Kình ngư 27 tuổi người Hong Kong đột tử sau buổi tập

21 Tháng Ba, 2019 | Tin thể thao
Kenneth To qua đời hôm thứ hai sau khi cảm thấy không khỏe sau buổi tập ở Florida. Photo courtesy: Reuters

Vận động viên bơi Kenneth To qua đời tại Florida, Mỹ khi đang trong chuyến tập huấn cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020.

Trong một thông báo, Hiệp hội Thể thao Hong Kong (HKSI) – Trung Quốc cho biết, Kenneth To đang tham gia chương trình đào tạo kéo dài ba tháng ở Câu lạc bộ bơi Gator thuộc Đại học Florida (Mỹ). VĐV 27 tuổi cảm thấy “không khoẻ” trong phòng thay đồ sau một buổi tập và được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

“Kenneth To là một vận động viên ưu tú, hiện đang giữ 17 kỷ lục bơi lội của Hong Kong. Anh ấy bắt đầu thi đấu cho HKSI kể từ tháng 8/2016. Là một người rất đặc biệt, ấm áp, vui tính và tốt bụng, Kenneth To được đồng đội lẫn các đối thủ cạnh tranh đều yêu mến. Sự ra đi đột ngột của anh ấy là một mất mát lớn cho thể thao địa phương”, theo thông báo của HKSI.

Trong khi đó, Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) cũng bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự ra đi của Kenneth To.”Kỷ lục gia bơi lội của Hong Kong, Kenneth To là tấm gương sáng cho giới trẻ noi theo”, FINA cho biết trong một tuyên bố.

Kenneth To sinh ra ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng cùng gia đình chuyển sang Úc năm 2 tuổi. Năm 2010, anh đại diện cho Úc tham dự Olympic Thanh Niên ở Singapore dành được 6 huy chương.

Những năm sau đó, Kenneth cùng đồng đội giành chức vô địch ở FINA Swimming World Cup 2012 và huy chương bạc giải vô địch thế giới 2013.

Thành công của anh bắt đầu từ 2016, khi chuyển từ quốc tịch Úc sang Hong Kong (Trung Quốc) và trở thành vận động viên ưu tú nắm giữ 17 kỷ lục bơi lội Hồng Kông (Trung Quốc) và đang được đầu tư chủ lực để tham gia Thế vận hội Tokyo 2020.

Nguyên nhân cái chết của anh đang được cảnh sát điều tra và làm rõ.

Tổng hợp