Hỏi và giải đáp 522: Chỉ “chiều chồng”?(2)

02 Tháng Tư, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Trước đây, TL đã đăng lá thư của em A, một người chồng trẻ có một người vợ (B) mà em cho là “lãnh cảm”. Trong phần góp ý của mình, TL cũng chẳng giúp em A được điều gì thiết thực, mà chỉ biết khuyên em nên dùng tình cảm vợ chồng để thuyết phục B cố gắng hòa nhập vào sinh hoạt chăn gối.

Cuối cùng, TL đã bày tỏ mong ước sẽ có những vị độc giả “trừng trải kinh nghiệm” giúp đỡ em A thoát khỏi hoàn cảnh khó xử hiện nay. Yêu cầu ấy đã được một nữ độc giả đáp ứng, đó là bà NB, một “cộng tác viên thiện nguyện” của mục ‘Hỏi và giải đáp’ từ nhiều năm qua. Sau đây, TL gửi tới em A nguyên văn bài góp ý của bà NB.

* * *

Cô Thanh Lan và độc giả thân mến,

Tôi không dám tự nhận là một độc giả “trừng trải kinh nghiệm” về chuyện này, tuy nhiên với những gì đã được thấy, được nghe, tôi tin rằng mình cũng có thể giúp được em A phần nào.

Trước hết, nói theo kiểu đao to búa lớn, chúng ta phải nhận định tình thế, mà ở đây là xác định B thuộc thành phần nào trong số trong số những người mà cô TL gọi là “không được normal trong đời sống tình dục”.

Ánh sáng cuối đường hầm đầu tiên đến với tôi là việc khi A đề nghị B đi khám bác sĩ, B đã nổi giận, cho thấy chỉ có hai cách trả lời: (1) B là một phụ nữ bị lãnh cảm, (2) B là người “lesbian”. Sở dĩ tôi gạt bỏ giả thuyết B là một người sợ sex, bởi vì B đã chấp nhận lấy chồng và chấp nhận có con. Tôi không nghĩ rằng có người đàn bà nào sợ sex nhưng chỉ vì thích có con mà lấy chồng. Nói về chứng lãnh cảm nơi phụ nữ thì phải dăm ba kỳ báo may ra mới tạm đủ, nhưng tôi tin rằng trong câu chuyện này B không phải là một người bị lãnh cảm. Nếu đây là việc xảy ra nửa thế kỷ trước, khi nhiều người còn quan niệm sex là một cái gì xấu xa thì mới có thể giải thích người vợ ấy bị lãnh cảm nhưng cam phận, không bao giờ cho chồng biết, còn ngày nay, bằng cách này cách khác, trước sau người vợ cũng cho chồng biết rằng mình không có “feeling” gì hết.

Vậy B không bày tỏ điều đó mà lại có thái độ miễn cưỡng trong chuyện phòng the thì rất có thể B có khuynh hướng lesbian. Qua theo dõi những chuyện tình đồng phái trên báo chí, truyền hình, chúng ta thấy có không ít người nam cũng như nữ, sau khi đã lập gia đình, thậm chí có con với người khác phái xong xuôi rồi, mới quyết định “come out”.

Phái nam thì có ca sĩ Anh Elton John, trong một chuyến trình diễn ở Úc đã tổ chức đám cưới với vị hôn thê tại Sydney, sau đó mấy năm đã ly dị để bắt đầu cuộc sống đồng tính với các nam tình nhân. Về phía nữ  thì có bà mẹ của nữ diễn viên Mỹ Jodie Foster, sau khi chung sống với chồng có 4 mặt con, chia tay, rồi mới quan hệ với một người tình đồng phái.

Trở lại chuyện của em A, như cô TL đã viết “đây không phải là một trường hợp muốn đạt tới lạc thú mà không đạt được, nhưng là không muốn làm chuyện vợ chồng”, thì em A hãy cố làm theo lời khuyên của cô TL là “kiên trì thuyết phục B, không phải bằng lý luận, bằng so sánh hơn thiệt, mà bằng tình cảm vợ chồng”, nhưng một khi không có kết quả, thì phải chấp nhận sự thật: B là người lesbian.

Khi ấy, phương hướng giải quyết tốt đẹp nhất là “cởi trói” cho nau. Dĩ nhiên, A sẽ không vui, nhưng không còn cách nào khác hơn. Mà một khi đã không còn cách nào khác hơn, điều quan trọng là đừng cay đắng, thù ghét nhau, chẳng lợi gì, nhất là trong trường hợp này A và B đã có con với nhau. Điều tôi cho là tốt đẹp, đáng mong mỏi là B sẽ vì phúc lợi của đứa con nhỏ mà giữ kín những quan hệ tình cảm của mình, khi nào nó đủ khôn lớn để hiểu rõ những phức tạp trong cuộc sống tình cảm của con người, cho nó hay cũng chưa muộn.

NB