Hai cựu binh Mỹ 95 và 85 tuổi tốt nghiệp trung học

04 Tháng Sáu, 2019 | Chuyện lạ bốn phương
Joe Perricone (trái), cựu binh Thế chiến II, và bác sĩ thời Chiến tranh Triều Tiên Bill William Arnold Craddock tham dự lễ tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 25/5. Ảnh: CNN

Hai cựu binh Mỹ, một người 95 tuổi và một người 85 tuổi, vừa hoàn thành giấc mơ suốt hàng chục năm của mình là được dự lễ tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ông Joe Perricone, 95 tuổi, và ông Bill William Arnold Craddock, 85 tuổi, đều rời trường học để nhập ngũ khi còn trẻ.

Ông Perricone từng là học sinh trường trung học phổ thông Hillsborough, bang Florida, Mỹ. Sau đó ông tham gia quân đội Mỹ trong Thế chiến II năm 1943. Trả lời phỏng vấn với CNN, ông Perricone cho biết mình đã được nhận bằng nhưng chưa bao giờ dự lễ tốt nghiệp.

Hơn 70 năm sau, cháu trai của ông, anh Judge Thomas Palermo, đã đề nghị nhà trường sắp xếp để ông mình tham dự lễ tốt nghiệp niên khóa 2019.

Lần đầu tiên trên sân khấu trường trung học, ông Perricone được vinh danh vì sự phục vụ trong quân ngũ tại buổi lễ tốt nghiệp.

Giống với ông Perricone, ông Craddock cũng rời trường trung học Volunteer tại Church Hill, bang Tennessee, ở tuổi 16. Ông gia nhập lực lượng không quân Mỹ và chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Trả lời CNN, ông Craddock cho biết cũng chưa từng tham dự lễ tốt nghiệp. Giờ đây, 66 năm sau khi rời trường học, ông đã thực hiện được ước mơ của mình. “Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”, ông Craddock nói.

Tại buổi lễ, ông cũng đưa ra lời khuyên cho các học sinh niên khóa 2019 và những người bạn học cũ của mình: “Hãy học tập chăm chỉ, trở thành người tử tế và học hỏi tất cả những gì bạn có thể. Hãy nắm lấy cơ hội học tập tốt nhất mà bạn có”.

Theo The Zing