Nữ diễn viên trẻ người Úc gốc Việt ở Melbourne giành vai nữ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Loveland

Jillian Nguyen. Photo: Supplied

Nguyễn Trần Huyền Diệu (nghệ danh là Jillian Nguyen) đang bắt đầu tạo tên tuổi lớn cho mình trong ngành công nghiệp điện ảnh. Gần đây, nữ diễn viên trẻ người Úc gốc Việt từ Melbourne này đã đóng xong một vai nhỏ trong bộ phim của đạo diễn Justin Kurzel (Snowtown, Macbeth) có tên ‘The True History of the Kelly Gang’. Bộ phim dự kiến phát hành trên toàn thế giới trong năm nay, dựa trên cuốn tiểu thuyết giành Giải thưởng Booker năm 2001 của nhà văn người Úc Peter Carey.

Bộ phim kể về câu chuyện của tên cướp rừng người Úc Ned Kelly và đồng bọn của ông khi họ chạy trốn nhà chức trách trong những năm 1870. Bộ phim này cũng có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Russell Crowe (Gladiator), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) và Nicholas Hoult (Warm Bodies). Trong khi đó, Nguyễn Trần Huyền Diệu sẽ đóng vai một cô gái trẻ tên là Molly Kane.

Nguyễn Trần Huyền Diệu được sinh ra tại trại tị nạn Sungai Besi ở Mã lai. Cả bố và mẹ cô đều là người Việt Nam, với di sản người Hoa về phía mẹ cô. Cô đến định cư ở Úc khi cô 14 tháng tuổi.

Cô đi học tại Trường tiểu học St. John ở West Footscray, trung học St. Aloysius College ở Bắc Melbourne và sau đó cô tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Melbourne ở Parkville.

Mặc dù Nguyễn Trần Huyền Diệu đã xuất hiện trong vai chính của nhiều bộ phim ngắn, nhưng trong vai diễn kế tiếp cô sẽ đóng vai nữ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng lãng mạn sắp tới của đạo diễn Ivan Sen, có tên Loveland. (Dự kiến phát hành vào tháng 11 năm 2019)

Nguyễn Trần Huyền Diệu sẽ đóng bên cạnh các diễn viên nổi tiếng Hugo Weaving (The Matrix, The Lord of the Rings) và Ryan Kwanten (True Blood, Home and Away).

Bộ phim lấy bối cảnh của một thành phố lớn của Trung Quốc trong tương lai. Chuyện phim nói về mối tình lãng mạn giữa một ca sĩ hộp đêm (do Nguyễn Trần Huyền Diệu thủ vai) và một sát thủ (do Ryan Kwanten thủ vai) và cuộc đấu tranh cho tình yêu của họ trong một tương lai không có tình yêu.

Công việc quay phim vừa mới bắt đầu ở Hồng Kông và Brisbane tuần này, ngày 25 tháng 2.

Tại Melbourne, Nguyễn Trần Huyền Diệu (NTHD) đã trò chuyện với TiVi Tuần-san (TVTS) trong một cuộc phỏng vấn về vai trò mới đầy thú vị của cô cũng như lý do tại sao cô muốn trở thành một nữ diễn viên.

TVTS: Chúc mừng bạn đã nhận được vai mới nhất của mình trong bộ phim Mỹ-Úc với thể loại khoa học viễn tưởng lãng mạn sắp ra mắt có tên Loveland. Bạn có thể cho TiVi Tuần-san biết một chút về nhân vật chính mà bạn sẽ đóng vai không?

NTHD: Nhân vật tôi đang đóng trong phim là một phụ nữ trẻ làm ca sĩ câu lạc bộ đêm. Cô là một công nhân nhập cư từ Việt Nam. Cô sống trong một thế giới khó khăn và vô tình, cho đến khi cô gặp Jack, một tên sát nhân. Bề ngoài, co ấy cứng rắn và xa cách, nhưng cô ấy chỉ muốn được yêu bởi một người mà cô ấy có thể tin tưởng.

TVTS: Khi biết được tin này, bạn đã phản ứng như thế nào?

NTHD: Tôi ngây ngất. Tôi cảm thấy, đây là một giấc mơ trở thành sự thật.

TVTS: Hãy trở lại một chút để nói về cuộc sống của bạn lớn lên ở Úc. Bạn có lớn lên với cả văn hóa và giá trị của Việt Nam và Úc không?

NTHD: Tôi đã được lớn lên với các giá trị văn hóa Việt Nam và Úc. Tôi coi mình là người Việt Nam và Úc. Ba mẹ bắt tôi phải học tiếng Việt vào sáng thứ bảy trong 12 năm và tôi rất biết ơn. Tôi luôn nói tiếng Việt với gia đình. Càng lớn tuổi, tôi càng tôn vinh văn hóa Việt Nam xinh đẹp của mình. Khi bạn là một đứa trẻ ở Úc, tất cả những gì bạn muốn làm là hội nhập.

TVTS: Bạn đi học ở trường trung học và đại học nào vậy?

NTHD: Tôi đã học trường tiểu học St. John ở West Footscray, trung học St. Aloysius College ở North Melbourne và tôi đã lấy bằng Bachelor of Arts (Media Communication) từ University of Melbourne.

Nữ diễn viên trẻ người Úc gốc Việt Nguyễn Trần Huyền Diệu hiện cư ngụ ở Thành phố Melbourne. Hình cung cấp.

TVTS: Khi nào bạn biết rằng bạn muốn trở thành một nữ diễn viên?

NTHD: Từ khi còn là một cô bé, tôi luôn muốn trở thành một nữ diễn viên. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy các nữ diễn viên châu Á khác trong phim và truyền hình Úc hay Mỹ. Vì vậy, tôi cảm giác như giấc mơ này không thể thực hiện. Tôi luôn yêu thích kịch ở trường và tôi bị ám ảnh bởi phim ảnh. Khi tôi 7 tuổi, tôi đã xem phim Titanic khoảng 20 lần. Tôi muốn đóng một vai trò trong việc tạo ra những thế giới giả tưởng này.  Tôi thực sự muốn trở thành một diễn viên để tôi có thể giả vờ là một người khác.

TVTS: Có những thách thức hoặc trở ngại nào mà bạn gặp phải khi theo đuổi nghề nghiệp diễn xuất?
NTHD: Ngành công nghiệp giải trí có lẽ là ngành công nghiệp cạnh tranh nhất trên thế giới. Có vô so thử thách và trở ngại, nhưng tôi đã lạc quan, kiên cường và đã làm việc hết khả năng của tôi.  Tôi dùng hết năng lực của mình để làm sao đạt tới thành công, thay vì để bị ám ảnh bởi những trở ngại. Thách thức lớn nhất có lẽ là làm thay đổi quan điểm hạn hẹp của mọi người về phụ nữ châu Á. Một số người nghĩ phụ nữ châu Á chỉ có thể dịu dàng, yếu đuối và trầm lặng. Phụ nữ châu Á phức tạp hơn thế nhiều, và đó là những gì tôi muốn thể hiện trong diễn xuất của mình.

TVTS: Bạn có nhận được hỗ trợ từ gia đình và bạn bè của bạn không?

NTHD: Cha mẹ tôi là những người tị nạn chạy trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền. Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn và mất mát. Họ  khó hiểu được rằng diễn xuất có thể là một nghề nghiệp, nhưng họ không bao giờ ngăn cản tôi.  Tôi luôn tự nhủ, một khi tôi đóng một vai chính trong một bộ phim, ba mẹ tôi sẽ hiểu giấc mơ của tôi. Tat cả những người bạn thân của tôi đều vô cùng ủng hộ.

TVTS: Gần đây, bạn đã đóng cuốn phim The True History of the Kelly Gang bên cạnh các diễn viên nổi tiếng như Russell Crowe và Charlie Hunnam. Trải nghiệm đó thế nào?

NTHD: Tôi có một vai nhỏ trong bộ phim này nhưng đó là vai diễn đầu tiên của tôi từ trước đến giờ và tôi rất biết ơn. Đạo diễn phim, Justin Kurzel, người được giới phê bình đánh giá cao là rất cởi mở.Tôi cũng diễn cùng với một số diễn viên đáng yêu như Nicholas Hoult. Tôi đã học được rất nhiều.  Đó là một kinh nghiệm đầy khai sáng. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này.

TVTS: Bạn thấy bản thân bạn ở đâu trong khoảng thời gian 20-30 năm?

NTHD:  Được làm việc không ngừng nghỉ trong phim ảnh và truyền hình với các đạo diễn tuyệt vời và được bao quanh bởi những người tôi yêu mến và tôn trọng.

TVTS: Bạn nghĩ gì về người Úc gốc Việt và sự hiện diện của họ trong ngành công nghiệp điện ảnh? Nên có nhiều nam diễn viên và nữ diễn viên hơn nữa không?

NTHD: Tôi đã trở thành một diễn viên vì tôi không thấy các nữ diễn viên trông giống tôi.  Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Úc rất chậm chạp trong việc thay đổi và đa dạng hóa, nhưng có sự tiến bộ. Chắc chắn cần phải có nhiều cơ hội và vai trò diễn xuất được giao cho tất cả mọi người, và đặc biệt, người châu Á. Có rất nhiều người Úc goc Á, nhưng chúng tôi vắng mặt và không có tiếng nói trong điện ảnh và truyền hình. Tôi muốn thế hệ phụ nữ châu Á tới đây được thấy các diễn viên châu Á và được truyền cảm hứng và được trao cái quyền một cách đơn giản, là nhìn thấy chính họ trên các phương tiện truyền thông.

TVTS: Bạn có lời khuyên nào cho các người Úc gốc Việt muốn thành diễn viên không?

NTHD: Hãy theo đuổi ước mơ của bạn, làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai mà bạn biết, tin tưởng vào bản thân và đừng quên trở thành một người tốt bụng và đầy lòng trắc ẩn.    Cuộc sống quá ngắn ngủi!

TVTS: Cám ơn bạn đã dành thời gian để trả lời các câu hỏi của chúng tôi ngày hôm nay.  Có điều gì khác mà bạn muốn nói thêm trước khi chúng ta kết thúc cuộc phỏng vấn này không?

NTHD: Bộ phim “Loveland” sắp chiếu ở các rạp hát vào tháng 11 năm 2019, và tôi thực sự khuyến khích bạn ủng hộ một người Úc gốc Việt và xem nó! Đó là một câu chuyện tình yêu khoa học viễn tưởng. Ba mẹ tôi là Nguyễn Thanh Hưng và Trần Thị Trinh, tôi rất yêu họ và bộ phim này là dành cho họ, và cho mọi người Việt Nam khác, những người mơ ước được nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng.