GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 26/4: “Liệt sĩ” Trọng làm trưởng ban tang lễ Anh ngày 3-4/5. Tháng 4 quả báo? Ai giải phóng ai?

26 Tháng Tư, 2019 |

GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH: Ngày 22 tháng Tư, ít giờ trước khi cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh chết, người con Lê Mạnh Hà post lên facebook của ông ta rằng 44 năm trước, LĐA chỉ huy cánh quân “trong đội quân huyền thoại tiến về Sài Gòn thống nhất đất nước, mang lại hòa bình cho dân tộc” (sic). Lê Mạnh Hà đã phải gỡ cả hàng trăm lời mạt sát LĐA, người mà họ nói đáng lẽ phải dở sống dở chết, sống thực vật để đền tội! Tội đánh cướp Miền Nam, tội trói tay 64 binh sĩ đảo Gạc Ma trước họng súng Tàu Cộng.
Tổng-tịch Nguyễn Phú Trọng trong Tháng Tư Đen cũng đã bị đột quỵ ngay trong ngày sinh nhật  thứ 75 của ông ta, biến mất trên chính trường, phải đợi đến 13 ngày sau Bộ Ngoại giao mới cho phóng viên quốc tế biết Trọng “không khỏe nhưng sẽ sớm trở lại làm việc” (sic)! Việc nước mà xem như việc nhà của đảng CS.
Nhờ cướp được Miền Nam mà ngày nay người cộng sản (lãnh đạo và cán bộ) giàu hơn, ăn ngon mặc đẹp hợm hĩnh hơn nhưng đất nước tụt hậu so với các lân bang. Xã hội (của XHCN) suy đồi. Người dân ngao ngán.
Nhờ bạo lực và gông cùm nên đảng CS vẫn cao ngạo coi thường 90 triệu người dân. Nhưng sẽ có một ngày! Không có chế độ độc tài nào tồn tại mãi mãi. Chỉ có xú danh ghi lại muôn đời. Hồ Chí Minh là người đầu, Lê Đức Anh chưa là người cuối…