Hỏi và giải đáp 521: Chỉ “chiều chồng”?

31 Tháng Ba, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em A, một nam độc giả trẻ đang băn khoăn, khổ tâm trước tình trạng mà em nghĩ là “lãnh cảm” nơi người vợ trẻ… Xin trích đăng nguyên văn những đoạn chính trong thư:

…Em mới hơn 30 tuổi, vợ em (B) khoảng 30, chúng em có một bé trai 2 tuổi, cả hai đều đi làm, tài chánh thoải mái, vợ đẹp con ngoan, ai nhìn vào cũng cho rằng em là một người đàn ông hạnh phúc bậc nhất. Nhưng sự thật khác hẳn, em xin phép chị TL cho em viết thẳng ra nhé: vợ chồng em không tâm đầu ý hợp trong chuyện chăn gối, nguyên nhân là vì vợ em không muốn chuyện đó, mà chỉ chiều chồng cho xong chuyện.

Khi mới lấy nhau, em nghĩ rằng B mắc cở, dần dần sẽ dạn dĩ và hưởng ứng tích cực hơn, nhưng sau khi B sanh con, tình hình còn trở nên tệ hại hơn, số lần “chiều chồng” bị giảm bớt trầm trọng vì có lý do chính đáng là bận bịu lo lắng cho con. Nằm cạnh nhau mà B không cho chồng ôm chứ đừng nói gì tới chuyện thân mật. Em đã tìm cách nói chuyện với B thì vợ em giận dỗi cho rằng em chỉ biết “chuyện ấy”. Có những lần em không thể nhịn được, năn nỉ hết mức B mới cho nhưng vì thái độ dửng dưng của B nên em cũng chẳng cảm thấy hứng thú bao nhiêu.

Thú thật với chị TL nhiều lần em đã lái xe tới các “địa chỉ” quảng cáo trên báo để giải khuây, nhưng cuối cùng nghĩ tới vợ, em lại lái xe trở về. Làm sao B hiểu được rằng em không bao giờ muốn san sẻ với một người đàn bà nào khác, cho dù chỉ trên  cơ sở trao đổi… Có phải B là một người lãnh cảm hay không?

Chị TL và những độc giả trừng trải kinh nghiệm có ý kiến gì hay giúp em không?

A

Trả lời của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Có lẽ không chỉ mình TL mà mọi độc giả của trang ‘Hỏi và giải đáp’ đọc xong thư em cũng thấy là… vô phương. Bởi vì đây không phải là một trường hợp muốn đạt tới lạc thú mà không đạt được, nhưng là không muốn làm chuyện vợ chồng.

Dĩ nhiên, chỉ có các chuyên gia mới đủ khả năng tư cách khẳng định B là người bị lãnh cảm, lesbian, hay chỉ đơn thuần là một người sợ sex, nhưng vì khi em đề nghị B đi bác sĩ, vợ em đã nổi giận, thì giải pháp “tìm thầy chạy chữa” dứt khoát bị loại bỏ. Như vậy, trong khi chờ đợi ý kiến cố vấn của những độc giả “trừng trải kinh nghiệm” (nếu có), TL chỉ biết khuyên em kiên trì thuyết phục B, không phải bằng lý luận, bằng so sánh hơn thiệt, mà bằng tình cảm vợ chồng.

Yếu tố lạc quan (positive) duy nhất trong trường hợp của em là B đã có con với em. Không cần biết B sinh con vì suy nghĩ “làm bổn phận cho xong”, hay vì B không thích đàn ông nhưng thích con nít, cũng cho thấy (1) nếu B có khuynh hướng lesbian thì cũng chưa tới mức ghê sợ đàn ông, (2) vì thương con, B sẽ không thể xua đuổi em.

Vì thế, em phải xem việc B có con với em là một lợi thế cho  mình, từ đó thay vì còm-lem, sẽ kiên trì tìm mọi cách chứng tỏ thiện chí của mình trong việc tạo dựng một mái ấm gia đình, thì mới mong cải hóa B.

TL không thể quả quyết em sẽ thành công, mà chỉ viết rằng em sẽ có nhiều hy vọng hơn là ăn miếng trả miếng với B. Cái kẹt, cái khó xử ở đây là chúng ta không biết B thuộc thành phần nào trong số các thành phần không được “normal” trong đời sống tình dục.

Ươc mong sao sẽ có những vị độc giả “trừng trải kinh nghiệm” cố vấn, giúp đỡ em A thoát khỏi hoàn cảnh hiện nay.

Thanh Lan