Hỏi và giải đáp 536: Chuyện tình “liên lục địa”

05 Tháng Năm, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Còn nhớ cách đây mấy năm, một bạn trẻ (bốn bó) độc thân đã viết thư hỏi ý kiến TL về việc tìm hiểu và tiến tới với một cô gái Việt kiều ở Mỹ mà ông Tơ bà Nguyệt đã sắp xếp cho em gặp ở Việt Nam. Chuyện tình “liên lục địa” này đã có kết thúc rất tốt đẹp, hai vợ chồng hiện đang sống hạnh phúc ở Úc.

Tuần qua, TL lại nhận được một lá thư có nội dung tương tự, vai chính (em A) cũng là chàng trai sắp quá lứa và vừa bị “tiếng sét tình”.

A, tuổi bốn bó, từ trước tới nay chỉ cặp kè cho vui chứ chưa thân mật với cô gái nào cả. Nhưng A không cảm thấy cô đơn, thiếu thốn, không buồn hay mặc cảm về cuộc sống của mình. A yêu thích mọi thứ trên đời: bạn bè, máy móc, âm nhạc, phim ảnh, du lịch…

Trong lần sang Mỹ mới nhất, A tình cờ gặp gỡ B, tuổi mới ngoài 30, độc thân, nghề nghiệp vững chắc. Xét về nhan sắc ngoại hình, B từ bằng cho tới hơn những cô gái mà A từng quen biết, nhưng không hiểu tại sao vẫn còn sống độc thân. Qua lời người quen, A được biết B đã trải qua hai đời bạn trai nhưng đều chia tay. Tuy nhiên, A chưa bao giờ cảm thấy tâm hồn mình bị giao động dữ dội như vậy trước một người con gái. A cho rằng nhan sắc và ngoại hình của B chỉ là nguyên nhân phụ, còn nguyên nhân chính là hai người nói chuyện rất hợp nhau…

Sau khi trở về Úc, A không thể quên được B, ngược lại B cũng cho A biết như thế.  Mặc dù hiện nay hai người vẫn thường email, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại, nhưng chưa ai chịu tiến xa hơn…

A nhờ TL cho ý kiến: làm thế nào để có thể tìm hiểu nhau thêm? Và theo kinh nghiệm của TL, những cuộc nhân duyên “xuyên lục địa” thường gặp những khó khăn trở ngại gì? Có bền không?..

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

Có hai vấn đề riêng biệt trong chuyện tình cảm của em hiện nay: (1) làm thế nào để tìm hiểu nhau thêm, (2) khi tiến tới, sẽ phải giải quyết những khó khăn trở ngại gì? Còn “có bền không”, xin miễn bàn tới, bởi không ai biết được những gì sẽ xảy ra vào ngày mai!

Trước hết là tìm hiểu nhau thêm, TL khuyên em càng tiến nhanh càng tốt, bởi vì thứ nhất, em không còn trẻ, và thứ hai, B đang sống ở Mỹ – nơi mà quen nhau hôm trước hôm sau có thể đã dưa nhau tới Las Vegas làm đám cưới!

TL viết đùa cho vui, nhưng cũng có ý khuyên em không nên bỏ lỡ dịp may. Nói là “dịp may” không hẳn đã có nghĩa là B hơn tất cả mọi cô gái em đã gặp, mà chỉ vì B là cô gái đầu tiên đã khiến em bỏ ý định sống độc thân suốt đời.

Còn làm thế nào để tìm hiểu thêm thì đơn giản nhất là mời B sang thăm Úc, và tỏ tình!

Về việc giải quyết những khó khăn trở ngại khi tiến tới với nhau, trước khi quyết định tiến tới, em và B phải nói chuyện thẳng thắn để giải quyết trước, chứ không nên đợi tới đâu hay tới đó. Chẳng hạn việc lấy chồng thì phải theo chồng; trong tương lai có thể vì hoàn cảnh thay đổi, em sẽ theo B sang Mỹ tìm cách gầy dựng lại sự nghiệp, nhưng trước mắt, dứt khoát B phải về làm dâu xứ Úc.

Nhưng không phải một khi đã về làm dâu xứ Úc, là sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ ở Úc. Kinh nghiệm cho thấy có những cô dâu Mỹ (gốc Âu Mỹ hoặc Á đông) sau khi sống ở Úc được một vài năm thì chán nản, dù vẫn còn yêu chồng nhưng đã mất hết sinh thú. Rồi chuyện gì phải đến đã đến!

Vì thế, em phải mời B sang thăm Úc ít nhất là một lần, để biết sự thật về cuộc sống và lối sống (culture) ở Úc. Chỉ khi nào B chấp nhận chọn xứ Úc làm quê hương thứ hai, em mới nên tiến tới hôn nhân với B.

Thanh Lan