Hỏi và giải đáp 540: Lụy vì tình!

14 Tháng Năm, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư cháu X, một gái không còn nhỏ dại cho lắm nhưng lại đang bị lụy vì tình. Như một thông lệ đối với những đề tài nhạy cảm, LT sẽ không đăng lá thư của cháu X, cũng không sơ lược nội dung để tránh bị “người ta” nhận diện, và chỉ góp ý một cách chung chung.

* * *

Trước hết, định nghĩa “lụy vì tình”, một cách chung chung có nghĩa là vì muốn được yêu, hoặc để giữ người yêu, người bạn đời mà chấp nhận chịu thiệt thòi, bất công đau khổ, về tinh thần cũng như vật chất. Vì thư này là của một cháu gái, TL chỉ đề cập tới trường hợp đàn bà con gái lụy vì tình.

Có hai nguyên nhân chính đưa tới lụy vì tình:

Thứ nhất, đối tượng quá “xịn”, cho nên bằng mọi giá phải chiếm cho bằng được, và chiếm được rồi thì phải giữ cho bằng được, cho dù bản thân bị thiệt thòi, bất công, đau khổ.

Thứ hai, nhận biết mình bị thiệt thòi, bất công, đau khổ nhưng không đủ nghị lực để chấm dứt.

Nói về nguyên thứ nhất, ai mà không muốn có một người bạn trai hay người chồng lý tưởng về cả ngoại hình lẫn tâm hồn, nhưng vì con số lý tưởng ấy chỉ có hạn trong khi có quá nhiều cô gái tranh giành nhau, sẽ tạo ra cái thế thượng phong cho người bạn trai hay người chồng ấy. Hậu quả là người con gái phải chấp nhận hạ mình, thậm chí dâng hiến để mong chinh phục được chàng trai; còn các bà vợ thì phải chiều chuộng, chịu đựng mọi đắng cay thiệt thòi để khỏi bị mất chồng, thậm chí còn có những bà vợ cắn răng chấp nhận cho chồng lập “phòng nhì” nữa!

Nguyên nhân thứ hai thường thấy hơn, là nhận ra con người thật của anh ta, hoặc bị đối xử tệ hại nhưng không có đủ nghị lực để chấm dứt. Với các thế hệ trước đây, phải viết là không có đủ can đảm thì đúng hơn. Chỉ cần nghĩ tới chia tay, dù đang ở trong cương vị người yêu hay vợ, thì cũng đều lo sợ khi nhìn về tương lai trước mặt, hậu quả là cứ cố gắng tiếp tục quan hệ, chung sống cho qua ngày. Với thế hệ hiện nay, nguyên nhân ấy là thiếu quyết tâm, thiếu nghị lực.

TL xin lấy thí dụ một vụ cách đây cả chục năm đã được đưa lên trang ‘Hỏi và giải đáp’ tới mấy lần: người vợ trẻ nhất quyết chia anh chồng “tứ đổ tường”, đã đem con đi tiểu bang khác sống, nhưng mỗi lần anh ta tới thăm con thì lại bị anh ta tặng thêm một cái bụng bầu. Nguyên nhân (lời cô vợ): “anh ấy làm tình khéo lắm!”

Quả thật không còn câu nói nào cụ thể hơn, chính xác hơn để mô tả những gì chúng ta gọi là “lụy vì tình”.

Những người đang bị “lụy vì tình”, nếu đọc những gì TL vừa viết, có thể sẽ nhún vai: ai mà chẳng biết, nhưng nói thì dễ làm mới khó!

TL biết điều đó lắm chứ, và cũng phải thú thật xưa nay rất ít khi đạt kết quả mỹ mãn trong việc góp ý cho các vụ “lụy vì tình”. Và đó cũng là nguyên nhân đưa tới việc TL thường khuyên các cô gái đừng để mình bị lụy vì tình, bởi một khi đã lụy rồi, chẳng có mấy ai thoát được, hoặc chỉ thoát được bằng cách hành động điên rồ, thậm chí bi thảm.

Thời buổi này, có khá nhiều sách vở, tài liệu hướng dẫn đàn bà con gái đề phòng những gã sở khanh, những tay playboy… Những tài liệu ấy của các chuyên gia, của các nhà khoa bảng thường rất chính xác, nhưng rất tiếc, hình như người ta đọc để giải trí hơn là để học hỏi kinh nghiệm.

Kết luận:

Có thể so sánh “lụy vì tình” như một chứng nan y cỡ ung thư. Mà một khi đã biết trước không thể “chữa bệnh” thì chỉ còn cách “phòng bệnh”.

Thanh Lan