” hay “đa tình”? thực rachỉ để hỏi cho có lệ, chứ ai mà không thấy em chẳng có “đa truân” gì ráo trọi, mà chỉ vì em dễ dãi trong ái tình, dễ dãi với đối tượng, dễ dãi với chính mình!

Tóm lại, em cần có quyết tâm. Muốn có quyết tâm thì phải nghĩ tới tương lai lâu dài chứ không chỉ một vài năm trước mặt.

Thân mến,
Thanh Lan