Con rể mua nhện độc để ngăn mẹ vợ đến chơi nhà

16 Tháng Năm, 2019 | Chuyện lạ bốn phương
Nhện tarantula to xác nhưng độc không mạnh như một số loài nhện khác. Nó hiện được nhiều người nuôi làm “thú cưng”. Ảnh: Ladbible

Cha mẹ vợ người Trung Quốc ngày nào cũng đến nhà chơi, cằn nhằn và soi mói khiến người con rể Tây mất không gian riêng tư.

Người đàn ông có tài khoản Reddit là Assholeguy, mới đây chia sẻ câu chuyện về mối quan hệ với cha mẹ vợ. Theo đó, vợ anh là người Trung Quốc và bố mẹ vợ thực sự rất “cổ hủ”.

“Họ đến nhà tôi mỗi ngày không báo trước để thăm vợ tôi và chơi với con tôi. Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình. Quyền riêng tư không có ý nghĩa gì với họ, trong khi vợ tôi đã làm lơ bức xúc này của tôi. Cô ấy từ chối nói thẳng với cha mẹ”, anh nói.

Cách đây vài tháng người đàn ông phát hiện mẹ vợ mắc hội chứng arachnophobic – hội chứng sợ nhện. Lúc nhìn thấy con nhện trong góc nhà anh vài tháng trước, mẹ vợ đã hoảng loạn, ném đồ tứ tung…

“Tôi đã nảy ra một ý tưởng là sẽ mua một chú nhện tarantula làm vật cưng, mục đích để ngăn chặn mẹ vợ đến chơi thường xuyên”, người đàn ông nói.

Kết quả được một phần như anh mong ước, rằng mẹ vợ ít đến hơn, còn cha vợ thì vẫn đến chơi nhà. Tuy nhiên, người đàn ông thấy áy náy vì không thẳng thắn với vợ mục đích mua con nhện.

Nhiều bạn đọc ủng hộ quan điểm của người đàn ông này, vì đây là việc làm thiết thực để được tôn trọng sự riêng tư và củng cố hôn nhân của vợ chồng. Một số người còn khẳng định người vợ Trung Quốc biết ý định của chồng. “Cô ấy chắc chắn biết chứng sợ nhện của mẹ và chắc cô ấy mắt nhắm mắt mở cho bạn”.

Nhiều người khác cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự với bố mẹ chồng/bố mẹ vợ.

Theo VNE