Thêm người tị nạn tự tử trong trung tâm giam giữ của Úc

14 Tháng Sáu, 2019 | Tin nước Úc
Biểu tình yêu cầu đóng các trị tị nạn ở đảo Nauru và Manus hồi tháng 11.2017. REUTERS/David Gray

Các nhóm vận động đang kêu gọi chính phủ của thủ tướng Morrison đưa tất cả những người tị nạn và người tầm trú ra khỏi đảo Nauru và Manus, sau một vụ mới nhất liên quan đến việc tự tử và tự hủy hoại bản thân trong trung tâm giam giữ.

Một người tị nạn trên đảo Manus vừa tự thiêu, sự kiện này là vụ bê bối nghiêm trọng mới nhất trong một loạt các vụ tự tử và tự hủy hại bản thân ngày một gia tăng tại trung tâm giam giữ người tầm trú của Úc ở nước ngoài.

Các luật sư nhân quyền nói rằng việc này xảy ra chỉ một tuần sau khi một người tị nạn khác tìm cách tự tử và một người khác tự làm hại mình.

Katie Robertson, Giám đốc Pháp lý của Trung tâm Luật Nhân quyền cho biết kể từ sau kết quả của cuộc bầu cử liên bang, số lượng người tị nạn và tầm trú cố tự tử và tự làm hại mình gia tăng nhanh chóng.

“Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ tự tử kể từ cuộc bầu cử liên bang, nhưng điều quan trọng cần phải nhớ, những gì chúng ta đang thấy là kết quả của sáu năm dài, sáu năm dài dưới một chính sách thực sự tàn bạo, tàn nhẫn và mang tính trừng phạt, không có một tia hy vọng nào cho tương lai của họ. ”

Hiện tại có hơn 400 người tị nạn vẫn còn trên đảo Manus và hơn 300 tị nạn còn bị giam giữ tại Nauru, nhiều người trong số này đã ở đây trong sáu năm mà không có cơ hội nào được tái định cư trong tương lai gần.

Một người tị nạn trên đảo Manus, Benham Satah nói rằng nhiều người trong trại giam không ngừng nghĩ đến cái chết và cảm thấy không có lý do gì để họ tiếp tục sống.

Phát ngôn viên của Liên minh hành động cho người tị nạn, Ian Rintoul nói rằng sức khỏe tinh thần của nhiều người tị nạn và người tầm trú đang bị chính phủ Úc giữ ở các đảo ở nước ngoài là một mối quan tâm lớn.

Ông Ian cho biết không thể thấy tình hình của những người bị giam giữ được cải thiện.

“Những người tị nạn ở đây tuyệt vọng đến mức độ tự làm hại bản thân. Tình trạng tự tử vẫn ở mức cao. Một số người không chỉ tự tử một lần, họ đã thử hai hay ba lần. Vì vậy, thật khó để có thể phóng đại sự nghiêm trọng của tình hình tại đây. ”

Bộ Nội vụ Úc đã ban hành một tuyên bố rằng chính phủ đang “hợp tác chặt chẽ với chính phủ của P-N-G và Nauru để bảo đảm những người tầm trú được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế và phúc lợi phù hợp”.

Chính phủ cam kết giúp cả hai hòn đảo cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người tị nạn và người tầm trú của Úc tại đây.

“Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Nauru có sẵn 24 giờ một ngày, bao gồm các dịch vụ khẩn cấp. Chính phủ Úc hỗ trợ chính phủ Nauru bằng cách ký hợp đồng với các dịch vụ y tế chuyên khoa, không giới hạn ở các lĩnh vực tâm lý, tâm thần, tư vấn chấn thương, nha khoa, X quang , dịch vụ dược phẩm và vật lý trị liệu. Việc chăm sóc sức khỏe tại PNG sẽ được chuyển qua Bệnh viện Quốc tế Thái Bình Dương, nơi cung cấp một loạt các dịch vụ chung và chuyên khoa với các chuyên gia y tế có trình độ.”

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Liên minh hành động tị nạn Ian Rintoul nói rằng điều này không đúng.

Ông nói rằng ông đã ở đảo Manus và Nauru, và liên lạc hàng ngày với những người tị nạn ở đó, cũng như biết rõ về các cơ sở chăm sóc y tế.

“Không có hỗ trợ phúc lợi nào trên đảo Manus hết. Bây giờ đã có 14 người đang ở Shamrock không có ai giám sát ở đó, không ai chăm sóc, không có nhân viên y tế nào cả. Chúng ta đã thấy cố những người đã cố gắng tự tử và bị bỏ lại trên sàn trong các trại giam cảnh sát cho đến khi chính cảnh sát khăng khăng với các bác sĩ rằng họ được đưa ra khỏi các nhà giam của cảnh sát. Đó chỉ là một tuyên bố lố bịch của chính phủ”.

Các nhóm vận động đang kêu gọi chính phủ Morrison hành động ngay lập tức để giải quyết tình trạng y tế khẩn cấp.

Trung tâm Luật Nhân quyền muốn chính phủ di chuyển tất cả đàn ông và phụ nữ khỏi nhà tù ngay lập tức.

Giám đốc pháp lý Katie Robertson nói rằng họ có cả trách nhiệm pháp lý và đạo đức để bảo đảm những người tị nạn và người tầm trú được an toàn và sống trong một môi trường- nơi họ có thể xây dựng lại cuộc sống.

“Cuối cùng, chính phủ Úc có trách nhiệm chắc chắn rằng những người đàn ông và phụ nữ bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng trên đảo Nauru và Manus được đưa đến nơi an toàn và thoát khỏi tình trang nguy cấp trước khi chúng ta chứng kiến thêm bất cứ bi kịch nào nữa”.

Theo SBS Tiếng Việt